NSƯT Bảo Quốc: "Trong người tôi không bao giờ có tiền, mọi việc đều vợ lo"

Triết Lý

(Dân trí) - Bất ngờ tái xuất trên sóng truyền hình, "đệ nhất danh hài miền Nam" Bảo Quốc đã có những chia sẻ gây xúc động về quãng đường hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Tối 13/8, chương trình Ký ức vui vẻ phát sóng tập 2 với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời: Đạo diễn Xuân Phước, ca sĩ Hồ Lệ Thu, diễn viên Thúy Diễm, diễn viên Gia Bảo và diễn viên Lê Trang. Đặc biệt, sự xuất hiện của NSƯT Bảo Quốc gây nhiều bất ngờ. Ông từng là gương mặt đình đám trong làng hài phía Nam, gắn liền với tuổi thơ và thanh xuân của nhiều thế hệ. 

Trong chương trình, NSƯT Bảo Quốc đã chia sẻ về những thăng trầm của mình trong hơn 60 năm làm nghề. Đặc biệt, nam danh hài còn có dịp hội ngộ với NSƯT Phú Quý và nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Cả 3 đã cùng nhau kể về những ký ức suốt nhiều năm gắn bó bên nhau.

NSƯT Bảo Quốc: Trong người tôi không bao giờ có tiền, mọi việc đều vợ lo - 1

Danh hài Bảo Quốc hội ngộ nghệ sĩ Phú Quý và nghệ sĩ Kiều Mai Lý trên sóng truyền hình (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Phú Quý tâm sự ông có vô số kỷ niệm với NSƯT Bảo Quốc, nhưng nhớ nhất là khi vào vai con, còn Bảo Quốc vào vai cha trong trích đoạn cải lương "Bùi Kiệm đòi vợ".

NSƯT Bảo Quốc cũng hài hước cho biết: "Chính nhờ trích đoạn đó nên tôi mới vui trong bụng. Vì tôi ghét ông (NSƯT Phú Quý - PV) lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp để... trả thù. Vì thế khi vào vai cha, tôi đánh ông quá trời, mà ông đâu dám cãi" (cười). 

Lần đầu gặp được nghệ sĩ Bảo Quốc, diễn viên Lê Trang không khỏi tò mò về quãng thời gian khó khăn khi làm nghề của ông. Nam danh hài điềm tĩnh chia sẻ: "Nếu sinh ra đã giàu thì là cha mẹ giàu, chứ mình không giàu. Chú từng sống khó khăn khi không có tiền nhưng vẫn cứ vượt qua".

NSƯT Bảo Quốc cũng nói thêm, trong người ông không bao giờ có tiền, mọi việc đều do vợ lo. Nhiều lúc cuộc sống rất khó khăn nhưng vợ không dám chia sẻ để nam danh hài yên tâm làm nghề.  

NSƯT Bảo Quốc: Trong người tôi không bao giờ có tiền, mọi việc đều vợ lo - 2

"Đệ nhất danh hài miền Nam" tâm sự về những thăng trầm suốt 60 năm làm nghề (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng có mặt trong chương trình, diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo - cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc - tâm sự: "Con rất xúc động vì cả tuổi thơ được đi chung với ông nội. Con không gần cha nhiều, ông nội là "người cha lớn" của con. Ông dạy con từ đạo đức đến nghề nghiệp". 

Chia sẻ về những ngày đầu đi diễn, Gia Bảo tiết lộ từng có khoảng thời gian buồn và chạnh lòng khi khán giả chỉ nhớ đến mình là cháu nội Bảo Quốc chứ không phải diễn viên Gia Bảo. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Gia Bảo cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi được làm cháu nội của NSƯT Bảo Quốc

Trong khoảnh khắc xúc động đó, nam diễn viên cũng không quên nói lời cảm ơn ông nội của mình: "Thật ra ông nội chưa bao giờ khen con hay dắt tay con đi. Ông dạy cho con cái nghề, mà con chưa bao giờ nói lời cảm ơn ông. Hôm nay, con muốn nói lời cảm ơn ông nội vì tất cả những gì con có trong cuộc đời này đều là do ông nội cho con hết". 

NSƯT Bảo Quốc: Trong người tôi không bao giờ có tiền, mọi việc đều vợ lo - 3

Diễn viên Gia Bảo xúc động nói lời cảm ơn ông nội của mình (Ảnh: Ban Tổ chức). 

Góp mặt trong chương trình, ca sĩ Chí Thiện tiết lộ, lúc nhỏ anh may mắn được bố dẫn đi xem kịch và phải đợi rất lâu để được chụp hình với nghệ sĩ Bảo Quốc. Chính vì mê xem hài nên anh nhen nhóm đam mê với nghệ thuật. Những khi đi ngủ, Chí Thiện thường mở hài ra nghe như một thói quen. 

NSND Tự Long cũng gửi lời đến NSƯT Bảo Quốc: "Thế hệ của chú cho bọn cháu một cảm giác an toàn. Các nghệ sĩ trẻ bây giờ học được đức tính tốt từ thế hệ của chú. Đó không chỉ là sự khiêm tốn, mà còn là nét văn hóa rất đẹp. Chú Bảo Quốc có một phong cách biểu diễn, cách nhả chữ không giống ai, tạo nên thương hiệu".