Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đưa 30 nhạc cụ dân tộc vào show tôn vinh văn hóa
(Dân trí) - Chương trình nghệ thuật "Chào show" đưa khán giả khám phá văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam cùng những tiết mục nhạc khí ấn tượng.
Mới đây, chương trình nghệ thuật Chào show tổ chức buổi diễn tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Xuyên suốt chương trình là 12 chương nhạc mang đậm tinh thần âm nhạc dân gian, được sáng tác và phối khí bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - một trong những nhạc sĩ thành công nhất của nền khí nhạc hiện đại Việt Nam.
30 nhạc cụ dân tộc trình diễn trong đêm nhạc "Chào show" tối 16/3 (Video: Bích Phương).
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết, anh sáng tác phần âm nhạc cho chương trình cách đây 5 năm. Tuy nhiên, vì Covid-19, dự án phải trì hoãn nhiều lần.
Khi bắt tay thực hiện, ê-kíp sản xuất cũng đối mặt với nhiều thử thách. Các nhạc cụ được đặt hàng chế tác bởi các nghệ nhân dân tộc, trải qua quá trình vận chuyển khó khăn từ bản làng bằng những chuyến xe thồ mới có thể đem về được đến thành phố.

Các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc là điểm nhấn của chương trình (Ảnh: Bích Phương).
Chương trình có thời lượng 90 phút, trong đó những câu chuyện thiên nhiên, con người Việt Nam qua 100 năm lịch sử được kể bằng âm nhạc, thông qua 30 nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, đàn T'rưng, cồng chiêng, kèn lá, đàn đá...
Mỗi một tiết mục, khán giả khám phá, thưởng thức các sắc thái văn hóa độc đáo: Miền Bắc thanh lịch, cổ kính; miền Trung sâu lắng, trữ tình; miền Nam phóng khoáng, vui tươi.
Ban tổ chức cho biết thêm, nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình hầu hết đều là giảng viên nhạc viện. Trước khi Chào show công diễn ở TPHCM, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và ê-kíp trải qua 2 tháng ròng rã tập luyện để trình diễn nhuần nhuyễn các loại nhạc cụ dân tộc khác nhau.
Một điểm độc đáo của Chào show là sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền, để người xem cùng lúc tai nghe, mắt nhìn, miệng nếm những món ngon độc đáo Bắc Trung Nam.
Chương trình nghệ thuật cũng kết hợp công nghệ âm thanh 3D, ánh sáng, màn hình LED, gia tăng trải nghiệm thị giác, thính giác cho khán giả.

Chương trình nghệ thuật đưa người xem khám phá vẻ đẹp 3 miền, tôn vinh tinh thần và hơi thở của văn hóa Việt Nam (Ảnh: Bích Phương).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại buổi diễn tối 16/3, khán giả Trinh Hồ (37 tuổi, TPHCM) bày tỏ thích thú khi theo dõi đêm nhạc.
"Đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức chương trình nghệ thuật gồm giai điệu của nhiều loại nhạc cụ dân tộc truyền thống đến như vậy. Những tiết mục đi theo chiều dài chữ S của đất nước Việt Nam là điểm thú vị, giúp tôi hiểu hơn về văn hóa, hồn cốt vùng miền", chị Trinh nói.
Tuy nhiên, một số khán giả cũng góp ý để Ban tổ chức chương trình điều chỉnh lại thời lượng, không gian để phù hợp với nhu cầu của khán giả địa phương và du khách quốc tế.