Sao “Vua nói dối” bị bắt

(Dân trí) - Nữ diễn viên trẻ từng được xem là giàu có nhất Hollywood Amanda Bynes liên tục gặp rắc rối. Mới đây, cô nàng đã bị cảnh sát New York bắt vì cố tình hủy tang chứng bằng cách ném qua cửa sổ và tàng trữ trái phép cần sa.

Sau khi liên tục gây sốc với những tuyên ngôn ngông cuồng và một loạt những hành động dị hợm chẳng giống ai trên mạng Internet, Amanda Bynes lại kéo mình vào một rắc rối lớn khác.

 

Nữ diễn viên 26 tuổi đã bị cảnh sát New York bắt giữa vào tối 23/5 (giờ Mỹ) vì cố tình vứt một mẩu thuốc lớn ra ngoài cửa sổ căn hộ ở Midtown của cô. Cảnh sát đã lập tức xuất hiện tại hiện trường sau khi nhận được điện thoại cảnh báo về một người đang cố tình gây rối trong tòa nhà chung cư.
 
Hình ảnh hiện tại của Amanda Bynes chỉ khiến người hâm mộ và người thân của cô lo lắng.
Hình ảnh hiện tại của Amanda Bynes chỉ khiến người hâm mộ và người thân của cô lo lắng.

 

Amanda đã bị cảnh sát giữ vì hành động gây nguy hiểm cho người khác, hủy bỏ chứng cứ và tàng trữ trái phép cần sa. Trước khi sự việc này xảy ra một ngày, hai người đàn ông đã chia sẻ trên tờ In touch về cuộc sống nghiện ngập của ngôi sao trẻ. Họ cho biết, Amanda đang dần giết chết bản thân bằng việc cách ly với xã hội bên ngoài và ngập ngụa trong ma túy.

 

Được biết, nữ diễn viên của Vua nói dối ngày nào đã được đưa tới bệnh viện Roosevelt để kiểm tra tâm lý trước khi được chuyển tới trại giam ở Midtown.

 

Cảnh sát nói với tờ E! rằng, một nhân viên bảo vệ của tòa nhà đã phải gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 7 giờ 42 phút tối 23/5 và thông báo rằng, Amanda Bynes đang dùng ma túy trong hành lang của tòa nhà. Khi cảnh sát ập đến, nữ diễn viên trẻ đã quay về căn hộ của mình. Họ theo chân cô và khi Amanda mở cửa, họ thấy một điếu thuốc nhỏ vừa được cô ném vội qua cửa sổ. Cảnh sát đã ngửi thấy mùi cần sa và thuốc lá trong căn hộ của ngôi sao trẻ.
 
Trước khi được chuyển tới trại giam, Amanda Bynes đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tâm lý
Trước khi được chuyển tới trại giam, Amanda Bynes đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tâm lý.

 

Hiện tại, Amanda Bynes đã được chuyển tới một trại giam ở Manhattan và có khả năng sẽ phải nằm yên trong đó tới sáng mai trước khi có buổi gặp gỡ với thẩm phán. Hai tuần trước đây, ngôi sao 26 tuổi đã bị phạt vì lái xe trong tình trạng bị treo bằng. Cô được yêu cầu theo dõi đặc biệt trong vòng 3 năm.

 

Ngoài ra, khi đang tìm cách lên một chiếc phi cơ tư nhân tại sân bay Teterboro trong tuần này, Amanda đã bị giữ lại vì không có thẻ căn cước. Đáp lại những yêu cầu của lực lượng bảo vệ, nữ diễn viên trẻ yêu cầu họ tìm kiếm hình ảnh và thông tin của cô trên mạng để biết cô là ai.
 
Ngôi sao trẻ hét lên với lực lượng an ninh rằng: “Tôi là I'm Amanda Bynes!” đồng thời yêu cầu họ gõ tên cô trong công cụ tìm kiếm google. Viên phi công đã phải gọi đại diện của sân bay tới giải quyết mọi chuyện và tất nhiên ngôi sao của Vua nói dối chẳng được hưởng bất kỳ ưu ái nào bởi nguyên tắc là nguyên tắc.

 

Vy Vy