Se7en phủ nhận “giải trí” tại tiệm massage

(Dân trí) - Đây là tiết lộ mới nhất của quản lý dịch vụ massage “Happy Ending”, nơi chuyên phục vụ “giải trí” tình dục trá hình mà nam ca sĩ xứ Hàn Se7en vừa bị phát hiện lén lút ghé thăm.

Chính thức nhập ngũ chưa được bao lâu, thần tượng điển trai Se7en đã liên tiếp khiến người hâm mộ thất vọng vì một loạt scandal bê bối. Vụ anh chàng bị phát hiện ra vào tiệm massage dành cho lứa tuổi 19+ và làm dấy lên làn sóng phản đối trong công chúng xứ kim chi.

 

Để tìm hiểu tường tận sự việc, kênh truyền hình KBS đã cử phóng viên trực tiếp đến cơ sở massage này. Trái với thái độ lấp lửng khi được hỏi ngay trong đêm Se7en bị bắt gặp, chủ tiệm massage tỏ ra dứt khoát: “Se7en và Sangchu vào đây trong trang phục che gần hết gương mặt, tôi thậm chí không nhận ra họ là người nổi tiếng. Khi ấy, chỗ chúng tôi đã hết phòng nên tôi đành từ chối và mong họ hôm sau quay lại. Cả hai ra về ngay lúc đó. Họ chưa sử dụng bất cứ dịch vụ giải trí “người lớn” nào ở đây”.
 
Nam ca sĩ xứ Hàn Se7en

Nam ca sĩ xứ Hàn Se7en

 

Mâu thuẫn trong cách trả lời của chủ cơ sở massage khiến không ít người nghi ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng, công ty quản lý YG Entertainment đã có sự can thiệp bằng tiền bạc nhằm “bịt miệng” những nhân chứng có mặt. Ngoài ra, người ta cũng thắc mắc, nếu thực sự không được “phục vụ”, thì đâu là lý do cho việc Se7en và Sangchu ở lại tiệm massage một thời gian dài.

 

Một lần nữa, thái độ lấp liếm không rõ ràng từ Se7en cùng công ty đại diện lại trở thành trung tâm bàn tán. Bên cạnh lý do phê phán sự suy đồi trong nhân cách đạo đức của ngôi sao 29 tuổi, phần đông dư luận Hàn Quốc ra sức lên án nam ca sĩ này vì họ cảm thấy những bất công trong cách đối xử của quân đội với “lính nghệ sĩ” và lính bình thường.

 

Nhiều người dân có con trai nhập ngũ khẳng định, con họ phải tập luyện từ sáng sớm đến đêm khuya trong môi trường khắc nghiệt, không có lấy một ngày nghỉ ngơi, thậm chí bị thương vẫn phải gắng hết sức tiếp tục cùng đồng đội. Không chỉ vậy, điện thoại di động còn không được phép dùng, thường phục lại càng tuyệt đối không được mặc. Trong khi đó, Se7en, Bi (Rain) và nhiều sao nam khác, dù đã tại ngũ nhưng vẫn thản nhiên diện quần áo hàng ngày đi uống rượu, nhậu nhẹt và “gái gú”.

 

Điều này chứng minh cho sự thiên vị rõ ràng mà “lính nghệ sĩ” được hưởng, khiến các gia đình có con phục vụ quân đội cảm thấy bất bình. Trước vấn đề này, đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định: “Mức phạt dành cho lính nghệ sĩ và lính bình thường không có gì khác nhau. Chúng tôi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật xác đáng sau khi xem xét kỹ lưỡng vụ việc”.

 

Trên kênh thời sự của đài MBC ngày 01/07, ông Lee Jae Man, một trong những luật sư có tiếng tại Hàn nhận định: “Theo Luật Hình sự Quân đội, nếu đúng Se7en và Sangchu đã rời ký túc xá mà chưa có sự cho phép của cấp trên, đồng thời bôi nhọ danh dự quân đội bằng việc “qua lại” với gái làng chơi, cả hai có thể bị tống giam khoảng 1 năm và chịu mức phạt lên tới 3 triệu won (tương đương hơn 50 triệu VNĐ)”.

 

Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra quyết định chính thức về vụ việc vào ngày 5/7 tới đây.

 

Hà My