DNews

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh "Người giàu cũng khóc"

Mi Vân

(Dân trí) - Phía sau hào quang nổi tiếng, những tiếng tung hô của công chúng, nữ diễn viên Mexico Verónica Castro trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm. Bà là ngôi sao của bộ phim "Người giàu cũng khóc".

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh "Người giàu cũng khóc"

Lời tòa soạn: Người giàu cũng khóc, Bao Thanh Thiên, Tây Du Ký, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, loạt phim của vua hề Sác-lô… từng là những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X và 9X tại Việt Nam. Đây không chỉ là những tác phẩm nổi tiếng toàn cầu mà còn là bàn đạp đưa nhiều nghệ sĩ đến gần với khán giả, mở ra sự nghiệp huy hoàng cho chính họ. 

Tuy nhiên, phía sau sự nổi tiếng và tiền bạc, các nghệ sĩ cũng có những góc khuất, những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai. Cuộc sống màn bạc và cuộc sống đời thường của họ đôi khi khác biệt tới đau lòng. Sau 20-30 năm, cuộc đời họ cũng đi theo những hướng khác nhau. 

Dân trí thực hiện loạt bài Những nghệ sĩ nổi tiếng gắn với ký ức khán giả Việt để gợi lại những thước phim nổi tiếng, hồi tưởng những ký ức đẹp và lắng nghe câu chuyện cuộc đời của những nghệ sĩ đình đám.

Người giàu cũng khóc được xem là phim truyền hình kinh điển của Mexico, được phát sóng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới vào năm 1979. Bộ phim cũng được trình chiếu và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt vào thập niên 90. Người giàu cũng khóc còn mở màn cho xu hướng phim truyền hình dài tập tại Việt Nam. 

Thời điểm đó, phim chiếm trọn sự quan tâm của khán giả Việt, gồm cả người lớn và trẻ em. Dàn diễn viên trong phim với những cái tên Mexico lạ lẫm, thậm chí được xem là khó phát âm, cũng trở nên thân thuộc với khán giả Việt Nam. 

Người giàu cũng khóc xoay quanh cuộc đời và số phận của cô gái Mariana Villareal (Verónica Castro đóng). Khi cha qua đời, cô bị mẹ kế chiếm hết gia sản, đuổi khỏi nhà. Cô gái trẻ buộc phải tới thành phố để mưu sinh. Chính sự chân thành, hiền lành và đáng yêu đã giúp Mariana Villareal chiếm được cảm tình của mọi người và nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của những người xung quanh. 

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 1

Bộ phim "Người giàu cũng khóc" được sản xuất từ năm 1979 (Ảnh: Hola).

Đặc biệt, sự thánh thiện của Mariana khiến triệu phú Alberto Salvatierra - người bạn cũ của cha cô - không thể bỏ rơi Mariana. Cuộc sống khắc nghiệt nơi thành thị khiến một cô gái quê trong sáng như Mariana gặp không ít sóng gió.

Song, số phận cũng đưa cô gặp gỡ và bén duyên với chàng trai trẻ Luis Alberto. Vẻ ngoài xinh đẹp và phẩm chất cao quý của Mariana đã khiến chàng công tử đào hoa Luis Alberto trở thành phiên bản tốt hơn nhằm giành lấy trái tim của người đẹp.

Điều làm nên sức hút của bộ phim dài tập Mexico chính là dàn diễn viên chất lượng, trẻ trung và thời thượng. Trong đó, "linh hồn" của bộ phim là nữ chính Mariana Villareal do minh tinh Verónica Castro đóng. Bà được xem là ngôi sao sở hữu tài năng và sắc đẹp của làng giải trí Mỹ Latin. Song, cuộc đời của Verónica cũng sóng gió không kém một cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội. 

Từ cô gái trẻ mơ làm ngôi sao tới quyết định thực hiện bộ ảnh nóng táo bạo

Nữ diễn viên Verónica Castro sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Mexico với bố là một nhà sản xuất phim nổi tiếng và mẹ là một nữ ca sĩ tài năng. Hai em trai của bà cũng là diễn viên và nhà sản xuất điện ảnh.

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 2

Verónica Castro là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu vào thập niên 80 và 90 (Ảnh: Hola).

Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Verónica Castro đã ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng, có lượng khán giả yêu mến đến từ khắp nơi trên thế giới. Gia nhập làng giải trí, ngôi sao sinh năm 1952 trải qua nhiều ngành nghề như người mẫu, diễn viên, ca sĩ và dẫn chương trình. 

Verónica Castro tâm sự, cuộc sống của bà giống như một cuốn tiểu thuyết thu nhỏ. Thời thơ ấu, bà từng chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, bản thân bà cũng ít được trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu.

Khi cha mẹ chia tay, Verónica Castro chuyển tới sống với ông bà ngoại. Ông bà chính là người ươm mầm nghệ thuật cho Verónica Castro và đưa bà tham gia các hoạt động nghệ thuật từ khi còn là một cô bé. 

