Quán quân Aquafina Pure Fashion 2014: “Ước mơ thành sự thật!”

Cùng Quốc Hiệp, quán quân Aquafina Pure Fashion 2014, chia sẻ về những kỉ niệm trong suốt hành trình 3 tháng đầy cam go cũng như dự định sắp tới sau khi chạm đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi tầm cỡ này.

Hành trình hơn ba tháng của cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2014 đã chính thức khép lại với đêm Chung kết được tổ chức tại trung tâm hội nghị GEM vào 22/12. Chàng trai 22 tuổi, Nguyễn Quốc Hiệp, đã chinh phục tất thảy ban giám khảo và khán giả với bộ sưu tập “Sự giao thoa”. Hãy nghe Quốc Hiệp chia sẻ về những kỉ niệm của cuộc thi cũng như dự định sắp tới sau khi tạo được dấu ấn rất đặc biệt này.

Chào Hiệp, xin anh một lần nữa chia sẻ lại cảm xúc của mình khi được xướng tên đăng quang ngôi vị Quán quân Aquafina Pure Fashion 2014?

Đó là “hạnh phúc”, một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Cho đến bây giờ trong tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng như mình vừa bước ra từ một giấc mơ. Trước kia, tôi luôn ấp ủ khao khát đượcnỗ lực hết sức mình, để rồi một ngày nào đó được thấy sáng tạo của mình đường đường chính chính xuất hiện trên sàn diễn danh tiếng. Và cuối cùng, ước mơ đã trở thành sự thật vào Đêm chung kết Aquafina Pure Fashion2014!

Ai là người đầu tiên mà Hiệp nghĩ đến trong khoảnh khắc đăng
quang?

Ai là người đầu tiên mà Hiệp nghĩ đến trong khoảnh khắc đăng quang?

Đó chính là các thành viên trong ban giám khảo, những người đã dìu dắt tôi trong suốt 3 tháng đầy thử thách cam go. Tôi thấy nhẹ nhõm, bởi cuối cùng, tôi đã không phụ sự kỳ vọng lớn lao ở họ. Trong đó, người mà tôi biết ơn sâu sắc nhất là thầy Sỹ Hoàng. Bởi chính thầy đã truyền đến trái tim tôi một ngọn lửa đam mê thời trang, một nguồn cảm hứng lớn cũng như quyết tâm cao độ để hoàn thành bộ sưu tập “Sự giao thoa”.

Thế mạnh nào ở Hiệp khiến anh cảm thấy tự tin nhất khi đứng giữa một dàn các thí sinhđầy tài năng và cháy bỏng nhiệt huyết?

Thực sự, tôi chưa bao giờ dám khẳng định rằng mình có sự nổi trội hơn hẳn các thí sinh còn lại. Trong suốt cuộc thi, niềm tin duy nhất ở tôi chính là quyết tâm cao độ để hoàn thành bộ sưu tập theo đúng như những tưởng tượng trong trí óc mình cũng như thời gian cho phép.

Trước khi chính thức chạm đến ngôi vị cao nhất, đã bao giờ Hiệp nghĩ rằng mình sẽ trở thành người chiến thắng?

Thời điểm mang bộ sưu tập đi đến vòng thi Chung kết, tôi đã tự dành cho mình một khoảng lặng để đứng lại, sắp xếp các thiết kế, chiêm ngưỡng và tự đánh giá một lần nữa. Khi ấy tôi chỉ thấy mọi thứ đạt mức ổn và chạm đến tiêu chuẩn tôi đề ra, cũng không dám tự tin rằng mình sẽ là Quán quân. Lúc đó chỉ nghĩ được rằng hoàn thành tốt phần thi của chính mình đã là đủ lắm rồi!

Ai là người đầu tiên mà Hiệp nghĩ đến trong khoảnh khắc đăng
quang?

BST của anh nhận được rất nhiều lời khen từ các vị BGK. Riêng anh, anh đã hài lòng với kết quả này chưa?

Hiện tại tôi cũng đã khá hài lòng với các sản phẩm “cộp mác” Quốc Hiệp. Từng thiết kế khi đi lên sàn diễn vẫn khớp với tưởng tượng trước đó. Tuy nhiên tôi vẫn muốn hoàn thiện hơn và phát triển thêm đề tài thú vị này. Về sai sót, tôi cũng hiểu rằng trong quá trình thực hiện bộ sưu tập tất nhiên sẽ có những “hạt sạn” khó tránh. Nhưng ekip tôi - những người đã đứng sau âm thầm hỗ trợ - đều rất tốt và luôn cố gắng hết mình để tôi có được như ngày hôm nay nên tôi không có gì để hối tiếc.

Ai là người đầu tiên mà Hiệp nghĩ đến trong khoảnh khắc đăng
quang?

Nhiều ý kiến cho rằng các thiết kế của anh tuy đẹp về mặt mỹ thuật nhưng lại chưa thật sự hoàn hảo bởi những bất tiện trong việc di chuyển của người mẫu trình diễn. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi đã cố gắng để tạo nên sự hài hòa giữa “Ứng dụng” và “Trình diễn”. Cụ thể, trong BST “Sự giao thoa” vẫn có hai thiết kế triển khai theo hơi hướng ứng dụng người mẫu không hề bị hạn chế trong hoạt động. Tuy nhiên, như tôi đã nói, trong bộ sưu tập vẫn tồn tại những “hạt sạn” nhỏ. Tôi sẽ tiếp thu và cải thiện nó để có một kết quả mỹ mãn hơn.

Trong suốt 3 tháng hành trình của Aquafina Pure Fashion 2014, đã bao giờ trong anh có ý định bỏ cuộc vì khó khăn?

Có chứ, khó khăn chồng chất là khác. Chẳng hiếm lần tôi muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi, tuy nhiên, tôi lại không cho phép mình bỏ cuộc vì có rất nhiều người trông đợi ở tôi. Tôi không được phép phụ mọi người và phụ chính mình!

Với giải thưởng danh giá này, anh có cơ hội được tiếp cận Tuần lễ thời trang New York Thu-Đông 2015 vào đầu năm sau. Anh cảm thấy thế nào và đã có sự chuẩn bị nào cho việc này?

Thật vinh hạnh khi có cơ hội được tiếp cận với nền thời trang quốc tế. Tôi rất cảm ơn cuộc thi Aquafina Pure Fashion đã đem đến cho tôi cơ hội này. Tôi đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục về giấy tờ và đang rất trông đợi chuyến đi này vì tôi biết đây là cơ hội để học hỏi rất nhiều kiến thức mà bất kì một nhà thiết kế trẻ nào mới bước vào nghề cũng mơ ước.

Cảm ơn Quốc Hiệp đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Cuộc thi thiết kế thời trang Aquafina Pure Fashion 2014 bắt đầu từ ngày 20/09 và kết thúc với đêm chung kết vào ngày 22/12 tại trung tâm hội nghị GEM. Quán quân cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2014, bạn Nguyễn Quốc Hiệp, đã giành được tấm vé đến với tuần lễ thời trang New York (New York Fashion Week) 2015, hòa mình vào “hơi thở" thời trang của thế giới và được tham dự show diễn được mong đợi nhất - Mercedes Benz Fashion Week.