Những “Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm” nói gì?

(Dân trí) - Trong danh sách nhắc nhở “Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm” năm 2007 vừa qua của tạp chí Mốt, có Ngọc Khuê và Mai Khôi. Hai ca sỹ nữ đón nhận “tin dữ” với thái độ điềm tĩnh, vui vẻ và cởi mở.

Chị có nghe thông tin mình vừa “đoạt giải” Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm trong năm 2007?

Ngọc Khuê: Tôi có nghe. Tôi lên mạng và vào Blog thấy bạn bè gửi thông tin rất nhiều (cười), nên có đọc và có biết.

Mai Khôi: Tôi cũng có nghe thông tin này và đang chờ nhận giải đây!

Cảm giác khi nghe “tin dữ” này như thế nào? Được biết, đây là lần đầu tiên Ngọc Khuê và Mai Khôi nhận “giải thưởng” này?

Ngọc Khuê: Cũng bất ngờ, thấy có một chút buồn cười và không suy nghĩ nhiều lắm. “Giải thưởng” này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và công việc của tôi cả.

Mai Khôi: Tôi thấy… vui thôi! Và đang mong nhận giải mà.
 
Những “Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm” nói gì? - 1

Mai Khôi: "Tôi thấy mình mặc thế là đẹp rồi"

 

Hai bạn không đặt một dấu hỏi về chuyện tại sao mình lại nhận được “giải thưởng” này?

Ngọc Khuê: Thật ra, năm 2007 tôi vừa sinh xong em bé nên vẫn chưa “lại người”, dáng người như vậy cũng khó mặc đồ. Hơn nữa, cũng vì vừa mới sinh xong nên tôi tham gia diễn rất ít. Tôi gần như không xuất hiện trên các sân khấu lớn. Duy chỉ có Duyên Dáng Việt Nam 19 là chương trình lớn nhất mà tôi tham gia thì lại mặc đồ của Ban tổ chức!

Mai Khôi: Tôi nghĩ những người “bình chọn” cho tôi có lẽ ít quan tâm, và ít xem các chương trình tôi tham gia biểu diễn. Thời gian vừa qua, cũng có báo chí viết tôi ăn mặc hơi… hở hang, chuyện tôi không mặc đồ underwear chắc những những người “chấm giải” nghe thông tin như vậy thì cho Mai Khôi vào danh sách vậy thôi.

Tôi tin, nếu mọi người xem tôi diễn nhiều hơn, sẽ thấy được “gu” ăn mặc của tôi hơn. Nhưng không sao, tôi đón nhận thông tin này rất đỗi bình thường, thấy vui vui, và bản thân cũng tự xem lại và vẫn thấy… Mình mặc như thế là đẹp rồi!

Nghĩa là, sẽ không có sự thay đổi nào cả?

Ngọc Khuê: Tôi là ca sỹ của dòng nhạc dân gian, trang phục thường xuyên của tôi lúc nào cũng là áo yếm, váy đụp. Chẳng lẽ cứ mặc mãi một kiểu như vậy? Chắc chắn cũng phải có những cách tân khác đi. Tôi nghĩ, nghề của chúng tôi là “làm dâu trăm họ”, nên không thể tránh khỏi những việc như thế này.

Có thể, bộ trang phục ấy đẹp trong mắt tôi, nhưng lại không đẹp trong mắt một số người. Cũng có khi, bộ ấy đẹp với số đông khán giả lại không đẹp trong số ít còn lại… Nên cũng khó nói lắm. Vấn đề quan trọng nhất là, người nghệ sỹ phải có ý thức với việc phục trang của mình trước khi bước ra sân khấu và cất tiếng hát.

Tôi luôn chuẩn bị trang phục của mình với tất cả sự cẩn thận, chu đáo, với tất cả sự hết mình để sao cho trang phục ấy hợp với ca khúc nhất, và khiến cho mình đẹp nhất. Ai chẳng muốn mình đẹp khi bước ra trước công chúng? Những việc không may xảy ra là ngoài ý muốn.

Mai Khôi: Tôi sẽ có sự thay đổi, nhưng đó là thay đổi theo sở thích chứ không phải thay đổi vì có ai đó nhắc nhở. Tôi nghĩ thời trang mà ép buộc thì khó lắm. Không thể vì, có người muốn mình mặc thế này, mình phải lập tức mặc theo được. Nếu ăn mặc để chiều lòng ai đó, thì làm sao mình còn được là mình? Và tôi tin, không ai có thể mặc theo ý của người khác được cả.

Nghề của chúng tôi đúng là “làm dâu trăm họ”, thật khó để vừa lòng tất cả mọi người, và thật khó để tránh khỏi những việc như thế này. Hãy xem đó là một sự bình chọn vui vui của những người quan tâm đến giới nghệ sỹ chúng tôi, ngày mai, chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình. Và điều quan trọng nhất với tôi là cố gắng làm tốt nhất công việc của mình.
 
Những “Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm” nói gì? - 2

Ngọc Khuê: "Ai chẳng muốn mình đẹp?"

 
H.H