Nhạc sĩ Lê Quang: “Lên sân khấu là khó ai kiểm soát được mình!”

(Dân trí) - Với phần trình diễn “cực sung” đã mang lại chiến thắng cho các thành viên bạn nhạc Yinyang. Nhạc sĩ Lê Quang cũng hài hước đồng tình cùng phần biểu diễn “máu” đó bằng nhận xét: “Lên sân khấu là khó ai kiểm soát được mình!”.

Xuất hiện thường xuyên trên ghế nóng của chương trình truyền hình thực tế “Gia Đình Tài Tử”, với tiền thân là cây guitar bass từ ban nhạc rock Da Vàng đình đám một thời, Lê Quang được mệnh danh là giám khảo công tâm và có những nhận xét vô cùng chuẩn xác cho từng phần trình diễn của các ban nhạc thí sinh.

Nhạc sĩ Lê Quang: “Lên sân khấu là khó ai kiểm soát được mình!”

Với phần dự thi bằng ca khúc quá nổi tiếng “Love potion No.9”, ban nhạc Yinyang đã xuất sắc chiến thắng đối thủ Monocycle khi đốt cháy cả sân khấu khiến khán giả đồng loạt đứng lên cỗ vũ cho sự thể hiện “máu hết mình” của từng thành viên. NSND Thanh Hoa bị lôi cuốn bởi phần trình diễn đã có nhận xét: “Các bạn đã đốt cháy tôi lần nữa, tuy nhiên vẫn bị lửa quá và tôi vẫn thèm được nghe lúc violin độc tấu. Vì bạn kéo rất hay nhưng vừa rồi rất bé không nghe được. Tôi rất thích e hát vì em đã tự đốt cháy em. Tuy nhiên nếu biêt xử lý một chút nữa sẽ không gây áp lực cho người nghe là em đang gào. Nếu cả một bài mà chỗ nào em cũng dữ dội như thế thì tự nhiên người nghe sẽ cảm thấy em gào quá. Cái đấy không phải em hét đâu em diễn thôi, thì lần sau khi đã diễn nên biết kiềm chế lại thì sẽ thành công hơn!”.

Nhạc sĩ Lê Quang: “Lên sân khấu là khó ai kiểm soát được mình!”

Cũng hào hứng không kém với tiết mục này, nhạc sĩ Lê Quang dí dỏm “trêu” nữ giám khảo và đưa ra nhận xét: “Nói như Thanh Hoa thì nôm na trong âm nhạc gọi là bị “hứng quá”. Nên lần sau có hát thì bạn nên gặp chị Thanh Hoa cho viên thuốc nha. Để bớt hứng lại chút xíu. Nhưng trong âm nhạc thì thật sự vừa lên sân khấu là khó ai kiểm soát được mình. Với tiết tấu này khì càng khó cưỡng lại… Tuy nhiên nếu các bạn trình diễn một cách đúng với style của năm xưa thì còn thành công hơn nữa.”
Đức Trí