NS Tường Văn: Vào Nam thì chết

Không còn dáng vẻ của anh một anh chàng quần áo bụi bặm, tóc dài ngang vai, Tường Văn bây giờ hợp mốt hơn với mái tóc ngắn vuốt keo bóng lộn, quần áo thời trang. Tác giả của "Đêm lao xao", "Giấc mơ tình yêu"... giải thích, từ bây giờ anh sẽ "thức thời" hơn và cũng là thời điểm khẳng định mình trước công chúng.

Từ khi gia nhập ban nhạc Quả Dưa Hấu rồi nhóm tan rã, cho tới 1 năm trước đây, trong mắt bạn bè, Tường Văn là một gã amateur, không bao giờ làm việc gì vội vã, lúc nào cũng lừ đừ như ông cụ. Nhất định không Nam tiến như cậu bạn Tuấn Hưng vì Văn cho rằng mình vào đó thì chết, không chịu được guồng quay quá nhanh và gấp gáp ở trời Nam. Vậy là một mình ở Hà Nội "sản xuất" bài gửi cho các ca sĩ. Một thời, khán giả thấy Mỹ Tâm hát Giấc mơ tình yêu, rồi Phương Thanh hát Đêm lao xao, rồi tiếp sau này Lệ Quyên với một loạt ca khúc của Văn. Người ta dễ nhận thấy trong những sáng tác của anh là chất trữ tình lãng mạn như lời tâm sự của một chàng trai đang yêu.

Rồi bẵng đi một thời gian, không còn thấy Tường Văn đưa nhạc của mình cho một ca sĩ nào. Anh bảo, bây giờ mà đi đưa bài cho ca sĩ hát như trước nữa thì hỏng, đã đến lúc phải xác định cho mình một con đường riêng. Con đường riêng của Tường Văn bắt đầu từ album đầu tay gồm các sáng tác mới nhất của mình mang tên Hai thế giới. Chàng nhạc sĩ trẻ này tham vọng Hai thế giới sẽ giống như thương hiệu với những phiên bản tiếp sau và sắp tới là Hai thế giới vol 2, dự định ra mắt vào tháng 5.

Sản phẩm sắp tới của anh không phải là những ca khúc mới mà tập hợp những sáng tác một thời là hit qua giọng hát Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, giờ đây được làm mới qua những giọng ca trẻ Lê Hiếu, Phương Anh, Mỹ Dung... Văn tâm sự: "Ngày trước, khi đưa một sáng tác của mình cho ca sĩ hát là không dính dáng gì đến chuyện họ hát ra sao, còn bây giờ, tôi muốn những ca khúc đó qua giọng hát của những người mới và mang một phần hơi thở của tôi. Những bài hát của tôi sẽ giống như những lời tâm tình lúc đêm khuya, ai cùng nghe về khuya càng thấy hay".

Tường Văn bộc bạch, thời điểm này anh đã chuyển mình, đã "thức thời" hơn. Trước xu hướng hip hop trong giới trẻ, chàng nhạc sĩ này cũng tìm tòi để có những bước làm mới thích hợp. Tuy vậy, anh nhận xét: "Viết nhạc hip hop Việt Nam rất khó, không thể áp dụng hoàn toàn phong cách hip hop của Tây vào Ta, như vậy sẽ kệch cỡm, tôi chỉ có thể áp dụng chút ít phong cách đó vào nhạc Việt. Nhưng dù gì đi nữa, dòng nhạc trữ tình vẫn là sở trường và tôi sẽ trung thành với nó suốt đời".

Khi được hỏi: "Nói một cách thành thật, làm nhạc sĩ có sống nổi không?", Văn cũng trả lời thành thật: "Không bao giờ sống nổi, chỉ sống bằng tinh thần mà thôi". Để nuôi công việc sáng tác, anh nhận công việc phát hành băng đĩa, nhận thu âm và biên tập album cho các ca sĩ. Thu nhập từ công việc này không nhiều nhưng ổn định để anh yên tâm sáng tác. Tuy nhiên, chàng nhạc sĩ này lại có quan niệm khá lạ: "Nếu cuộc sống đầy đủ quá chưa chắc tôi đã sáng tác được, đôi khi sự thiếu thốn giúp người ta nhìn cuộc sống thực tế hơn, có nhiều sáng tạo hơn". Chính vì những quan niệm đó mà khi hỏi về chuyện riêng anh chàng nháy mắt tinh quái: "Ai dám yêu một kẻ lãng tử như tôi".

 Theo Ngôi Sao