Paris Hilton: “Tôi không được ưu đãi trong tù”

(Dân trí) - Trước những thông tin là mình được đối xử rất ưu ái ở trong tù, Paris Hilton - thông qua đại diện của cô đã gửi lời nhắn đến trang TMZ rằng: ở trong tù, cô được đối xử bình thường như tất cả các tù nhân khác.

Đại diện của Paris - người đến thăm cô ngày hôm qua, 19/6 đã khẳng định rằng, Paris được đối xử như mọi tù nhân khác và cô không hề phá luật với những đòi hỏi về người dọn phòng hay được phép trang điểm…

 

Nhiều nguồn tin cho hay, Paris dành thời gian để đọc sách và thư của những người yêu quý cô gửi đến. Đó là một công việc khiến cô thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều.

 

Tối qua, mẹ Paris, bà Kathy cũng đã có cuộc trò truyện với kênh FOX News. Bà cho biết, Paris thường ngồi hàng giờ nhìn lên trần nhà và tường. “Có một lần, con bé dán một tấm ảnh gia đình lên tường để ngắm cho thỏa nỗi nhớ nhưng những giám thị đã tiến vào và bóc nó đi”, bà Kathy nói.

 

Ông Rick Hilton, bố Paris thì cho biết, ông rất hạnh phúc khi nhận được thiệp mừng nhân “ngày của Cha” do Paris làm tặng ông. Ông Rick cũng phủ nhận việc con gái ông được đối xử thiên vị trong tù.

 

Hôm thứ 7, 16/6, em gái Paris là Nicky đã đến thăm chị mình cùng với nữ diễn viên Julie Araskog, bạn của Paris. Trả lời phỏng vấn, Julie Araskog cho biết: “Paris mặc bộ quần áo phạm nhân màu vàng cam và buộc tóc gọn gàng ở đằng sau. Tôi thực sự ngạc nhiên khi ngắm cô ấy trong bộ dạng ấy. Paris chẳng hề giống như mọi khi nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp - một cách rất tự nhiên và không cần đến trang điểm”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo TMZ

 

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù