Nhà thơ Xuân Quỳnh, "dượng Vũ" trong hồi ức của con trai

Viên Minh

(Dân trí) - "Những ô cửa gió lộng" là lời tri ân dẫu muộn màng dành cho những người thân yêu, cũng là tự sự từ đáy lòng mà Lưu Tuấn Anh - con riêng của nhà thơ Xuân Quỳnh - muốn chia sẻ cùng bạn đọc.

Những ô cửa gió lộng là tập hồi ức cảm động của tác giả Lưu Tuấn Anh - con trai riêng của nhà thơ Xuân Quỳnh - viết về mẹ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, cha ruột, các em trai Minh Vũ và Quỳnh Thơ.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành đúng dịp kỷ niệm 36 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh (29/8/1988-29/8/2024).

Tác giả Lưu Tuấn Anh viết những dòng đầu tiên vào mùa thu năm 2004, nhưng 9 năm sau, bản thảo mới hoàn thiện rồi dần trở thành Những ô cửa gió lộng.

"Những câu chuyện trong cuốn sách này tập hợp các mảng kí ức mà tôi mất 9 năm hồi tưởng và sắp xếp lại", tác giả nói.

Nhà thơ Xuân Quỳnh, dượng Vũ trong hồi ức của con trai - 1

Bìa sách "Những ô cửa gió lộng" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Theo ông Lưu Tuấn Anh, tác phẩm là lời tri ân dẫu muộn màng "dành cho những người thân yêu", cũng là tự sự từ đáy lòng mà tác giả muốn chia sẻ cùng bạn đọc, những người yêu mến nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Trong thiên hồi ức này, ở vị trí gần gũi nhất, bạn đọc sẽ thấy một Xuân Quỳnh, một Lưu Quang Vũ, một bé Mí, một nghệ sĩ Lưu Tuấn, một Lưu Minh Vũ rất thân thiết với tình thương yêu tinh tế và lẽ sống giản dị.

Cuốn sách không nhiều trang nhưng mỗi dòng chữ chứa đựng cả ân tình với những hình ảnh lần đầu tiên được công bố.

Những ô cửa gió lộng cũng sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn và tiếp tục khám phá thêm những giá trị tiềm ẩn mà Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ đã gửi gắm trong các tác phẩm cũng như cuộc đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa.

Trước đó, Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát hành các tác phẩm của nhà thơ Xuân Quỳnh: Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Xuân Quỳnh, tập thơ Bầu trời trong quả trứng, Thơ Xuân Quỳnh, tuyển tập thơ văn Trời xanh của mỗi người; và tuyển tập kịch của Lưu Quang Vũ Hồn Trương Ba da hàng thịt - Tôi và chúng ta.

Nhà thơ Xuân Quỳnh, dượng Vũ trong hồi ức của con trai - 2

Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh, năm 1986 (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Nhà thơ Xuân Quỳnh, tên đầy đủ Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Xuất thân trong một gia đình công chức, mẹ mất sớm, bố thường xuyên công tác xa gia đình, bà được bà nội nuôi dạy từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Xuân Quỳnh mất năm 1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, Hải Dương cùng chồng Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi.

Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ được nhiều người biết đến như: Thuyền và biển, Sóng Thơ tình cuối mùa thuTiếng gà trưa... Bà được truy tặng giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh vì những thành tựu cho nền văn học nước nhà.

Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, là nhà văn, nhà soạn kịch kiêm nhà thơ tài hoa. Các vở kịch, truyện ngắn, thơ của ông giàu tính hiện thực và nhân văn cũng như in đậm dấu ấn của từng giai đoạn trong cuộc sống của ông. 

Thơ Lưu Quang Vũ không chỉ bay bổng, tài hoa mà còn giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao. Rất nhiều bài thơ của ông được bạn đọc yêu thích như: Và anh tồn tại, Tiếng Việt, Vườn trong phố, Bầy ong trong đêm sâu.... Ông còn là tác giả của nhiều truyện ngắn mang đậm phong cách riêng.

Thạc sĩ Lưu Tuấn Anh, con trai của nhà thơ Xuân Quỳnh, sinh năm 1966, hiện là Giám đốc Sáng tạo cho một công ty truyền thông tại Hà Nội.