Paris Hilton cũng viết blog

(Dân trí) - Phong trào viết blog đã lan đến Hollywood. Sau Pamela Anderson, Nicole Richie thì nay đến cô nàng “tóc vàng hoe” Paris Hilton cũng “trút bầu tâm sự” trên blog của mình.

Tuy nhiên, những dòng tâm sự mới nhất của Paris Hilton trên blog cá nhân không phải để kể về các bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của cô mà lại là những lời bênh vực cô bạn thân Britney Spears. Hãy lắng nghe những tâm sự của Paris Hilton:

 

“Gần đây, các bạn đã thấy rất nhiều bức hình chụp tôi và Brit đi chơi với nhau. Brit biết là có nhiều fan của cô ấy rất khó chịu vì cô ấy chơi với tôi. Nhiều người còn lên án cô ấy là không đủ tư cách làm mẹ. Brit thật sự buồn khi đọc những bài báo như vậy bởi cô ấy là một bà mẹ rất yêu thương con. Cô ấy luôn trở về nhà với các con một cách nhanh chóng sau khi vui chơi.

 

Có hàng nghìn bà mẹ có con nhưng vẫn đi chơi tối, không thể gọi họ là những người không có đạo đức. Brit cũng vậy, cô ấy còn trẻ và khi cô ấy muốn được vui chơi, hãy mặc kệ cô ấy. Vui chơi không có nghĩa là không biết chăm sóc con cái, những người đã nói cô ấy là “tồi tệ” nên xấu hổ vì câu nói của mình”.

 

Hiện nay Paris Hilton đã nối lại quan hệ tình cảm với Stavros Niarchos, chàng người yêu giàu có người Hi Lạp của cô. Tuy nhiên, cha mẹ Stavros Niarchos thì vẫn hoàn toàn không có chút cảm tình nào với Paris Hilton.

 

Tờ New York Post đưa tin: “Năm ngoái, khi mối quan hệ của Paris Hilton và Stavros Niarchos đã rất sâu đậm thì cha mẹ Stavros vẫn nhất quyết từ chối không gặp Paris. Họ có biết về cuốn băng sex đình đám và những vụ ăn chơi nổi tiếng nước Mỹ của Paris, vì thế, họ nghĩ rằng, Paris thật hư hỏng”.

 

Cùng tâm trạng với cha mẹ Stavros Niarchos là cha mẹ David Katzenberg, người yêu của em gái Paris - Nicky Hilton. Bố David, ông Jeffrey Katzenberg, đồng chủ tịch hãng phim DreamWorks nhận định rằng: Hai cô gái nhà Hilton là những người ít học và con trai ông còn quá ít tuổi để hiểu được điều đó.

 

Cách đây vài hôm, Paris và Stavros đã đi nhảy ở hộp đêm Billy Idol’s‘Mony Mony’. Vào lúc 3 rưỡi sáng, Paris vẫn nhất quyết cho rằng còn sớm, chưa vội về và Stavros đã phải kéo cô nàng khỏi câu lạc bộ thì Paris mới chịu rời khỏi đó.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Rag