NSƯT Nguyệt Hằng nghỉ việc ở Nhà hát Tuổi trẻ sau 35 năm công tác
(Dân trí) - NSƯT Nguyệt Hằng bất ngờ nói lời tạm biệt Nhà hát Tuổi trẻ - nơi chị trưởng thành và gắn bó suốt 35 năm qua.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Nguyệt Hằng (SN 1973) cho biết, chị buồn khi nói lời tạm biệt Nhà hát Tuổi trẻ - nơi chị có nhiều năm công tác - để nhận một nhiệm vụ mới.
"Sắp tới, tôi sẽ chuyển sang công tác giảng dạy. Đây là giai đoạn mới của cuộc đời tôi. Dù đi đâu, làm gì, ở vị trí công tác nào, tôi vẫn dành tình yêu lớn cho Nhà hát Tuổi trẻ - cái nôi nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của tôi", Nguyệt Hằng nói.
NSƯT Nguyệt Hằng sẽ chuyển sang giảng dạy sau khi nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ (Ảnh: Toàn Vũ).
Năm 17 tuổi, Nguyệt Hằng được NSND Lê Hùng gợi ý, đăng ký và đỗ kỳ thi tuyển lớp diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ.
Khi về Nhà hát Tuổi trẻ, Nguyệt Hằng áp lực vì các anh chị đi trước như Lê Khanh, Ngọc Huyền... đang ở độ chín của nghề.
"Cứ nhìn anh chị tập mình nghĩ không biết bao giờ mới được thay vai. Nhưng, bản thân cũng không muốn được thử sức vì làm sao vượt qua được anh chị, bằng được còn khó nữa là", nữ diễn viên chia sẻ.
NSƯT Nguyệt Hằng bộc bạch: "Nhà hát Tuổi trẻ là cái nôi để chúng tôi được sống với sân khấu chứ không phải nơi hỗ trợ kinh tế. Tôi và ông xã hoàn toàn tự lập vì hai bên bố mẹ đều khó khăn.
Nhiều khi, tôi cũng muốn bỏ ngang nhưng chỉ cần biết sắp có vở mới là lại buông hết để tiếp tục được say với các nhân vật, những cảm xúc hỉ nộ ái ố''.
Nguyệt Hằng bén duyên với Anh Tuấn khi học chung lớp của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị cho biết, ban đầu không ưa ông xã nhưng nảy sinh tình yêu từ lúc nào không hay.
Khi về chung một nhà, cuộc sống của họ khá vất vả. Thu nhập của Nguyệt Hằng và Anh Tuấn hoàn toàn dựa vào nghề. Nguyệt Hằng thừa nhận bản thân may mắn, "không hiểu sao tồn tại đến bây giờ dù chỉ làm nghề".
Nhớ về thời khó khăn, Nguyệt Hằng kể, khi Anh Tuấn chưa kinh doanh, chị và anh từng nhận cát xê 40.000 đồng/người nhưng đi xe ôm về nhà đã mất... 20.000 đồng.
Sau này, nghệ sĩ và ông xã có cuộc sống ổn định nhờ chăm chỉ làm nghề và phát triển quán ăn.
Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở lĩnh vực sân khấu lẫn truyền hình, điện ảnh, Nguyệt Hằng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT tháng 3/2024.
Nguyệt Hằng để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh qua các vai diễn trong phim: Những người sống quanh tôi, Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Bánh đúc có xương, Hãy nói lời yêu, Đấu trí, Đừng làm mẹ cáu, Độc đạo...
Không chỉ quen mặt trên màn ảnh, giọng nói của Nguyệt Hằng đã trở nên quen thuộc với khán giả suốt nhiều năm khi phim truyền hình còn chưa thu tiếng đồng bộ.
Nữ diễn viên chính là người lồng tiếng cho các nhân vật: Thắm (Hoa Thúy đóng) trong Xin hãy tin em, Thư (Thu Hường) trong Của để dành, Nguyệt (Hà Hương) trong Phía trước là bầu trời, Trúc (Mai Thu Huyền) trong Những ngọn nến trong đêm, Trinh (Minh Hà) trong Hôn nhân trong ngõ hẹp...
Nguyệt Hằng, Duy Hưng, Thanh Huế (từ trái qua) ở hậu trường phim "Độc đạo" (Ảnh: Facebook nhân vật).
Ở tuổi 52, Nguyệt Hằng cho biết chị có nhiều ước mơ nhưng bản thân không phải người cầu toàn, chỉ làm tốt những gì mình phụ trách. Hiện, đam mê của chị là giảng dạy và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. "Tôi hài lòng với cuộc sống bây giờ", chị đúc kết.