“Sao mai” Ngọc Anh: “Chơi trên sân nhà” đôi khi cũng bị xét nét…

(Dân trí) - Đầu quân về Đài tiếng nói Việt Nam, tham dự Giọng hát vàng Asean 2008, “lên dây cót” cho album vol 2 và theo dõi khá kỹ chương trình SMĐH 2008. Gặp “sao mai” Ngọc Anh thời gian này, cô có khá nhiều điều để chia sẻ với Dân trí.

Tại sao chị quyết định đầu quân về Đài tiếng nói Việt Nam, trong khi hầu hết các ca sĩ nhạc nhẹ khác “có cơ” là “bay” ngay ra khỏi biên chế cơ quan nhà nước?

Tháng 5 vừa rồi, tôi và ca sĩ Minh Quân cùng về đoàn ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam; cũng là hai ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên đầu quân về nhà Đài. Minh Quân thuộc biên chế của Đài sau tôi khoảng một tuần.

Mỗi người có một cách lựa chọn và tôi chọn lựa điều mình cho là tốt nhất. Tôi nghĩ về Đài mình có nhiều cơ hội, phù hợp với sở thích làm việc của mình. Sắp tới, nhà Đài cũng có nhiều chương trình thử nghiệm mà tôi có thể thử sức.

Quyết định của chị có thể khiến nhiều người nghĩ rằng Ngọc Anh “chưa hết trẻ đã lo toan về già”. Chị nghĩ sao?

Tôi làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận. Chậm nhưng mà chắc!

Vậy nhân duyên chị đến với cuộc thi Giọng hát vàng Asean 2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam như thế nào?

Cũng là nhờ Đài tiếng nói Việt Nam cử tôi tham gia. Cùng tham dự cuộc thi với tôi còn có NSƯT Hồng Ngát, đại diện cho dòng dân ca. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Lần đầu tiên tham dự cuộc thi hát mang tầm vóc quốc tế, cảm giác của chị ra sao?

Vui mừng và hồi hộp! Vui vì lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi hát lớn như thế, cảm thấy rất vinh dự. Hồi hộp vì không biết có đạt được kết quả tốt như chị Thanh Lam, Mỹ Linh và anh Tấn Minh trước đây không.

Cũng thuận lợi là lần này cuộc thi diễn ngay trên sân nhà, mình được ủng hộ, chuẩn bị tốt và cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, mình cũng phải chuẩn bị tinh thần với nhiều luồng ý kiến khác nhau. “Chơi trên sân nhà” đôi khi cũng bị xét nét…
 
“Sao mai” Ngọc Anh: “Chơi trên sân nhà” đôi khi cũng bị xét nét… - 1

Chị đã chuẩn bị được những gì cho cuộc thi?

Tôi sẽ phải hát ca khúc bằng tiếng Anh. Hồi phổ thông, tôi học chuyên Anh và đã từng hát “ngon lành” nên ca từ không là vấn đề. Về ca khúc, tôi đã nhờ một nhạc sĩ thân thiết sáng tác riêng cho mình. Giờ chỉ chờ sản phẩm đó ra đời.

Về mặt thanh nhạc, vũ đạo, tôi cũng không lơ là. Tôi còn tìm nghe đĩa của một số ca sĩ trong khu vực để rút ra cho mình những điều cần thiết. Sắp tới, tôi cũng xin anh Tấn Minh chia sẻ chút ít kinh nghiệm thi thố (Cười).

Vừa rồi thấy chị xuất hiện trong đêm khai mạc SMĐH 2008. Với tư cách một “sao mai” đàn chị, Ngọc Anh có nhận xét gì về 12 gương mặt thí sinh năm nay?

Lứa sao mai năm nay khá đồng đều và chuẩn bị cho cuộc thi rất kỹ. Khâu make up, phục trang cũng được nhà Đài chăm lo, chuẩn bị cho các thí sinh tốt hơn. Nhưng nói thật, về chất giọng và hình thức có vẻ không bằng lứa SMĐH 2006.

Thì ít nhất cũng phải có một vài gương mặt gây được sự chú ý chứ?

Hà Linh, Hải Yến vẫn giữ được phong độ qua tuần thi đầu tiên. Còn nói về thích thì tôi thích Hoàng Yến. Ở em còn thể hiện sự non nớt nhưng có cơ hội thể hiện được mình thì sẽ phát triển được mạnh mẽ.
 
“Sao mai” Ngọc Anh: “Chơi trên sân nhà” đôi khi cũng bị xét nét… - 2

Nếu tính từ SMĐH 2006, chị tự đánh giá thế nào về khả năng bứt phá của mình?

Nghệ sĩ thường không thực tế dẫn đến những đánh giá không đúng về bản thân. Tôi đã phải hỏi rất nhiều người để có một đánh giá khách quan cho mình nhất. Nhiều người có đồng quan điểm là tôi đã trưởng thành hơn, cống hiến được nhiều hơn sau cuộc thi năm 2006. Thậm chí, tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa nếu khai thác hết thế mạnh của mình.

Có một điều, đôi khi tôi hơi cảm tính. Nghĩ sao thì làm như thế mà không nhìn ra xung quanh một cách tỉnh táo. May là bên cạnh tôi luôn có những người bạn chân thành, luôn giúp đỡ.

Có nhiều người nói, Ngọc Anh rất “giữ kẽ”, khó mà “moi” từ chị một thông tin “sốc”. Điều đó cũng đồng nghĩa với một hình ảnh quá tròn trịa, thậm chí “nhạt”. Chị phản ứng thế nào?

Cuộc sống mỗi người ai cũng có chuyện buồn vui, lúc thăng lúc trầm. Bản thân tôi được mọi người biết đến qua giọng hát, qua công việc nghệ thuật, vậy thì hãy cứ “bình” về nghệ thuật mà thôi. Tôi không muốn đưa sâu chuyện đời tư cho mọi người cùng thấy.
 
“Sao mai” Ngọc Anh: “Chơi trên sân nhà” đôi khi cũng bị xét nét… - 3

Vậy quay trở lại công việc, ngoài những kế hoạch cụ thế ở trên, chị còn những dự định gì trong âm nhạc?

Tôi vừa “mở hàng” chương trình Gương mặt nghệ sĩ tháng của VTV3, sẽ phát sóng số đầu tiên vào 20/7 tới. Song song với việc chuẩn bị cho cuộc thi tháng 10, tôi cũng đang thực hiện các bước cho album vol 2, vẫn với ê kíp của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Album thiên về nhạc Pop với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt, cháu của tôi - ca sĩ Xuân Linh (từng tham gia Vietnam Idol). Linh đang chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 và tôi muốn hướng cho Linh đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: A.Khanh