Năm 14 tuổi, cô bé Verónica Castro tham gia chương trình truyền hình đầu tiên. Dù chương trình không quá nổi tiếng nhưng đây vẫn là một trải nghiệm rất quan trọng với một cô gái tuổi teen say mê nghệ thuật. Từ thời khắc này, Verónica Castro hiểu rằng, sự nghiệp của mình chính là diễn xuất và các hoạt động nghệ thuật. 

Khi trở thành nữ sinh cấp ba, Verónica Castro liều lĩnh nhận lời thực hiện những bức ảnh táo bạo trên một tạp chí dành cho nam giới. Loạt ảnh chụp năm 16 tuổi là bước ngoặt trong cuộc đời của nữ diễn viên kiêm ca sĩ xinh đẹp. Sau khi bộ ảnh trở nên nổi tiếng, Verónica Castro được nhiều đạo diễn để mắt. 

"Người giàu cũng khóc" - bước ngoặt sự nghiệp

Năm 1969, Verónica Castro chính thức chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim No creo en los hombres. Song, vận may đã không mỉm cười với Verónica Castro vì bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của bà không gây được ấn tượng.

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 3

Verónica Castro trong "Người giàu cũng khóc" (Ảnh: Hola).

Verónica Castro quyết định chuyển hướng sang âm nhạc. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, chất giọng ngọt ngào, Verónica Castro dễ dàng trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.

Các sản phẩm âm nhạc của bà nhanh chóng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Album gây được tiếng vang nhất trong sự nghiệp ca hát của Verónica Castro là Aprendí A Llorar (1979).

Được ca ngợi là ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Mỹ Latin nhưng Verónica Castro vẫn chưa hài lòng. Bà quyết không từ bỏ ước mơ theo đuổi con đường diễn xuất. Gần chục năm, bà chăm chỉ hoạt động trong cả hai lĩnh vực gồm ca hát và đóng phim. 

Năm 1979, phép màu đã đến với cuộc đời của Verónica Castro khi bộ phim Người giàu cũng khóc (Los Ricos) và vai diễn Mariana của bà chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim đưa Verónica Castro trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Mexico và giúp bà trọn vẹn với ước mơ diễn xuất.

Bộ phim đầy tính nhân văn về "nàng Lọ lem thời hiện đại" cùng diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên Người giàu cũng khóc nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu. Hơn 50 quốc gia đã mua bản quyền phát sóng bộ phim như Italy, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Philippines.... 

Với Verónica Castro, Người giàu cũng khóc còn trở thành bệ phóng đưa nữ diễn viên trở thành ngôi sao toàn cầu, được truyền thông quốc tế săn đón. Năm 1979 là năm đầu tiên của thời kỳ "vàng son" trong sự nghiệp của Verónica Castro.

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 4
Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 5
Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 6

Năm 1987, Verónica phát hành CD mang tên Reina de la noche và CD này đã liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng và trở thành một trong những album bán chạy nhất thế giới thời điểm đó.

3 năm sau, Verónica gây ấn tượng khi thể hiện hai vai diễn trong bộ phim Mi pequeña Soledad. Phim xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ 40 tuổi, nạn nhân của nạn xâm hại tình dục và qua đời sau một tai nạn giao thông. Trong phim, bà thể hiện 2 vai, một phụ nữ 40 tuổi và một cô gái tuổi đôi mươi. 

Bộ phim Mi pequeña Soledad tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí của Verónica, giúp bà nhận "cơn mưa" lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Tận dụng khả năng ca hát, Verónica thể hiện bài hát chủ đề của phim Mi Pequeña Soledad và ca khúc này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 7

Năm 2019, Verónica Castro thông báo giải nghệ ở tuổi U70 (Ảnh: News).

Sự nghiệp của Verónica Castro nở rộ từ cuối thập niên 70 tới suốt thập niên 90. Truyền thông quốc tế ngợi ca bà là biểu tượng của làng giải trí Mexico, một trong những minh tinh Mỹ Latin nổi tiếng nhất thế giới. Nói về sự thành công của mình, bà chia sẻ: "Sự nghiêm túc, chăm chỉ và quyết tâm không ngừng giúp tôi có được những thành tựu". 

Hai cuộc tình dang dở và lựa chọn làm mẹ đơn thân từ trẻ

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Verónica Castro trải qua muôn vàn sóng gió. Năm 1974, bà mang thai con trai đầu lòng với ca sĩ, diễn viên người Mexico Manuel Valdés - người đàn ông hơn bà tới 19 tuổi.

Trong cuộc tình này, Verónica Castro dường như là người thua thiệt. Bà không được tổ chức hôn lễ. Họ chung sống một thời gian, có con chung nhưng nhanh chóng chia tay vì không hợp quan điểm sống. 

Chia tay Manuel Valdés, Verónica Castro làm mẹ đơn thân. Công việc diễn xuất mang lại cho bà nhiều mối quan hệ với các đồng nghiệp, những người có cùng đam mê nghệ thuật giống bà. 

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 8

Verónica Castro không lập gia đình và có 2 con trai (Ảnh: News).

