Quách Thu Phương: “Danh tiếng chỉ là phù phiếm…”

(Dân trí)- Chị vẫn trẻ và đẹp dù đã đi qua nhiều thăng trầm. Vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sang như thiếu nữ Hà Nội thuở xưa, qua năm tháng, đã thêm mặn mà, đằm thắm. Rất lâu rồi mới gặp lại, trong câu chuyện của chị chỉ có hai đề tài chính, gia đình và sân khấu…

Hơn 10 năm trước, Quách Thu Phương là gương mặt nữ chính của hầu hết các bộ phim truyền hình. Khán giả đã quen và nhớ một gương mặt nữ dịu hiền, kiêu sa, phảng phất nét buồn ưu tư, hoài niệm. Người ta vẫn ngợi khen, Quách Thu Phương có vẻ đẹp thuần khiết của người thiếu nữ Hà Thành thuở xưa. Những vai diễn của chị cũng dịu dàng, cũng xinh đẹp và đa đoan… Bẵng đi một thời gian dài, Quách Thu Phương không nhận lời đóng nhiều phim như trước.

Nhắc lại những năm tháng đóng phim, chị cười “Giờ mình già rồi nên cũng khó tính hơn trong chọn lựa kịch bản. Cũng lâu rồi, không tìm được vai nào ưng ý nên phải từ chối nhiều lời mời. Gương mặt mình cũng đã cũ, bây giờ thiếu gì những gương mặt trẻ mới? Đã đến lúc phải lùi lại để nhường chỗ cho các bạn trẻ rồi”.

Khắt khe hơn trong lựa chọn kịch bản, năm 2006, chị nhận lời tham gia duy nhất bộ phim Hà Nội, Hà Nội, vì “Đó là phim hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tôi nhận lời vì muốn được xem nền điện ảnh chuyên nghiệp của nước bạn họ làm việc như thế nào. Quả thực, họ khác xa chúng ta về mọi mặt. Diễn viên Can Đình Đình có riêng bộ phận chăm sóc từng ly, từng tý. Diễn viên chúng ta phải tự làm mọi thứ. Còn rất lâu nữa, điện ảnh chúng ta mới theo kịp họ”.
 
Quách Thu Phương: “Danh tiếng chỉ là phù phiếm…” - 1
Vẻ đẹp dịu dàng của thiếu nữ Hà thành thuở xưa...

Đầu năm 2008, Quách Thu Phương đồng ý tham gia 24 tập phim Chít và Pi (đạo diễn Ngô Quang Hải). Phim dự kiến chiếu trong mùa hè này, nhưng do gặp phải một số trục trặc nên lùi lịch phát sóng, chưa biết đến khi nào.

Nền điện ảnh thiếu chuyên nghiệp, giá cát-sê ít ỏi, kịch bản hay hiếm hoi, chất lượng phim bị công chúng la ó, khiến nhiều diễn viên như Quách Thu Phương không khỏi chạnh lòng, tủi thân cho nghề diễn. “Thời gian đầu mới ngưng đóng phim, tôi cảm thấy buồn như là mất mát một điều gì đó. Nhưng đôi khi thấy không còn cảm hứng, không còn cảm xúc khi làm việc. Dần cũng quen. Cuộc sống, gia đình, công việc của nhà hát cũng cuốn tôi đi… Giờ mỗi lần nhận một kịch bản phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều, không thể nhận lời một cách dễ dãi được”.

Xa rời điện ảnh, Quách Thu Phương dành thời gian cho gia đình và sân khấu. Vẻ đẹp của thiếu nữ Hà thành thuở xưa lại toả sáng trên thánh đường sân khấu mỗi đêm sáng đèn. Những vai “đào đẹp” luôn dành cho chị như một ưu ái của nghệ thuật. Nhưng mỗi “đào đẹp” đa sắc hơn, tính cách phức tạp hơn, chiều sâu nội tâm khai thác tinh tế hơn. Người ta gặp một Quách Thu Phương đẹp nhưng ích kỷ, độc đoán trong Nhà có ba chị em gái, gặp một Quách Thu Phương đau khổ, quằn quại trong tình yêu ngang trái với Âm mưu&tình yêu
 
Quách Thu Phương: “Danh tiếng chỉ là phù phiếm…” - 2
"Gắn bó với sân khấu chỉ vì tình yêu nghề"

Nhưng sân khấu cũng như điện ảnh, vẫn đang ở vụ mùa thất bát. Nghệ sỹ say đắm với kịch kinh điển bao nhiêu, khán giả lại xa lạ bấy nhiêu... Khó khăn của sân khấu phía Bắc, giới chuyên môn đã phân tích, mổ xẻ nhiều. Sân khấu ế ẩm, làm ăn mùa vụ, dựng vở nào xong cũng bù lỗ… Nhưng nhắc đến tình yêu với sân khấu, Quách Thu Phương vẫn nồng nàn.

