Song Tú là nữ hoàng của đêm diễn

(Dân trí) - Đó là khẳng định của HLV Quốc Trung về phần thi của Song Tú, đúng như vậy, phần thi của Song Tú là một trong những phần thi ấn tượng hiếm hoi trong đêm liveshow đầu tiên của The voice 2013.

Đêm liveshow đầu tiên của The voice diễn ra với 10 thí sinh đầu tiên của hai đội Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Vẫn chưa có nhiều bứt phá so với các vòng thi trước, đêm liveshow đầu tiên của The Voice không để lại quá nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn có một vài thí sinh biết cách toả sáng như Song Tú, Dương Hoàng Yến hay Ngọc Trâm. Trong đó, xuất sắc nhất có lẽ là Song Tú, phần thi của cô thực sự tràn đầy cảm xúc.

Với một hit của ca sĩ Pink là Try, màn biểu diễn của Song Tú được đánh giá là “hoàn hảo”, nhạc sĩ Quốc Trung phải thốt lên rằng “em là nữ hoàng của đêm diễn” còn Mr Đàm thì nghẹn ngào không nói nên lời. Sau đó Mr Đàm nhận xét rằng màn trình diễn của Song Tú là “hoàn hảo” và quả thật Try của Song Tú có thể xem là phần trình diễn thành công nhất trong đêm.

Song Tú xuất sắc nhất liveshow đầu tiên
Song Tú xuất sắc nhất liveshow đầu tiên

Ngoài phần trình diễn của Song Tú, màn trình diễn của Hoàng Yến cũng khá tốt khi cô thể hiện ca khúc do chính Mỹ Linh viết tặng. Ca khúc khá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Hoàng Yến khi mẹ cô ốm, Hoàng Yến đã định bỏ thi để về Hà Nội. Kỹ thuật và bản lĩnh sân khấu là điểm mạnh không thể tranh cãi của Hoàng Yến, ngoài ra cô cũng hát rất có cảm xúc, tuy nhiên dường như Hoàng Yến chưa “làm chủ” được cảm xúc đó. Vậy nên phần trình diễn của Hoàng Yến vẫn thiếu đi “một điều gì đó” để đi sâu vào lòng khán giả.

Một thí sinh khác cũng tạo được ấn tượng tốt là Bảo Trâm với một ca khúc của Leona Lewis có tên You bring me down. Không khó để nhận ra rằng Bảo Trâm đang cố thoát khỏi cái bóng của Hương Tràm nhưng và sự thật là cô vẫn chưa làm được. Tuy vậy, những nỗ lực của Ngọc Trâm vẫn mang đến cho khán giả những điểm sáng nhất định và cơ hội của cô gái 17 tuổi này là không hề nhỏ.

Ngọc Trâm cũng đã có những tiến bộ nhất định
Ngọc Trâm cũng đã có những tiến bộ nhất định

Xét về tổng thể, đêm liveshow đầu tiên đã thể hiện được sự khôn ngoan của Mr Đàm trước Mỹ Linh, đồng thời cho thấy những điểm yếu của các thí sinh đã dần dần lộ diện. Sự “một màu”, đơn điệu của Hoàng Tôn, Sự thiếu kinh nghiệm của Ngọc Trâm, sự thiếu đột phá của Hoàng Yến... ngoài ra, còn khá nhiều thí sinh chưa thực sự dám “bung hết sức” ra trong phần biểu diễn của mình, hoặc có thể họ sợ thất bại, hoặc có thể họ chưa tìm ra được điểm mạnh nhất của mình...

Đêm liveshow đầu tiên của The voice 2013 đã kết thúc với một vài điểm sáng hiếm hoi, tuy vậy “màn trình diễn” được xem là xuất sắc nhất có lẽ thuộc về các HLV bởi họ vẫn tiếp tục đưa ra những lời nhận xét “thái quá” về các phần trình diễn của thí sinh. Những lời khen vô tội vạ vẫn được “ban” xuống và vì thế, rất khó để thí sinh có thể thấy được điểm yếu của mình để thay đổi...

 

Phan Anh

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2013