Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Đừng hỏi tôi sao quá tham lam”

(Dân trí) - Hành trình tìm đến thương hiệu Áo Dài với Ngô Nhật Huy đã trải qua hơn 10năm. Đó là khoảng thời gian chàng trai này đã không ngừng phấn đấu và sáng tạo để định hình phong cách. Giờ đây, nhắc đến áo dài Việt là người ta nhớ đến cái tên Ngô Nhật Huy.

Biết anh đã 10 năm nay, nhưng quả thật, sự định hình trong tôi về cái tên Ngô Nhật Huy vẫn chưa rõ ràng bởi cả thiết kế thời trang lẫn nghệ thuật nhiếp ảnh anh đều có những đam mê và thành công nhất định?

 

Đừng hỏi tôi sao quá tham lam nhưng thực sự cái gì tôi đam mê và tôi làm được đó mới chính là niềm hạnh phúc của tôi!

 

Giờ đây, công chúng muốn nghĩ hay gọi tôi thế nào cũng được, chỉ mong sao cái tên Ngô Nhật Huy đừng bao giờ mờ nhạt ngay cả khi tôi không thể cống hiến cho nghệ thuật. 

 

Người ta nói, sự giàu có và nổi tiếng có thể là sức hấp dẫn số một của nghề thiết kế thời trang. Anh đã lựa chọn nó một phần vì lý do này?

 

Tôi vào nghề đã gần 15 năm rồi, ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi định hình cho mình một con đường đi riêng. Đó cũng chính là thương hiệu áo dài Ngô Nhật Huy.

Thành thực mà nói, sự giàu có, tiền bạc, danh vọng… là những thứ ai cũng khao khát có được. Và nếu đem những ham muốn đó đánh đổi bằng sự lao động, sáng tạo và cống hiến đích thực của mình thì tôi luôn sẵn sàng.

 

Hơn nữa, với tôi, lòng tin và niềm đam mê đã cho Ngô Nhật Huy thêm nghị lực vững vàng trên con đường mình đã chọn. Đôi khi, tôi nghĩ, tuổi trẻ chính cũng là cơ hội để tôi không cho phép mình dừng lại khi mọi thứ đang là khởi đầu. Đặc biệt, tôi luôn luôn có khái niệm phải thử mình, thay đổi mình thì mới có sự thành công.
 
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Đừng hỏi tôi sao quá tham lam” - 1

 NTK Nhật Huy và HH quý bà thế giới 2009

 

Anh đã có những thành công nhất định trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Con đường đó có lắm chông gai khiến anh phải đánh đổi?

 

Con đường dẫn đến sự thành công không trải hoa hồng, nếu bạn đã chọn nó tất nhiên bạn phải đồng hành để vượt qua những thử thách để hướng tới đích đến.

 

Anh có thể chia sẻ với những người mến mộ mình một kỷ niệm nào đó có thể đã khiến anh cảm động và nhớ mãi?

Tôi nhớ, cách đây khá lâu, trong một show diễn thời trang cho bộ sưu tập mới. Tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một cậu bé Tuyên Quang năn nỉ xin tôi cuốn tạp chí thời trang và tự học cắt may Áo Dài. Theo như lời hứa, tôi đã gửi cho cậu bé món quà đó.

 

Câu chuyện tưởng chừng như… thế rồi thôi. Không ngờ, 5 năm sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, cũng chính là cậu bé đó đã hớn hở cám ơn tôi vì chính nhờ hai cuốn sách năm xưa tôi tặng mà bây giờ cậu đã biết may và có cửa hiệu riêng cho mình. Tiệm may dù nhỏ nhưng cũng đủ lo cho mẹ và gia đình. Quả thật, câu chuyện cảm động đó khiến tôi nhớ mãi bởi không nghĩ rằng ngày, hôm nay cậu bé còn nhớ mình.
 
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Đừng hỏi tôi sao quá tham lam” - 2
Áo dài của Nhật Huy
 

 

Thiết kế thời trang - nghề đòi hỏi vốn văn hóa sâu rộng, óc sáng tạo và thẩm mỹ cao, sự đam mê, khả năng làm việc liên tục, biết hi sinh cá nhân, cần cù, bền bỉ. Những đức tính đó, anh nghĩ mình đạt được mức nào?

 

Không có thang điểm hay bảng đánh giá nào ngoài sự nổ lực và làm việc hết mình với khả năng mình có. Tôi không quan tâm bạn mặt chiếc áo đó đẹp hay xấu mà tôi chỉ nên biết rằng bạn chọn chiếc áo đó có phù hợp với thời điểm bạn mặc hay không. Khả năng nhận xét tư duy và óc sáng tạo chính là những yếu tố để tôi tồn tại với nghề.
 
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Đừng hỏi tôi sao quá tham lam” - 3

 

Áo dài - vì sao anh lại chọn hướng thiết kế trang phục này?

 

Đơn giản vì tôi yêu chiếc Áo Dài, mà đã yêu thì phải theo.

 

Được biết, Ngô Nhật Huy là NTK được chọn thiết kế trang phục áo dài cho 60 thí sinh tại cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam tổ chức vào tháng 12 tới?

 

Tôi đã thiết kế cho rất nhiều cuộc thi trong nước cũng như chương trình có tầm cỡ quốc tế nhưng thật sự tôi rất vui khi hai chiếc áo dài thiết kế cho hai hoa hậu quý bà 2009 để đại diện Việt Nam lọt vào vòng chung kết thế giới và cũng phần nào giúp cho Hoa Hậu quý bà Hoàng Thị Yến tự tin đoạt giải ba. Đó không những là niêm vinh dự cho tôi mà cho tất cả bạn bè và người thân.
 
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Đừng hỏi tôi sao quá tham lam” - 4

 

Hành trình cho bộ sưu tập này diễn ra như thế nào, anh sẵn sàng chia sẻ chứ?

 

Cuộc thi này có phần khác biệt so với với các cuộc thi khác ở chổ là thí sinh đến từ tất cả các vùng miền của tố quốc. Do đó, việc thiết kế có phần phức tạp: mỗi bộ trang phục tương ứng với tập quán vùng miền.

 

Tôi chọn chất liệu voan và ren kết hợp hiệu ứng phối màu tương phản dể làm sao mỗi thí sinh là “biểu tượng” một bông hoa được tỏa sáng trong đêm chung kết.

 

Cảm ơn và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống!
 
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Đừng hỏi tôi sao quá tham lam” - 5
NTK Nhật Huy

 

Timi