Duyên số lại đưa Verónica Castro gặp gỡ nam diễn viên Enrique Niembro trong một lần hợp tác chung. Nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận, bà là người dại khờ và chỉ biết yêu hết mình trong các mối quan hệ tình cảm. 

Đứa con thứ hai là kết tinh tình yêu giữa Verónica Castro và Enrique Niembro. Song, ước mơ được mặc váy cưới của nữ diễn viên vẫn không thể thực hiện. Hai người chia tay không lâu sau khi con của họ chào đời.

Hai cuộc tình tan vỡ mang đến cho Verónica Castro 2 cậu con trai. Trong nhiều năm, Verónica Castro tự mình nuôi dạy các con, dành trọn vẹn tình yêu thương cho các con.

Bà tâm sự, bản thân là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, thiếu tình cảm của bố mẹ. Do vậy, bà luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của cả người cha và người mẹ với các con. 

Hai con trai của Verónica Castro lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của mẹ và cũng được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật. Trưởng thành, họ đều có sự nghiệp nghệ thuật riêng. Một người trở thành ca sĩ và từng được đề cử Grammy, người thứ hai trở thành đạo diễn. 

Sau hai cuộc tình không thành, Verónica Castro lựa chọn không kết hôn. Chia sẻ với truyền thông, bà khẳng định, sự thành công và trưởng thành của các con là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời bà. 

Bi kịch gia đình và nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều 

Mối quan hệ giữa Verónica Castro và các con trở nên xấu đi khi các con bà lập gia đình. Theo truyền thông Mexico, minh tinh Người giàu cũng khóc từng thừa nhận sự thất vọng của bà khi con trai lớn - Cristian - tái hôn chỉ vài ngày sau khi chia tay người vợ thứ nhất. Bà thú nhận, cô con dâu mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con xấu đi.

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 9

Verónica Castro từng bày tỏ nỗi thất vọng về mâu thuẫn giữa bà và con trai lớn (Ảnh: News).

Ngoài ra, việc Cristian đoàn tụ với cha ruột sau nhiều năm xa cách cũng khiến Verónica Castro không vui. Verónica nói, bà không cấm con gặp cha nhưng cách con trai cả và cha ruột cùng xuất hiện hạnh phúc trên tạp chí khiến bà không khỏi tức giận.

"Tôi cầm trên tay tờ tạp chí và quá sốc khi thấy hai cha con xuất hiện bên nhau trên mặt báo và nói như thể họ đã phải chịu đựng một cuộc chia ly lớn, tới giờ mới được đoàn tụ. Thật quá khủng khiếp", Verónica Castro chia sẻ về nỗi thất vọng của mình.

Từng hy sinh hết lòng vì các con và quên đi hạnh phúc riêng, Verónica Castro thừa nhận choáng váng khi chứng kiến sự thay đổi của con trai khi anh trưởng thành. Nữ diễn viên nghẹn ngào kể chuyện bị con trai bạo hành khi anh đứng ra bênh vực vợ, cấm bà gặp cháu nội trong nhiều năm. 

Năm 2009, bà rời Mexico đến Argentina để tham gia bộ phim Los Exitosos Pérez. Trong nhiều năm, bà không đóng phim. Năm 2017, Verónica Castro bất ngờ tái xuất trong bộ phim truyền hình hài tình cảm The House of Flowers của Netflix. 

2 năm sau đó, bà thông báo giải nghệ ở tuổi U70 vì quá mệt mỏi với cuộc sống nhiều áp lực từ các tin đồn. Verónica Castro dần lui về ở ẩn, không giao du với ai.

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 10
Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 11
Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 12

Năm 2022, bà lọt vào ống kính của một người hâm mộ khi đang đi dạo trên phố. Vẫn thần thái của một ngôi sao toát lên từ cách ăn mặc, trang điểm nhưng gương mặt của nữ diễn viên xinh đẹp nức tiếng một thời đã thay đổi rất nhiều. Nhiều khán giả thừa nhận, họ không còn nhận ra Verónica Castro. 

Né tránh ống kính truyền thông, không cập nhập trang cá nhân nhưng Verónica Castro vẫn được truyền thông ca ngợi là biểu tượng của làng giải trí Mỹ Latin, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế hệ nghệ sĩ sau này. 

Ở tuổi 72, Verónica Castro khiến nhiều người xót xa khi lựa chọn cuộc sống cô độc, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhìn lại cuộc đời đầy sóng gió của mình, minh tinh Người giàu cũng khóc nói: "Trong những bộ phim mà tôi tham gia, những cô gái nghèo thường tìm được hoàng tử của đời mình và hạnh phúc sau khi kết hôn. Cuộc đời tôi cũng gần như thế. Nhưng có lẽ, vì tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc để vươn lên nên chẳng có hoàng tử nào xuất hiện".

Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh Người giàu cũng khóc - 13

Verónica Castro (phải) xuất hiện hiếm hoi tại một sự kiện vào năm 2022 (Ảnh: News).

Bài 2: Ngã rẽ của dàn sao "Cô gái đại dương": Người bỏ nghề, kẻ chật vật nghề diễn