Nóng bỏng mùa liveshow

(Dân trí) - Sau khi chinh phục khán giả TPHCM bằng chất lửa, liveshow Khánh Hà tiến ra Bắc. Mr Đàm lại hâm nóng tình cảm khán giả bằng liveshow nhạc xưa với những khúc tình ca bất hủ. Còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn ra mắt “đêm của lửa”…

Đa dạng “mùa liveshow”

 

Nổ phát súng đầu tiên là ca sĩ Ngọc Anh với 2 đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội với những tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang nhưng “hâm nóng” thị trường nhạc Việt năm nay lại là ca sĩ Hàn Quốc - Bi/Rain.

 

Với chủ đề Rain’s coming, tại sân vận động Quân khu 7 - TPHCM vào hai ngày 10 - 11/3,  nam diễn viên chính trong bộ phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc làm khán giả tuổi teen “phát điên” vì hình ảnh và vũ đạo của mình. Trong khi liveshow của nam ca sĩ điển trai người Hàn vẫn làm báo chí Việt tốn không ít giấy mực thì “anh Hai” - Lam Trường cho ra mắt hoành tráng liveshow Chuyện hôm qua để kỷ niệm 10 năm ca hát.

 

“Chơi sang” không kém ca sĩ nước bạn, ca sĩ Lam Trường không chỉ thực hiện liveshow lần lượt tại TPHCM, Hà Nội mà anh còn đưa đêm diễn của mình sang Singapore (ngày 2/4 tại Nhà hát Esplande).

 

Dư âm vang dội liveshow “xuyên lục địa” của Lam Trường chưa lắng xuống thì khán giả Việt Nam lại xôn xao với cuộc trở về đầy ngoạn mục của hai giọng ca danh tiếng nhất của thị trường hải ngoại Khánh Hà và Tuấn Ngọc.

 

Sau những Lệ Thu, Elvis Phương, Giao Linh, Đức Huy, Duy Quang, Ái Vân, Tuấn Ngọc, Thanh Hà… làm những “dòng chảy ngược”, Khánh Hà thực hiện liveshow xuyên Việt đầu tiên sau 32 năm vắng bóng. Liveshow Nối vòng Việt Nam của chị dự báo sự trở về rầm rộ của hàng loạt ca sĩ hải ngoại muốn thực hiện liveshow.

 

Đêm diễn ngày 14 và 15 của Khánh Hà tại Nhà hát Hoà Bình (TPHCM) đông nghẹt người. Với “chất lửa” sâu thẳm trong tim, Khánh Hà đã chứng minh đẳng cấp của một ca sĩ hát đa thể loại và chinh phục khán giả hoàn toàn. “Thừa thắng xông lên”, ngày 22/7 tới đây tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Khánh Hà sẽ “chinh phục” tiếp khán giả Hà Nội.

 

Nóng bỏng mùa liveshow - 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang quảng bá rầm rộ
cho liveshow nhạc xưa Thương hoài ngàn năm.

 

Nối tiếp liveshow của hai anh em Khánh Hà - Tuấn Ngọc là liveshow nhạc xưa của Mr Đàm vào ngày 27 - 28/7 tới tại Trung tâm giải trí Quốc Thanh (TPHCM), với sức chứa của rạp khoảng gần ngàn người. Liveshow Thương hoài ngàn năm được Đàm Vĩnh Hưng hứa hẹn sau khi ra mắt album vol 10 Lạc mất em với những lời lãng mạn như thế này: “Tôi muốn dành riêng cho những người yêu mến Đàm Vĩnh Hưng, những khán giả từng say đắm những bài hát lãng mạn, những bản tình ca muôn thuở…”.

 

Được biết, khách mời trong đêm Thương hoài ngàn năm sẽ là Hương Lan, Thái Châu, Phương Thanh, Xuân Phú, 5 dòng kẻ. Với ê kíp của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, dẫn chương trình nhà thơ Đỗ Trung Quân, chắc chắn liveshow của anh chàng hứa “40 tuổi vẫn… hot” sẽ có nhiều thứ để xem, để… giật mình!

 

Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, sau liveshow nhạc xưa của mình, anh và công ty Tiếng hát Việt của mình bắt tay ngay vào phát hành DVD và làm liveshow cho “cô em gái” Hồng Ngọc. Lẽ ra liveshow của “mắt nai cha cha” thực hiện vào tháng 6 nhưng vì lý do sức khoẻ chưa ổn định sau khi sinh con, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng ca khúc nên liveshow này rời đến ngày 11/8.

 

Nếu khán giả TPHCM sẽ được thưởng thức những ca khúc sôi động, bốc lửa của ca sĩ “mắt nai cha cha” thì cùng ngày 11 - 12/8 tại Nhà hát Lớn, khán giả Hà Nội cũng rạo rực với “đêm của lửa” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Đêm Lê Minh Sơn dự kiến sẽ “xông thẳng” vào TPHCM nếu đêm nhạc thành công như mong muốn và đủ điều kiện vật chất.

 

Đêm nhạc của ca sĩ Hồng Ngọc và đêm nhạc của Lê Minh Sơn khác hoàn toàn về cá tính cũng như dòng nhạc, sự đột phá nhưng có cùng điểm chung dễ nhìn thấy là “lửa” - sự “nóng rẫy” trong âm nhạc.

