“Sao mai” Ngọc Anh: vừa đạt giải, vừa lấy chồng

“Sau vòng chung kết phía Bắc, chúng tôi đã làm lễ cưới. Ai cũng trêu, tôi là người lời nhất tại Sao Mai 2005, vừa được giải, vừa có chồng”, giải nhì dòng nhạc nhẹ - cuộc thi Sao Mai 2005 Ngọc Anh vui vẻ nói.

Là giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa Du lịch Hạ Long, Ngọc Anh tỏ ra không mấy nôn nóng với việc khẳng định mình trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô đang miệt mài với tấm bằng thạc sĩ ĐH Văn hóa.

 

Sau Sao Mai, cuộc sống của Ngọc Anh có gì thay đổi?

 

Thay đổi dễ nhận thấy nhất là điện thoại di động của tôi mỗi ngày phải nạp pin một lần. Lịch diễn của tôi trong tháng tới đã kín đặc.

 

Ông xã của Ngọc Anh cũng là người làm nghệ thuật?

 

Anh ấy học trường Luật. Chúng tôi là bạn học với nhau từ hồi cấp 3, yêu nhau 8 năm và đến giờ cuộc tình của chúng tôi đã đến đích.

 

Chúc mừng Ngọc Anh. Đúng là song hỷ lâm môn. Nhưng lấy chồng sớm liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp?

 

Lấy chồng tôi càng yên tâm đi theo con đường mình đã chọn. Trong thời gian theo Sao Mai, anh ấy luôn ở cạnh tôi, làm ''xe ôm'' cho tôi mọi lúc mọi nơi, chẳng ngại ngần khi phải ngồi đợi tôi tập. Cả bố mẹ chồng cũng hết sức ủng hộ tôi. Các cụ còn lên Hà Nội cổ vũ tôi trong đêm chung kết.

 

Chính vì thế mà Ngọc Anh đã rất thành công trong ca khúc Bức thư tình đầu tiên?

 

Lúc đó, tôi vừa cưới xong, có rất nhiều cảm xúc để thể hiện ca khúc đó. Khi nghe tôi nói muốn hát Bức thư tình đầu tiên, anh ấy đã ủng hộ "hai tay hai chân". Điều đó càng khích lệ tôi quyết tâm chọn ca khúc này.

 

Cả Phương Linh và Vương Dung đều có kế hoạch ra album riêng. Còn Ngọc Anh?

 

Làm album riêng là chuyện tôi chưa nghĩ đến lúc này. Phương Linh và Vương Dung đều có công ty hỗ trợ phía sau, còn tôi thì chưa nhận được lời mời của nhà tài trợ nào. Bây giờ, khán giả ngày càng đòi hỏi cao nên không thể làm album vội vàng.

 

Từng đoạt giải ba Cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2001 và giải nhì giọng hát trẻ 2003, tại sao đến năm 2005, Ngọc Anh mới quyết định dự thi?

 

Thực ra, không phải tôi quyết định đi thi mà do Trường Cao đẳng Văn hóa Du lịch Hạ Long cử.

 

Cùng thời với Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh có nghĩ đến một lúc nào đó mình cũng sẽ nổi tiếng như thế?

 

Tôi và chị Hương chơi với nhau suốt 2 năm học ở Trường Cao đẳng VHNT Quân đội. Mỗi người một quan điểm, một cách sống. Đối với tôi nổi tiếng không phải là cái đích cuối cùng. Tôi hiện rất bằng lòng với những gì đã có. Tôi không nôn nóng và tìm mọi cách để nổi tiếng.

 

Ngọc Anh thích được mọi người biết đến là một giảng viên hay một ca sĩ?

 

Cả hai. Tôi muốn mình là một giảng viên có kinh nghiệm thực tế và là một ca sĩ có chiều sâu và học thuật.

 

Có vẻ tham lam quá. Người ta thường nói: ''Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”.

 

Tôi đâu có tham lam. Tôi rất ngưỡng mộ chị Minh Anh, vừa là ca sĩ thực thụ vừa là giảng viên tuyệt vời.

 

Kế hoạch trước mắt của Ngọc Anh là gì?

 

Có lẽ, thời gian này tôi sẽ dành hết cho việc biểu diễn. Tôi muốn tạo dựng hình ảnh một ca sĩ hát nhạc nhẹ đằm thắm.

 

Theo Thể thao Ngày Nay