NS Việt Anh và ca sỹ Nghi Văn đã chia tay

"Cuộc chia tay nào cũng để lại nỗi buồn và không tránh khỏi những khổ đau. Tôi đã khóc nhưng không phải lúc chia tay. Không được cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại, nhưng không vì thế mà tôi nuối tiếc", Nghi Văn tâm sự về cuộc chia tay với nhạc sỹ Việt Anh.

Người ta hay nói tình yêu của nghệ sĩ rất chóng vánh, chị nghĩ sao về điều này?

Không hẳn như vậy, mặc dù chúng tôi đến với nhau hết sức tự nhiên và chia tay nhau thật nhẹ nhàng. Trong thời gian Việt Anh về nghỉ hè, sau gần 3 tháng cùng làm việc để hoàn thành album vol.3, chúng tôi đã đem lòng yêu nhau. Tết năm ngoái, Việt Anh về nước và làm cho tôi album chủ đề mùa xuân. Đó cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra những điểm không hợp để rồi phải nói lời chia tay. Chúng tôi có duyên mà không có nợ. Thế thôi!

Lý do chính là vì Việt Anh luôn được nhiều cô gái ái mộ hay vì chị không chịu đựng được sự xa cách?

Là nghệ sĩ nên tôi hiểu sự lãng mạn góp phần tạo nên những tác phẩm hay. Một trái tim khô khan làm sao có thể viết nên những bản tình ca. Tôi thông cảm chứ không có ý trách móc Việt Anh. Lúc yêu nhau, tôi đã không trách thì bây giờ lại càng không. Tôi muốn mỗi người tự nhận ra chính mình.

Chia tay chưa lâu với Việt Anh, đã thấy chị tay trong tay với người mới. Chị muốn nói gì về điều này?

Không hẳn tôi có người mới trước Việt Anh. Chúng tôi chia tay nhau không phải do ghen tuông. Trong sâu thẳm của trái tim mình, tôi vẫn hằng mong người đàn ông tôi yêu sẽ đi cùng tôi đến đích. Tôi không muốn sở hữu độc quyền người mình yêu vì có muốn cũng không thể. Bờ vai người đàn ông rộng lớn thế, mà mình thì bé nhỏ. Tôi chỉ mong người đàn ông tôi yêu đem đến cho tôi cảm giác bình an.

Chị có thể bật mí chút ít về người mới của chị?

Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, kinh doanh xuất nhập khẩu. Anh sống giản dị, phóng khoáng và không cầu kỳ trong ăn mặc nhưng cũng không đến nỗi cẩu thả. Mặc dù không làm nghệ thuật nhưng ba anh ấy mở phòng trà nên anh ấy hiểu, chia sẻ và ủng hộ tôi trong nghề nghiệp.

Vậy chị có quan tâm đến người mới của Việt Anh?

Tôi không rõ ai là người mới của anh ấy. Tôi chỉ cầu chúc anh ấy hạnh phúc. Tôi không muốn sự nhỏ nhen đàn bà làm ảnh hưởng tới tình bạn của tôi và anh ấy.

- Còn dự định làm album gồm những bài hát mới nhất của Việt Anh sáng tác cho chị thì sao?

- Khi vừa chia tay nhau, Việt Anh sáng tác tặng tôi ca khúc Mùa xuân đâu đó. Bài hát này gợi ý tưởng cho album vol.4. Tôi đang triển khai và sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Tôi để dành bài này cho album nên chưa hát ở đâu cả. Thời gian này, Việt Anh chuẩn bị thi tốt nghiệp tại New Zealand nên rất bận rộn. Anh ấy bảo chắc phải lâu nữa mới có thể viết bài mới nên tôi có thể xem bài này là bài cuối cùng. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Không còn yêu nhau nhưng tôi vẫn mong được hợp tác với anh ấy trong âm nhạc.

Theo Thế Giới Văn Hóa