 

Từ giờ đến cuối năm, khán giả tha hồ thưởng thức đủ “món liveshow” của ca sĩ trong nước. Những cái tên đã tiết lộ, hứa hẹn làm “món liveshow” trong năm lên danh sách khá dài như: Đàm Vĩnh Hưng với liveshow… nhạc đứng, Phương Thanh với liveshow nhạc rock, “cặp đôi chị em” Quang Dũng và Hồng Nhung làm liveshow chung, Hồ Ngọc Hà cũng dự tính làm liveshow cuối năm từ lúc chưa có cuộc chia tay ầm ĩ với Đức Trí. Liveshow của ca sĩ Nhật Tinh Anh với các đồng môn Khánh Ngọc - Lê Dũng, và liveshow của Mỹ Lệ, Thy Dung…vẫn “treo” đấy.

 

Nóng bỏng mùa liveshow - 2

Sau hai năm sống tại Mỹ, Hồng Ngọc đánh dấu sự trở lại, sinh sống tại Việt Nam bằng liveshow giữa tháng 8 tới.

 

Nóng bỏng về… chất lượng

 

Không chỉ số lượng và sự đa dạng của các livveshow gây sôi động thị trường nhạc Việt mà chất lượng và…giá vé của những liveshow cũng là vấn đề “nóng bỏng” để đem ra bàn tán. Qui mô liveshow càng hoành tráng, chất lượng càng cao, càng được khán giả mong chờ thì giá vé càng… ngất ngưởng!

 

“Chóng mặt” nhất là liveshow của nam ca sĩ đang nổi đình đám khắp Châu Á - Bi/Rain. Giá vé ở mức ngất ngưởng (cao nhất là 2,5 triệu đồng/vé) nhưng lượng vé đã được tiêu thụ gần hết trước đêm diễn cả tháng. Được biết, số tiền đầu tư vào liveshow Rain’s coming của Bi/Rain lên tới 2,8 triệu USD.

 

Liveshow của giọng ca vàng hải ngoại Khánh Hà, giá vé cũng chót vót (cao nhất là vài triệu, thấp nhất là hơn 2 trăm ngàn/vé). Dù giá vé có “cắt cổ” so với mức thu nhập trung bình của người dân trong nước nhưng khán giả đến xem rồi ra về một cách hài lòng. 

 

Nóng bỏng mùa liveshow - 3

Lê Minh Sơn hứa hẹn Đêm Lê Minh Sơn  nhiều…lửa

 

Không kém cạnh ca sĩ nước ngoài, ca sĩ Lam Trường cũng đổ 4 tỉ đồng vào liveshow/đêm kỷ niệm 10 năm ca hát. Công ty Nhạc Xanh cũng nói chắc như đinh đóng cột rằng, liveshow tới đây của Nhật Tinh Anh với sự góp mặt của hai đồng môn Lê Dũng - Khánh Ngọc không dưới 1 tỉ/đêm.

 

Đổ tiền vào đêm diễn “như nước” nên các “sao” chỉ còn cách nâng giá vé mà thôi. Đối với Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm hay Phương Thanh việc đầu tư vài tỉ đồng vào mỗi chương trình là chuyện bình thường. Liveshow nhạc xưa Thương hoài ngàn năm của Mr Đàm vào cuối tháng 7 tới, giá vé cũng dao động từ 300 - 800 ngàn đồng/vé. Đối với Đêm Lê Minh Sơn, giá vé “mềm” hơn với 100 - 200 ngàn đồng/vé.

 

Tuỳ mỗi chương trình, ca sĩ và kinh phí đầu tư mà giá vé phát triển. Tuy nhiên, cũng đừng nhầm lẫn giữa giá vé “trên trời” với số tiền lãi “trên trời”. Liveshow của ca sĩ Bi/Rain được ngợi ca hết lời, giá vé cũng ngất trời nhưng sân vận động Quân khu 7 vẫn còn thừa nhiều ghế trống. Liveshow bật mí Người đàn ông trong bóng đêm của Phương Thanh Lam “nóng” thế mà lời lãi chẳng là bao. Lam Trường vốn được coi là ca sĩ khó tính, tính toán cẩn thận mà vẫn… lỗ với liveshow Chuyện hôm qua.

 

Qua đó, để thấy rằng muốn “thắng” với liveshow không chỉ chú tâm vào qui mô, chất lượng mà còn cần đến đối tượng khán giả, chiến lược và tiết chế chương trình. Mr Đàm, người vốn không tiếc tay đầu tư tiền của vào phục trang, chương trình biểu diễn, trong liveshow nhạc xưa cũng chỉ áng chừng 1000 khán giả với giá vé “cao vừa vừa thôi”. Nhạc sĩ ngông ngông, kiêu kiêu Lê Minh Sơn cũng dừng lại giá vé đêm diễn “thường thường bậc trung”.

 

Còn nói về “hiệu quả” đêm diễn phải nói đến các đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Đêm nhạc Phú Quang, giá vé cao nhất cũng không thua gì mấy ca sĩ trẻ đình đám trong nước song đêm nào, Nhà hát Lớn Hà Nội cũng chật như nêm. Nhạc sĩ rất “kiệm” vé mời, vé bán cứ vèo vèo mà giá chợ đen cũng khá… “ngốt”. Về cái khoản này, các “sao” trẻ cứ phải gọi là chạy dài dài mới đuổi kịp Phú Quang!

 

 

Hàn Nguyệt