Phim sex thoái trào

Trong khi các nhà làm phim Việt Nam (VN) cố gắng đưa lên màn ảnh những cảnh nóng bỏng để câu khách thì ở Hollywood mọi chuyện đang diễn ra ngược lại.

Sau 1 tuần trình chiếu phần II, Basic Instinct chỉ thu được 3,2 triệu USD, một con số chẳng thấm vào đâu so với doanh thu phần I (1 tuần đầu thu 15,1 triệu USD). Nếu so với thời giá hiện tại thì 15,1 triệu USD vào thời điểm năm 1992 ấy tương đương với 20,45 triệu USD bây giờ. Thất bại của Basic Instinct II là một bằng chứng nữa cho thấy khán giả lẫn những nhà sản xuất phim Hollywood ngày nay đã không còn mặn mà với những bộ phim có pha yếu tố sex.

 

“Cửa ải” kiểm duyệt: Khó qua

 

Trước Basic Instinct II, sự thất bại về mặt doanh thu của những bộ phim dán nhãn R (trẻ dưới 17 tuổi muốn xem phải được sự đồng ý của người lớn) hoặc NC-17 (cấm tiệt trẻ dưới 17 tuổi) như Body of Evidence, Showgirls, Jade cũng góp thêm phần vào thời kỳ tan băng của thể loại phim có yếu tố sex vốn từng tung hoành trên màn ảnh vào những năm 1980, đầu 1990 này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thoái trào của thể loại này. Trong đó nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là Hội đồng Phân loại phim Hoa Kỳ (MPAA) ngày càng khắt khe hơn trong việc đánh giá các phim mới ra lò, mục đích là để bảo vệ giới trẻ ngày nay tránh xa những hiện tượng tình dục không lành mạnh. Việc dán nhãn phim tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu vì làm hạn chế lượng khán giả vào xem.

 

Theo đạo diễn kiêm biên kịch Nicholas Meyer, các hãng phim hiện nay rất cảnh giác với những kịch bản thuộc dạng này, chính bản thân ông - người từng thành công với bộ phim “nóng bỏng” Fatal Attraction (năm 1987) - cũng gặp khó khăn khi mời gọi các hãng đầu tư cho kịch bản mới Spoils của mình.

 

Nguyên nhân thứ hai không kém phần quan trọng là không có kịch bản hay. Mark Damon - một thời được mệnh danh là “ông vua” của thể loại phim này qua những tác phẩm gây tiếng vang như 9 1/2 weeks (1986), Wild Orchid (1990) - cho biết ông đã ngừng sản xuất những phim dạng trên vì: “Tôi không tìm thấy bất cứ kịch bản nào đáng giá để làm cả, thể loại này bản thân nó đã bị tuyệt chủng”.

 

Đóng cảnh nóng khó thành công

 

Kinh đô Hollywood từng chứng kiến nhiều gương mặt từ bóng tối bước ra ánh sáng nhờ đóng những bộ phim nóng bỏng, chẳng hạn các trường hợp của Kim Bassinger, Mickey Rourke, Richard Gere và Sharon Stone. Tuy nhiên không phải ai cũng thành công.

 

Nữ diễn viên Meg Ryan - nổi tiếng với những bộ phim hài tình cảm lãng mạn - đã quyết định thay đổi hình ảnh quen thuộc để có những pha nóng bỏng trong bộ phim In the cut. Kết quả phim thất bại thảm hại. Cô đào gợi cảm Angelina Jolie sau thành công rực rỡ của Tom Raider, những màn tình tứ trên giường giữa cô với nam diễn viên Antonio Banderas trong bộ phim Original Sin vẫn không kéo được khán giả đến rạp. Duy chỉ có trường hợp Diane Lane là ngoại lệ, diễn xuất gợi cảm trong phim Unfaithful đã giúp mang về cho Diane Lane một đề cử giải Oscar 2000, còn phim thì thu 122 triệu USD trên toàn thế giới. Có lẽ thành công của Diane Lane đã trở thành động lực để nhiều ngôi sao mạnh dạn hơn khi phải khỏa thân trước ống kính.

 

Sắp tới người xem sẽ được thưởng thức diễn xuất nóng bỏng của danh hài Jim Carrey trong phim The number 23, người đẹp Jennifer Garner trong Sabbatical. Chưa ai rõ họ sẽ thành công hay “chết chìm” với bộ phim của mình, có điều chắc chắn là để tạo nên một hiện tượng như Sharon Stone trong Basic Instinct cách đây 14 năm chẳng phải là chuyện dễ dàng.

 


Theo Nguyễn Ngọc
Người Lao Động