1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Quán quân "Người kể chuyện tình" vẫn ở nhà thuê, độc thân tuổi 38

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Từng bỏ hát vì bế tắc, Trần Minh Dũng quyết tâm trở lại, tham gia "Người kể chuyện tình" mùa 8 và giành danh hiệu quán quân trong sự vỡ òa hạnh phúc.

Thành quán quân ở tuổi 38

Đêm chung kết Người kể chuyện tình mùa 8 khép lại trong không khí hồi hộp và vỡ òa cảm xúc với màn tranh tài của 3 thí sinh: Hương Nhật Quỳnh, Trần Minh Dũng và Leo Minh Tuấn.

Với những màn trình diễn ấn tượng, Trần Minh Dũng chính thức được gọi tên cho ngôi vị quán quân.

Quán quân Người kể chuyện tình vẫn ở nhà thuê, độc thân tuổi 38 - 1

Leo Minh Tuấn giành giải ba, Hương Nhật Quỳnh về nhì và Trần Minh Dũng chinh phục ngôi vị quán quân (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuyên suốt hành trình, nam ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi giọng hát trầm ấm và phong cách trình diễn độc đáo. Anh không ngại thử thách bản thân với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ nhạc kịch, dân ca đến những ca khúc không thuộc sở trường.

Trong đêm chung kết, Trần Minh Dũng mang đến tiết mục Ngày đó chúng mình, chinh phục khán giả bằng giọng ca đầy cảm xúc. Tuy nhiên, ban giám khảo nhận xét phần thi vẫn còn an toàn so với khả năng của anh.

Quán quân Người kể chuyện tình vẫn ở nhà thuê, độc thân tuổi 38 - 2

Trần Minh Dũng giữ phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về chiến thắng, nam ca sĩ xúc động: "Đã khá lâu rồi tôi mới ghi danh một chương trình truyền hình. Lần này, tôi quyết định tham gia để đánh dấu sự trở lại và cho mình thêm một cơ hội.

Nhận được giải thưởng này, tôi rất hạnh phúc vì suốt những lần đi thi trước đây, tôi đều dừng chân từ sớm. Đây thực sự là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của tôi".

Thoải mái với việc ở nhà thuê, đi xe công nghệ

Trần Minh Dũng sinh năm 1987 tại Cần Thơ, sớm nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Anh quyết tâm lên TPHCM lập nghiệp, gia nhập một nhóm nhạc nam và thử sức với nhiều thể loại, từ nhạc trẻ, nhạc cách mạng đến các ca khúc sôi động.

Nam ca sĩ từng vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu nhận mức cát-xê vài triệu đồng sau một buổi diễn. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật không trải hoa hồng. Chật vật giữa những định hướng chưa rõ ràng, Trần Minh Dũng quyết định tạm dừng ca hát, trở về quê nhà.

"Thời điểm đó, ai giao bài gì, tôi hát bài đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đứng trên sân khấu vài phút đã có thu nhập tốt. Nhưng rồi tôi rơi vào bế tắc, không biết mình thực sự muốn gì. Cuối cùng, tôi chọn về Cần Thơ tìm một công việc khác để trang trải cuộc sống", anh tâm sự.

Quán quân Người kể chuyện tình vẫn ở nhà thuê, độc thân tuổi 38 - 3

Trần Minh Dũng từng được ví là "Bi Rain Việt Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ đối mặt với sự hoang mang, Trần Minh Dũng còn chịu áp lực từ những bình luận tiêu cực về giọng hát, phong cách thời trang và khả năng trình diễn.

Trần Minh Dũng bộc bạch: "Tôi mất ngủ nhiều đêm, hoài nghi về lựa chọn của bản thân, chạnh lòng khi chứng kiến bạn bè đồng trang lứa thành công".

Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi anh quyết định thử sức tại một cuộc thi âm nhạc. Sở hữu giọng hát trầm ấm và ngoại hình lãng tử, Trần Minh Dũng nhanh chóng gây ấn tượng và được khán giả ưu ái gọi là "Bi Rain Việt Nam". Danh xưng này giúp anh được biết đến rộng rãi hơn.

"Tôi không cảm thấy áp lực khi được so sánh với một ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngược lại, tôi thấy vui và hạnh phúc khi khán giả dành cho mình sự yêu mến như vậy", nam ca sĩ bày tỏ.

Quán quân Người kể chuyện tình vẫn ở nhà thuê, độc thân tuổi 38 - 4

Trần Minh Dũng tiết lộ vẫn ở nhà thuê, đi xe công nghệ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Trần Minh Dũng tiết lộ thu nhập của anh đã cải thiện đáng kể. Dù vẫn ở nhà thuê, di chuyển bằng xe công nghệ, anh tự hào vì có thể thoải mái chi tiêu và mua sắm quà tặng cho gia đình. Ngoài ca hát, anh còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh cùng bạn bè.

Ở tuổi 38, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trần Minh Dũng vẫn lận đận đường tình duyên. Nam ca sĩ mong muốn có một tổ ấm riêng nhưng chưa tìm được người phù hợp.

"Cha mẹ tôi luôn ủng hộ công việc của con trai, không ép chuyện lập gia đình, nhưng đôi khi cũng nói khéo. Tôi vẫn chờ duyên đến và chưa vội bước vào một mối quan hệ vì sợ bị bỏ lại", anh hài hước nói.

Sau Người kể chuyện tình, anh mong sẽ có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng và chinh phục khán giả bằng chính giọng hát và câu chuyện của mình.