Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh

(Dân trí) - Trò chuyện với tạp chí Glamour tháng 11/2009, nữ ca sỹ nổi tiếng Rihanna cho biết, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhục nhã khi ảnh cô bị bạn trai Chris Brown hành hung hồi tháng 2 lộ ra với tất cả mọi người.

Hồi tháng 2/2009, Rihanna bị bạn trai Chris Brown đánh tím mặt và ngay sau đó, những bức ảnh cô bị hành hung đã được tung lên mạng. Những người yêu mến nữ ca sỹ Rihanna  đã bị sốc khi xem bức ảnh này.

 

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Glamour tháng 11/2009, Rihanna cho biết: “Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi bức ảnh này bị lộ ra. Bất cứ ai cũng không bao giờ muốn để người khác thấy hình ảnh của mình như thế. Tôi đã bị người khác lợi dụng, họ lấy bức ảnh của tôi, lấy tôi ra làm trò đùa. Tôi vô cùng thất vọng và càng buồn chán hơn khi biết 2 người phụ nữ đã làm việc đó.”

 

Qua câu chuyện của mình, Rihanna rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm cho mình, cô nói: “Tôi đã trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan, sáng suốt và tỉnh táo hơn. Tôi đã nhận ra rằng, những quyết định của tôi có ảnh hưởng nhiều tới những người yêu mến tôi, ví dụ như người hâm mộ.”

 

“Câu chuyện buồn của tôi, mọi người đã biết cả và hẳn có nhiều người dõi theo tôi mỗi ngày để xem tôi đã “bình phục” như thế nào. Mặt tích cực duy nhất của chuyện này là qua đó nhiều người đã rút ra được bài học cho mình. Tôi muốn phụ nữ trẻ trên khắp thế giới có thể rút ra được vài kinh nghiệm sống và yêu.”

 

Sau khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, Rihanna dồn tất cả sức lực cho việc thu âm album mới. Ngôi sao ca nhạc 21 tuổi tâm sự: “Tất cả những điều muốn nói, tôi nói bằng âm nhạc. Album mới thể hiện mọi cảm xúc, suy nghĩ của tôi. Hiện giờ, tôi đang sống rất ổn.”

 

Chùm ảnh của Rihanna trên tạp chí Glamour tháng 11/2009:
 
Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh - 1


Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh - 2


Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh - 3


Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh - 4


Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh - 5


Rihanna xấu hổ khi lộ ảnh bị đánh - 6


Vĩnh Ngọc

Theo Fade

Dòng sự kiện: Rihanna bị hành hung