“Nổi gai ốc” với màn giả điên hát chèo của cậu bé 8 tuổi tại Vietnam’s got talent

(Dân trí) - Tối qua 22/3, cậu bé Đức Vĩnh - thí sinh 8 tuổi của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam đã thêm một lần nữa chinh phục người xem bằng tiết mục Xúy Vân giả dại xuất thần. Các giám khảo đã phải “nổi gai ốc” với màn giả gái hát chèo lần này của anh chàng.

Được xem là một trong những tài năng hiếm có của mùa giải thứ ba Tìm kiếm tài năng Việt Nam, ngay từ những vòng đầu Đức Vĩnh đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước màn giả gái quá giống và thể hiện xuất thần các vai diễn của mình. Với đam mê hát những thể loại âm nhạc truyền thống của dân tộc như chèo, hát xẩm, Đức Vĩnh đã tự rèn luyện và dần chinh phục khán giả qua từng vòng thi.

Đức Vĩnh trong đêm thi tối 22/3.

Đức Vĩnh trong đêm thi tối 22/3.

Và trong đêm chung kết 1 tối qua 22/3, một lần nữa, cậu bé 8 tuổi này đã khiến cho các giám khảo phải “nổi gai ốc” khi xem cậu bé trình diễn. Tiết mục hát chèo “Xúy Vân giả dại” cùng màn giả gái của Đức Vĩnh nhận được rất nhiều lời nhận xét có cánh từ các thành viên ghế nóng. Trước đó, không ít khán giả đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào sự xuất hiện trở lại của anh chàng nhí này trong đêm chung kết đầu tiên.

Trong tiết mục của mình, Đức Vĩnh đã diễn lại cảnh Xuý Vân cố tình giả điên giả dại để quyết chí chia tay chồng Kim Nham. Có thể nói, người xem không ít lần phải “nổi gai ốc” theo từng cử chỉ và tiếng cười của cậu bé trong khi diễn xuất. Các động tác múa tay, nhún chân được Đức Vĩnh thể hiện mềm mại, uyển chuyển không kém một nghệ sĩ hát chèo chuyên nghiệp.

Đức Vĩnh trong đêm thi tối 22/3.

Giám khảo Hoài Linh đã không giấu được sự xúc động trong những lời đánh giá dành tặng cho Đức Vĩnh: “Con diễn mà chú tưởng một diễn viên chèo chuyên nghiệp ít nhất mười mấy, hai mươi năm trở lên mới diễn được, bởi thần thái của con có trong từng câu hát, có trong từng điệu bộ và chú nghĩ trong năng khiếu bẩm sinh của con còn có sự đam mê nữa. Thật sự chú thán phục con đó, quá thán phục”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đã thể hiện sự cảm mến của mình dành cho cậu bé: “Chú nghĩ cháu có một phần trình diễn kì diệu vì cháu đã chọn một trích đoạn chèo mà chú nghĩ là một trong những trích đoạn khó nhất của chèo. Cháu chọn vai diễn đào pha, pha trộn giữa hai tính chất của đào chính và đào lệch. Đào chính là sự thuỳ mị, nết na, thục nữ còn đào lệch lại là sự phá phách, nổi loạn của người phụ nữ. Hôm nay cháu làm thực sự tuyệt vời”.

Đức Vĩnh trong đêm thi tối 22/3.

Bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của Đức Vĩnh, đêm chung kết 1 tối qua của Vietnam’s Got Talent còn quy tụ nhiều gương mặt nổi trội của vòng bán kết trước đó như: Nhóm 4 chị em, chàng trai múa cột Mai Quốc Anh, cô bé răng sún Bích Ngọc, cặp vũ công nhí Đức Huy - Thục Nhi, Nhóm Những chiến binh đường phố với cơ bắp lực lưỡng, hay anh chàng nói tiếng bụng hài hước Huỳnh Nhu… Tất cả đã cùng nhau tạo nên một đêm chung kết đầu tiên đầy kịch tính và nhiều màu sắc.

Cùng xem lại một số hình  ảnh trong đêm chung kết 1 Vietnam’s got talent 2015:

Đức Vĩnh khiến người xem nổi gai ốc với tài diễn xuất
Đức Vĩnh khiến người xem nổi gai ốc với tài diễn xuất

Nhóm 4 chị em tiếp tục trổ tài hát hay, chơi nhạc cụ dân tộc giỏi
Nhóm 4 chị em tiếp tục trổ tài hát hay, chơi nhạc cụ dân tộc giỏi

Mai Quốc Anh chinh phục người xem bằng tài múa cột
Mai Quốc Anh chinh phục người xem bằng tài múa cột

Cô bé răng sún Bích Ngọc đã trở thành Michael Jackson
Cô bé răng sún Bích Ngọc đã trở thành Michael Jackson

Anh chàng nói tiếng bụng hài hước Huỳnh Nhu
Anh chàng nói tiếng bụng hài hước Huỳnh Nhu

Cặp đôi vũ công nhí đáng yêu Đức Huy - Thục Nhi
Cặp đôi vũ công nhí đáng yêu Đức Huy - Thục Nhi

Nhóm Những chiến binh đường phố khoe sức mạnh lực lưỡng
Nhóm Những chiến binh đường phố khoe sức mạnh lực lưỡng

Ban giám khảo thích thú với các tiết mục 
Ban giám khảo thích thú với các tiết mục 

Đêm chung kết 1 khép lại với nhiều màu sắc thú vị
Đêm chung kết 1 khép lại với nhiều màu sắc thú vị


Trí Hòa
Ảnh: Ân Nguyễn

Dòng sự kiện: Vietnam's Got Talent 2014