Phương Thanh: "Điên" nhưng không bao giờ làm bậy

(Dân trí) - "Nói thật tôi “điên” nhưng tôi không làm bậy bao giờ. Tôi không bao giờ chủ động nóng nảy, không chủ động chọc người khác bao giờ, chỉ là người ta chọc mình trước", Phương Thanh chia sẻ về "nghi án" đánh lộn của mình.

Chị có thể chia sẻ điều đặc biệt nhất trong album mới của mình?

 

Có thể nói đây là album đúng “chất” Phương Thanh nhất, lâu lắm rồi tôi mới tìm được những ca khúc có thể thể hiện được cá tính của mình. Đây là một đĩa mà tôi đầu tư rất kỹ từ hòa âm, phối khí cho đến tất thảy mọi thứ, tôi làm kỹ tới mức cứ thu tới thu lui hoài cả chục lần, khi nào cảm xúc ưng ý mới thôi. Tôi vẫn đùa rằng đĩa này tôi hơi “ưu ái” cho nhạc sĩ Nguyễn Dân quá nhưng quả thực anh ấy xứng đáng được như thế.
 
Điều đặc biệt nhất trong album này chính là các bài hát đều rất “đời”, nó không quá chú trọng đến tình yêu mà nói đến tình bạn, những sự ganh đua trong cuộc đời, đến một lúc nào đó nhìn lại thì thấy mọi tình thân đã bay đi mất. Tôi tin ai nghe cũng thấy có một phần “mình” ở trong đó. Ngoài ra, cách thể hiện bài hát của Phương Thanh trong này cũng mới hơn, mạnh mẽ và đặc biệt là thoải mái lắm. Tôi hát gần như không cần phải quá nỗ lực, hoàn toàn trải mình trong đó.

Phương Thanh: "Điên" nhưng không bao giờ làm bậy - 1

Vì nó nói lên một phần cuộc đời của Phương Thanh?

Ở một khía cạnh nào đó thì cũng đúng, cuộc đời tôi cũng trải qua nhiều sóng gió, biến cố, cũng nhiều khi tưởng đánh mất tất cả nhưng rồi “trời thương, bạn cứu”, nỗ lực bản thân được đền đáp.
 
Tôi không muốn lạm bàn về đoạn “trải qua nhiều sóng gió, biến cố, cũng nhiều khi tưởng đánh mất tất cả” của chị. Nhưng muốn hỏi về những thông tin gần đây về chị trên mạng, như những vụ xích mích, đánh lộn trên đường Lê Văn Tám... ngoài đời thực sự Phương Thanh có “gấu” như vậy không?

Có chứ. Ngoài đời tôi cũng “gấu” lắm nhưng tôi không làm bậy. Tôi không làm gì sai hết. Mình là người của công chúng, mình có uy tín và hình ảnh của mình, khó khăn lắm mới gây dựng được đâu thể vung tay làm bậy để rồi đánh mất nó?

Thật ra vụ đánh lộn trên đường Lê Văn Tám không phải là do tôi kể ra, dù hầu hết những vụ xích mích tôi đều tự kể hết, không cần giấu gì. Vụ đó là do một người bạn của tôi kể nên có những tình tiết không thật sự chính xác lắm. Mới đầu tôi coi thấy hình ảnh tôi tưởng mình là người minh họa cho bài viết ấy chứ. (cười lớn) Có những điều mà một bài viết không thể truyền tải hết được, sự nặng nhẹ của cảm xúc chẳng hạn, sự việc không đến mức như vậy.

Nói dài, nói dai chẳng qua nói thật, tôi muốn hỏi chị rằng vụ đánh nhau đó có hay không?

Đánh nhau thì có, tôi không phải chối bỏ gì cả. Nhưng như tôi đã nói, tôi không làm gì sai cả và cũng không được phép để mình làm sai. Nếu sự việc đó do chính tôi kể thì mọi người sẽ thấy đó là một câu chuyện rất hài hước và có... ý nghĩa nữa. Tôi cũng khá nhiều lần “mắc vạ” vì giúp bạn, nhưng quả thật tính tôi nó vậy, bạn bè là phải hết mình.