“Nhiều lần, ông xã thấy tôi đi diễn về khuya, sáng lại đi tập, làm cực nhọc mà tiền thì chẳng có bao nhiêu, ông xã bảo hay ở nhà trông con? Con gái tôi cũng đã lớn rồi, cần được mẹ chăm sóc, chỉ bảo, gần gũi nhiều hơn. Tôi đã nghĩ, thôi ở nhà chăm sóc con cũng được. Chắc tôi làm được, nhưng tôi sẽ buồn lắm. Tôi sẽ nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ từng vai diễn… Sân khấu đã là một phần của tôi rồi. Mất đi một phần của mình, mình không còn là mình nữa. Tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi đứng dưới ánh đèn sân khấu”.

Đặt câu hỏi “Nhiều người vẫn tiếc cho Quách Thu Phương. Có ý kiến cho rằng, nếu chị quyết liệt hơn, nếu chị hoài bão hơn, danh tiếng và địa vị chị có hẳn sẽ hơn những gì hiện tại? Chị có thấy tiếc cho mình? Chị có thấy tiếc khi hôn nhân đã làm lỡ dở con đường sự nghiệp?”. Vẫn chất giọng trầm, chậm rãi, chị cười “Danh tiếng chỉ là phù phiếm. Danh tiếng chưa bao giờ quan trọng với tôi, từ trước tới nay. Tôi không sống và làm việc vì danh tiếng. Đôi khi còn cảm thấy phiền toái vì danh tiếng. Đó chỉ là thứ phù phiếm và sẽ qua đi rất nhanh. Không ai có thể biết được, nếu tôi quyết liệt hơn sẽ có nhiều hơn, hay ít hơn được.

Tôi có gia đình sớm. Tôi đã đi qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư nên tôi hiểu giá trị của mái ấm gia đình. Hạnh phúc và tình yêu với gia đình khiến tôi yêu cuộc sống và yêu hơn công việc của mình. Tôi thấy hài lòng khi có một mái ấm để sáng đi làm tôi có thể yên lòng, và tối thấy vui vẻ, mong ngóng được trở về. Cuộc sống của tôi là cuộc sống của gia đình, của ông xã, của các con tôi. Họ là động lực để tôi làm việc. Chứ danh tiếng chẳng có nghĩa lý gì cả”.
 
Quách Thu Phương: “Danh tiếng chỉ là phù phiếm…” - 3
"Đi qua nhiều nỗi buồn, tôi hiểu được giá trị của mái ấm gia đình"

Và nếu có gì đó để nuối tiếc, Quách Thu Phương chỉ tiếc rằng, “Khi tuổi xuân đang còn, khi làm nghề sung sức nhất thì kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc làm chưa có. Tuổi đời còn quá trẻ khiến mình chưa cảm hết được những nỗi đau, những niềm hạnh phúc, mình chưa có đủ vốn sống để hoá thân cho thật tròn vai. Khi có được vốn sống thì tuổi xuân lại qua mất rồi, vai diễn trẻ không còn hợp, và những vai diễn xưa đã có người thay thế”.

Nghiệp diễn còn nhiều trăn trở, nhưng hạnh phúc của cuộc sống đời thường đã bù đắp lại những nét mặn mà, đằm thắm để giữ gìn nhan sắc cho chị. Giá trị lớn nhất của cuộc sống là tình yêu. Chính tình yêu đã giúp chị và ông xã bây giờ tìm thấy nhau và vượt qua mọi rào cản, khó khăn để đến với nhau, trọn vẹn, hạnh phúc. Ông xã làm ở công ty xăng dầu, sáng đi tối về, công việc bận rộn nhưng Quách Thu Phương nói về ông xã đầy âu yếm: “Có một người đàn ông yêu thương mình đó là hạnh phúc”.

Sau những đổ vỡ, chị càng biết nâng niu hơn hạnh phúc đang có. “Điều quan trọng là hãy biết hài lòng với những gì mình có”. Niềm vui của chị bây giờ là được cùng chồng con về Hoà Bình thăm ông bà ngoại, được dành cả ngày nghỉ đưa các con đi chơi… Hạnh phúc giản dị là thế, nhưng đôi khi, con người ta vẫn phải đi qua cả một chặng đường dài để tìm kiếm.
 
Quách Thu Phương: “Danh tiếng chỉ là phù phiếm…” - 4
Hạnh phúc của Quách Thu Phương.

Hiền Hương