Phú Quang - "Trong giấc mơ xưa"

Lâu lắm rồi nhạc sĩ Phú Quang mới chịu tái ngộ công chúng Sài Gòn bằng đêm nhạc mà anh tự đàn hát cùng với trò chuyện với mọi người. Đêm nhạc Phú Quang "Trong giấc mơ xưa" được diễn ra tại phòng trà M&Tôi (39-Lê Duẩn, quận 1).

Tháng trước Phú Quang xuất hiện trên bục lãnh giải VTV Bài hát tôi yêu ở Nhà hát TP. Trông anh gầy hơn trước nhưng nụ cười nghệ sĩ thì vẫn vậy. Tác giả của Em ơi Hà Nội phố gần đây vẫn sáng tác thi thoảng. Ông còn có nhiều niềm vui hơn khi biết cô con gái Trinh Hương đã cập bến cùng tay violon nổi tiếng Bùi Công Duy và cả hai dự tính sẽ về sống và làm việc hẳn ở Hà Nội. Trong đêm nhạc riêng của mình kéo dài hai ngày 8 và 9-4 này, Phú Quang sẽ hát bên cây đàn piano hai ca khúc Bâng quơ Phố cũ của tôi.

Nhưng không thể thiếu những ca sĩ thể hiện nhiều tình khúc mới và cũ của ông: Huỳnh Lợi hát Nỗi nhớ mùa đông; Phi Thúy Hạnh hát Rock buồn, Cho một người tình xa; Khánh Du từ Đức trở về VN hát Chuyện bình thường số 7 Có một ngày; Đức Tuấn hát Thương lắm tóc dài ơi, Ngọn nến...

Nhiều phong cách, nhiều ca sĩ trẻ lẫn kỳ cựu, nhưng chắc chắn đêm nhạc Phú Quang sẽ mang màu trữ tình của những câu chuyện về tình yêu, về Hà Nội. Hồ Ngọc Hà hát Dương cầm lạnh với tiếng đệm piano của chính nhạc sĩ Phú Quang. Siu Black thể hiện lại Đâu phải bởi mùa thu , Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Kasim Hoàng Vũ và Nghi Văn sẽ song ca Chiều đông Matxcơva. Và còn Trần Mạnh Tuấn và Thanh Lam nữa...

Có lý do để công chúng chờ đợi một đêm nhạc "Trong giấc mơ xưa"...

Theo TR.N

Tuổi Trẻ