Siêu mẫu Thuý Hương: “Chưa có người yêu vì…cao quá!”

(Dân trí) - Thúy Hương là người mẫu đầu tiên của Việt Nam tham dự Siêu mẫu Thế giới 2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ - cuộc thi được coi là có uy tín trong làng trình diễn thời trang quốc tế.

Sinh năm 1986, cao 1m79, số đo 3 vòng 81-62-93, cô sinh viên Đại học Hà Nội khá gần gũi khi chia sẻ chuyện của mình…

Lần đầu tiên chị được nhận niềm vinh dự - đại diện cho làng người mẫu Việt Nam tham gia cuộc thi siêu mẫu Thế giới 2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12 vừa rồi nhưng rút cục  lại về tay không, chị cảm thấy thế nào?

Mình cũng cảm thấy buồn vì để nhiều người kỳ vọng lại phải thất vọng. Nhưng cũng phải tâm sự để những ai quan tâm đến Hương, hiểu đôi chút về sự thiệt thòi của Hương. Hương đến với cuộc thi ''Best model of the world'' 2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ có một thân một mình, không chuyên gia trang điểm, không trợ lý đi cùng, không có người nhà ở bên. Trong khi các người mẫu khác có kể một êkíp để chăm lo thì Hương phải tự mình lo tất cả mọi việc từ việc xoa dầu bóng lên người trong màn thi bikini cho đến trăng điểm, ăn vận…

Dù có buồn nhưng Hương nghĩ mình đã không hoàn toàn tay trắng khi đến với cuộc thi siêu mẫu thế giới. Ít nhiều cuộc thi đem lại cho Hương những kinh nghiệm, là dịp Hương cọ xát trên sàn diễn quốc tế. Đây là dịp Hương học hỏi thêm tính chuyên nghiệp và năng động của người mẫu các nước, mở rộng tầm nhìn và có thêm những người bạn như siêu mẫu Philippines và siêu mẫu Ấn Độ. Họ rất thân thiện và yêu quí Hương.

Trong đêm chung kết cuộc thi “Người mẫu Việt Nam 2006” dù gây ấn tượng với ban giám khảo bằng bộ đầm đỏ, những đường cong, lợi thế về chiều cao nhưng kết quả chị vẫn đứng sau “chân dài” Thanh Hằng?

Thanh Hằng đoạt giải Người mẫu xuất sắc nhất còn mình đoạt giải Người mẫu có thể hình đẹp nhất, thế cũng vui rồi. Hương hài lòng với giải thưởng của mình và trong đêm trao giải Hương đã rất hồi hộp và sung sướng!

Người ta vẫn quan niệm người mẫu là những búp bê xinh đẹp nhưng rỗng tuếch, riêng chị phản ứng ra sao?

Nhiều người cứ nghĩ người mẫu “chân dài óc ngắn”, có thể người ta không tìm hiểu, đi sâu mà chỉ bắt nguồn từ một số định kiến sẵn về người mẫu cũng như nghề người mẫu. Nghề người mẫu có phải ai cũng trình diễn được đâu, không phải ai cũng thể hiện được phong cách, cảm xúc v.v… Nếu không có kiến thức xã hội thì không thể cảm nhận và thể hiện được ý tưởng của nhà thiết kế cũng như ấn định cho mình một sắc thái riêng.

Bản thân người mẫu bây giờ rất ham học hỏi và nhiều người đã và đang là sinh viên các trường đại học. Hương cũng đang là sinh viên năm thứ 3, Khoa Quản trị kinh doanh du lịch, Trường Đại học Hà Nội. Hương cũng đặt ra cho mình nhiều chiều hướng học hành để theo đuổi.

Người ta cũng nói người mẫu là những búp bê dành cho các đại gia?

Hương chưa gặp phải trường hợp phải phụ thuộc vào các đại gia hay có dính dáng tới bất cứ vụ scandal nào khiến dư luận phải ồn ào nên Hương không có suy nghĩ gì. Nhiều người mẫu bị hết vụ nọ đến vụ kia, riêng Hương chưa thấy gì…Hương thấy cuộc sống của mình cũng bình thường như bao cô gái khác, không có gì quá xáo trộn.

Một người đàn ông như thế nào thì thu hút được siêu mẫu Việt Nam?

Hương thích một người đàn ông tình cảm, chân thành. Còn các yếu tố khác mình nghĩ còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh. Có thể người đàn ông giàu có mà chân thành, yêu Hương thì càng tốt. Nhưng nếu không giàu cũng không phải là điều Hương quá bận tâm.

Một người đàn ông yêu thương chị, lại giàu có nhưng thấp hơn rất nhiều so với chị thì sao?

(Cười) Hương chấp nhận người yêu thấp hơn mình! Mở ngoặc là chỉ thấp về ngoại hình thôi nhé còn về kiến thức thì phải hơn rồi.

Vậy hiện tại, chị đã có người đàn ông như mong ước chưa?

Chưa, có lẽ tại mình lười giao tiếp và…cao quá!

Một năm mới đã đến, chị sẽ dự định gì chưa?

Mới trở về từ cuộc thi siêu mẫu Thế giới và trao giải Người mẫu của năm 2006, giờ Hương chỉ muốn được đón một cái tết bình yên, trọn vẹn bên bố mẹ mà thôi. Dự định sắp tới của Hương cũng chưa có gì to tát. Trước mắt là Hương phải “giải quyết” xong các môn học ở trường và  Hương vẫn làm người mẫu của công ty New Talent.

Cảm ơn và chúc chị gặp nhiều may mắn!

                                                                                                                   Thu Nguyên