Phương Thanh: "Điên" nhưng không bao giờ làm bậy - 2
 
Phương Thanh: "Điên" nhưng không bao giờ làm bậy - 3

Có khi nào chị ngồi lại và nghĩ, giá mình đừng quá khẳng khái như vậy thì tốt hơn chưa? Ví dụ như chị có từng đánh mất một người bạn hoặc một người bạn đánh mất chị vì sự nóng nảy đó?

Thật sự ra chưa ai đích thân thấy tôi nổi nóng, tất cả những sự việc đó đều là do tôi tự nguyện “bán đứng bản thân”, tôi chưa từng giấu diếm khuyết điểm của mình. Nếu anh từng thấy tôi nổi nóng thì anh sẽ hiểu, bình thường tôi cũng như người ta, chỉ những thứ đi quá giới hạn quá nhiều tôi mới nổi “máu điên”. Ông cha ta vẫn nói mà, những người hiền thường rất cục tính. Tôi vậy thôi chứ xong rồi thôi, chẳng suy nghĩ hay thù dai bao giờ...

Nói thật tôi “điên” nhưng tôi không làm bậy bao giờ. Tôi không bao giờ chủ động nóng nảy, không chủ động chọc người khác bao giờ, chỉ là người ta chọc mình trước. Tôi cũng không dám chọc ai bao giờ vì tự bản thân mình tôi cũng hiểu, mỗi người có một giới hạn nhất định. Tôi luôn cố gắng dặn bản thân cố gắng hạn chế làm sai bất kỳ điều gì.

Tôi thì thấy sự khẳng khái, cá tính và nóng nảy đó hợp với... âm nhạc của chị. Nếu chị hiền lành, nhu mì thì âm nhạc của Phương Thanh rồi cũng... giống như bao người khác trong làng giải trí Việt này thôi.

Đúng vậy! Tôi có cá tính riêng của tôi và từ đó hình thành nên cá tính âm nhạc của tôi. Đôi khi tôi biết nóng nảy quá cũng không tốt nhưng đó là bản tính rất khó thay đổi, nhưng được cái bạn bè xung quanh tôi ai cũng hiểu tính tôi nên họ thường... né không chọc giận tôi. (Cười)

Phương Thanh: "Điên" nhưng không bao giờ làm bậy - 4

Gần đây chị lấn sân khá nhiều qua điện ảnh, vai nào cũng nhận được sự ủng hộ và yêu thích của khán giả vì chị đóng rất tự nhiên, gần như “diễn mà như không diễn” và lôi cá tính của chính chị trên màn ảnh?

(Cười) Anh cũng thấy đó là những vai diễn tôi diễn rất tự nhiên và thoải mái, diễn mà như không diễn là bởi tôi thể hiện “cuộc đời thực” trên màn ảnh chứ không phải “cố diễn tả nó”. Trong bản chất con người tôi cũng như mọi người, có rất nhiều cá tính, nhưng quan trọng là cái nào trội hơn cái nào thôi. Tôi là kiểu người đỏ ra đỏ, đen ra đen chứ không có kiểu “nhờ nhờ”, nhàn nhạt...

Và những kinh nghiệm phim ảnh của chị cũng đã giúp chị nhiều trong quá trình quay clip album mới của chị?

Diễn xuất trên màn ảnh của tôi là “bê cuộc đời thực” vào trong đó chứ không phải diễn tả nó nên cũng không quá khó khăn để truyền tải thông điệp của mình trong album này. Vì album của tôi rất đời, rất thực tế... tôi lấy chính vốn sống của mình đưa vào album nên tôi rất tự tin. Làm nghệ thuật thì vốn sống, trải nghiệm rất quan trọng vì nó chính là chất xúc tác để đưa nghệ thuật đến với công chúng mà.

Phương Thanh: "Điên" nhưng không bao giờ làm bậy - 5

Nghĩa là chị mang chính mình vào trong clip của mình?

Không hẳn, cho dù nếu ai đó cho tôi diễn vai ca sĩ thì tôi cũng sẽ đưa nó về một quy chuẩn chung để khán giả dễ cảm nhận và thấy mình ở trong đó. Nếu đưa chính cuộc đời của tôi vào album thì 4 bài hát có lẽ là không bao giờ đủ. (Cười lớn) 

Cảm ơn ca sĩ Phương Thanh rất nhiều.

Phan Anh