Nhà thơ Vi Thùy Linh diễn… thời trang

Cùng với ca sĩ Tùng Dương, họa sĩ Đào Anh Khánh, lần đầu tiên tác giả của "Khát", "Linh", "Đồng tử" sẽ tham gia chương trình "Đẹp Fashion Show lần 5 - Bí ẩn của linh hồn", giữa rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp khác.

Lần đầu tiên tham gia một sô thời trang, chị cảm thấy thế nào?

 

Tôi thực sự rất phấn khích. Trên thế giới, các nhà văn, nhà thơ đã vào tranh, ảnh, điêu khắc, phim..., nhưng diễn trên sàn catwalk thì chưa. Tôi cảm động vì tiếp tục được thử một sự "đầu tiên". 12 năm qua, tôi hay dấn thân vào những cái chưa ai làm, hoặc không ai làm được. Tôi không bao giờ làm gì nương vào đám đông.

 

Điều gì đã dẫn chị đến bước đột phá này?

 

Trước đây, tôi và chị Trần Ly Ly, biên đạo múa của vở Bí ẩn của linh hồn, từng trò chuyện. Chị nói, thơ tôi có rất nhiều hình ảnh, rất dễ dựng thành động tác múa. Giờ đây, chị em tôi mới có dịp làm việc với nhau.

 

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam thì kể rằng, ngay từ khi bắt đầu có ý tưởng làm vở thời trang này, anh đã nghĩ nhất định phải mời Đào Anh Khánh và Vi Thùy Linh - những nghệ sĩ cá tính, những người "điên" đáng yêu nhất Hà Nội.

 

Chị đóng vai trò gì trong vở diễn?

 

Trong hành trình đi tìm tình yêu, tìm phần thể xác, phần linh hồn bị thất lạc, nhân vật chính sẽ phải qua miền Phiêu diêu, miền Phân định…, rồi đến miền Nghệ sĩ. Đó là nơi người ta tưởng rằng sẽ bắt gặp cái tột cùng nhất, cái đỉnh cao nhất, nhưng chính bản thân các nghệ sĩ cũng đang đi tìm chính mình, họ vô cùng cô độc. Tôi xuất hiện ở đó.

 

Tôi có thể sẽ không đọc thơ, mà chỉ có tiếng vọng của thơ tôi. Tùng Dương cũng không hát bằng cách cầm micro, mà chỉ là biểu hiện của hát… Tóm lại, các nghệ sĩ chỉ sượt qua nhau, không hề chạm vào nhau, với tới nhau, bởi thực tế, họ không bao giờ là nhau.

 

Chị đã chuẩn bị thế nào cho cuộc trình diễn?

 

Tôi đã gửi bản thảo bài thơ Ngày Linh cho đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Quốc Trung và biên đạo múa Trần Ly Ly để họ "nung" cảm xúc, đồng thời sáng tạo âm nhạc và ngôn ngữ hình thể cho phần trình diễn của tôi. Tôi đặc biệt chú ý đến việc chuyển động trên sân khấu và trang phục, những thách thức nằm ngoài sức mạnh truyền cảm giọng nói mà tôi vốn tự tin. Bởi tôi hiểu rõ rằng, cuộc xuất hiện lần này nhằm vào ấn tượng thị giác của khán giả.

 

Ngày Linh là bài thơ tôi mới sáng tác, với tâm trạng của người đang yêu. Tôi sẽ thu âm bài thơ trong phòng thu của anh Quốc Trung.

 

Vi Thùy Linh trên sàn diễn khác với Vi Thùy Linh nhà thơ thế nào?

 

Yêu cầu đầu tiên của Phạm Hoàng Nam khi mời tôi tham gia là tôi phải là mình: "Linh phải là Linh nhưng là Linh ở mức đẹp nhất". Theo ý tưởng của anh Nam, tôi cũng như các nghệ sĩ khác không phải là ma-nơ-canh mặc quần áo đi lại, trình diễn các động tác mà 50% của biên đạo, 50% do nghệ sĩ tự sáng tạo.

 

Chỉ khác một chút là chúng tôi sẽ mặc trang phục phá cách, có thể một tay cụt một tay dài, có thể mang một dấu chấm lớn trên ngực… Ấn tượng mà đạo diễn muốn tạo ra là cảm giác dở dang, đang chín, một vẻ đẹp không phải toàn bích mà khác biệt, lạ thường.

 

Thách thức lớn nhất đối với chị trong vai trò mới này là gì?

 

Tôi chỉ lo lắng nếu có người không hiểu được ý tưởng. Họ sẽ đo chúng tôi với cái khung của các ngôi sao thời trang, rồi thắc mắc: "Người mẫu gì mà xấu thế? Lùn thế?". Tôi không thích cảm giác bị theo dõi như người mẫu, bởi vì chúng tôi không xuất hiện với vai trò người mẫu, mà thể hiện vai của chính mình: nghệ sĩ.

 

Ngoài ra, tôi cũng đang làm quen với việc đi theo hiệu lệnh của đèn, xuất hiện từ các vị trí khác nhau nhưng phải ăn khớp và phối hợp. Đến anh Đào Anh Khánh, từng diễn trước hàng nghìn người như thế nhưng cũng chỉ là bản năng. Việc tham gia Đẹp Fashion Show lần này là một bước đi chuyên nghiệp hơn hẳn.

 

Lần tham gia này khơi gợi ở chị ý tưởng gì?

 

Đây là một gợi ý tốt cho tôi về việc trình diễn thơ. Người ta có thể mua vé đến nhà hát xem hát, xem múa, xem phim, kịch... tại sao không thể đến xem thơ và chiêm ngưỡng thơ? Tôi muốn góp phần nhỏ bé vào chương trình, để làm nên một vẻ đẹp không tròn trịa mà khác thường cho vở thời trang Bí ẩn của linh hồn.

 

Theo Ý Phương

Vnexpress