Phụ nữ hãy tự tin nói: “Mình thật tuyệt”

(Dân trí) - “Mình thật tuyệt” là một cuộc thi đầy ý nghĩa dành cho phụ nữ Việt Nam, mở màn cho các hoạt động giao lưu văn hóa Ý - Việt 2012 của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam.

Đại sứ quán Ý vừa thông báo tổ chức cuộc thi mang tên “Mình thật tuyệt” - Io sono bellissima, đây là cơ hội để cơ hội để chị em phụ nữ ở khắp nơi, không phân biệt quốc tịch, ngôn ngữ, màu da... chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, quan điểm và phong cách sống vì sự tiến bộ của phụ nữ và giải phóng phụ nữ hướng đến cuộc sống lạc quan yêu đời, vui vẻ, tự tin, tràn đầy nhiệt huyết, năng lực.

 

Hãy chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời những bức ảnh ý nghĩa hoặc kể những câu chuyện của bạn, chia sẻ cách nghĩ, cách nhìn, cách sống để luôn thấy mình tự tin, thấy mình thật tuyệt vời!

 

Thông qua “Mình thật tuyệt”, BTC muốn gửi tới phụ nữ thông điệp: “Không ai hoàn hảo, cũng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ k biết làm đẹp. Làm đẹp ở đây không chỉ là làm đẹp về sắc diện bề ngoài mà còn là làm đẹp tâm hồn, làm đẹp phong cách sống, làm chủ bản thân để có cuộc sống tự tin lạc quan yêu đời.”

 

Cuộc thi “Mình thật tuyệt” ra đời từ nỗi băn khoăn mà sau đó đã trở thành một thách thức của  nhà văn Ý Loredana, khi một hôm cô ấy nhìn vào gương và thốt lên:  “Rõ chán!” Cô ấy phát chán cứ phải nghe “phải như thế nào”, phát chán vì cứ cảm thấy mình có cái gì đấy chưa được. Loredana đã từng suy ngẫm nhiều và đã hiểu để một phụ nữ tự tin “không quan tâm người khác nói gì” quan trọng thế nào, nhưng hơn thế nữa, cô muốn  điều ấy không chỉ là một hành động duy lý mà trở thành một ý thức duy cảm.
 
Phụ nữ hãy tự tin nói: “Mình thật tuyệt”

Ảnh ST

 

Trong buổi họp báo giới thiệu cuộc thi, cô Alessandra, thành viên BTC, giảng viên khoa tiếng Ý ĐH Hà Nội cho biết: “Phụ nữ là những người có vai trò to lớn trong xã hội và ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác. Vai trò phụ nữ ngày càng được khẳng định và phụ nữ ngày càng biết cách vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Tôi đã đọc và biết nhiều về những phụ nữ nổi tiếng Việt Nam như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bà Triệu… Trong mắt tôi, phụ nữ Việt Nam là những người rất mạnh mẽ và thông minh. Tôi hi vọng cuộc thi sẽ trở thành cuộc trao đổi của phụ nữ Việt Nam với nhau và tôi muốn mọi phụ nữ đều tự tin, hài lòng với bản thân và biết đánh giá đúng giá trị của mình.”

 

BTC của “Mình thật tuyệt” kêu gọi phụ nữ tham gia cuộc thi và gửi tác phẩm - có thể là chùm ảnh hoặc bài viết chia sẻ cảm nhận của bạn về địa chỉ Đại sứ quán Ý, số 9 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội hoặc địa chỉ Email: yviet2012@gmail.com. (Thời hạn chót nhận bài dự thi: 20/8/2012). Giải chung cuộc được công bố vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012.

 

Ở Ý, cuộc thi này nằm trong chương trình “Friendly Images” do Hội Phụ nữ Ý quảng bá và đã nhận được sự quan tâm trên toàn châu Âu. Kết quả có được là một triển lãm gồm 10 bức ảnh và rất nhiều các bài suy ngẫm, bình luận cũng như các tự thuật của những phụ nữ bình thường, đã từng chịu sức ép của các hình mẫu về phụ nữ nhưng rồi đã có thể hạnh phúc tuyên bố với bản thân, với mọi người "Mình thật tuyệt!". Các bài viết và các hình ảnh đó được đăng trong website http://www.iosonobellissima.it/ bằng nhiều thứ tiếng.

 

 

VN