NSƯT Anh Dũng lấy niềm vui từ những câu chuyện cũ

(Dân trí) -“Có lần Minh Châu gọi điện nhắn, “Anh ra gặp vợ anh này”, tôi bảo “Cô lại đùa cái gì thế?”, “Em không đùa, vợ anh trong phim Cô gái trên sông ra chơi”. Thì ra là Hà Xuyên ra Hà Nội. Niềm vui của tôi bây giờ là bạn cũ...”- NSƯT Anh Dũng chia sẻ.

NSƯT gọi ngày vợ anh - NSƯT Phương Thanh ra đi là, giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Trước đó, anh chưa từng phải nếm trải những đau khổ như thế. Sự ra đi của vợ khiến cuộc đời anh rẽ sang bước ngoặt mới, khổ đau, suy sụp và  đau ốm triền miên. Gần một năm ròng anh gần như không làm gì. Chuyển công tác, không làm lãnh đạo, từ chối nhận phim. Nhưng chính vào giai đoạn khủng hoảng ấy, những người bạn đã vực anh dậy. Những người bạn đã trở thành chỗ dựa để người nghệ sỹ đứng lên.  

Những câu chuyện cũ, những bộ phim cũ, những người bạn cũ trở thành niềm vui an ủi cho anh. “Trong cuộc đời làm phim của mình, tôi đã đóng không biết bao nhiêu phim nhựa, đã làm không biết bao nhiêu vai chính. Nhưng bộ phim tôi nhớ nhất, hài lòng nhất là Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Bộ phim tôi thích nhất là Kỷ niệm đồi trăng, tôi đóng với vợ tôi. Những bộ phim đã cùng tôi đi qua một chặng đường, và luôn là những kỷ niệm khó quên”. 
 
NSƯT Anh Dũng lấy niềm vui từ những câu chuyện cũ - 1
NSƯT Phương Thanh và NSƯT Anh Dũng trong phim Kỷ niệm đồi trăng

Ôn lại những kỷ niệm cũ, NSƯT Anh Dũng nở nụ cười hiếm hoi, kể chuyện giọng hài hước “Tôi tự hào đã được đóng chung với bao nhiêu diễn viên nữ xuất sắc. Hà Xuyên, Minh Châu, Thanh Quý... Mới đây, tự nhiên thấy Minh Châu gọi điện nhắn “Anh có bận không? Ra gặp vợ anh này”. Tôi bảo, “Cô lại đùa vớ vẩn cái gì đấy?”. Minh Châu cười “Em không đùa, vợ anh trong phim Cô gái trên sông ra chơi đây này, đang ngồi cà fê, anh có ra gặp được không?”... Thì ra là Hà Xuyên ra Hà Nội. Nghe nói, Hà Xuyên đang đóng một vai trong phim lịch sử gì đó. Bạn bè vẫn gọi điện trêu đùa nhau như thế. Tiếc rằng hôm ấy tôi lại bận chuyện xây nhà, không kịp ra gặp Hà Xuyên được. Nếu gặp, hẳn sẽ có bao nhiêu chuyện cũ để hàn huyên”. 

Trong ký ức của NSƯT Anh Dũng, những nữ diễn viên đã từng đóng cùng anh như NSƯT Minh Châu, NSƯT Hà Xuyên, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Lan Hương... Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, có cá tính riêng, và phong cách diễn xuất riêng. Và mỗi bộ phim được diễn xuất chung đều để lại trong ký ức của các diễn viên những kỷ niệm khó phai, mỗi lần có dịp gặp lại, họ vẫn “ôn cố tri tân”, vẫn cười vang với những chuyện làm phim thời khốn khổ, thiếu thốn. 
 
NSƯT Anh Dũng lấy niềm vui từ những câu chuyện cũ - 2
 NSƯT Minh Châu (trái) và NSƯT Anh Dũng trong phim Cô gái trên sông

NSƯT Anh Dũng đã tính chuyện trở lại làm phim. Sau Vệt nắng cuối trời, NSƯT Anh Dũng nhận lời 20 tập phim Bởi lẽ vì tình yêu . Trong phim, NSƯT Anh Dũng vào vai một ông giáo sư già, ông muốn viết một cuốn sách và giáo sư nghĩ, cách tốt nhất để viết sách là bước ra với cuộc sống. Giáo sư giả làm một ông lái xe taxi, với vai diễn ấy, ông lắng nghe những câu chuyện cuộc đời quanh mình, những câu chuyện tình yêu của những đôi lứa mới lớn... NSƯT Anh Dũng mong, sẽ luôn có những vai diễn thú vị, với tình yêu nghề diễn, anh sẽ luôn cống hiến hết mình. 

L.L