Nguyễn Thị Thu Phượng đi thi Sao mai vì "người ấy"

(Dân trí) - Với gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh, Nguyễn Thị Thu Phượng - một trong 3 thí sinh lọt vào vòng chung kết giải Sao Mai khu vực phía Bắc (dòng nhạc nhẹ) ngoài đời “ít nói, hay cười”, khác hẳn phong cách mạnh mẽ, sôi nổi khi biểu diễn trên sân khấu.

Không nghĩ mình thiệt thòi khi “hát lại” Dệt tầm gai

 

Ấn tượng đầu tiên về Phượng là cô gái có mái tóc bồng bềnh, tự tin, đúng “chất nhạc nhẹ”. Với giải Sao mai, khi mà các thí sinh thi nhau chọn giải pháp an toàn là những ca khúc “bất hủ”, nghe nhiều đến phát ngán thì Phượng đã ghi điểm với ban giám khảo cũng như khán giả với “món ăn” mới lạ.

 

Một bất ngờ nữa ở cô gái nhỏ nhắn này, trong đêm chung kết giải Sao mai khu vực phía Bắc Phượng đã chọn ca khúc Dệt tầm gai (Nhạc Ngọc Đại, thơ Vi Thuỳ Linh) - ca khúc mà thí sinh Phạm Hà Linh đã thể hiện rất thành công ở vòng loại.

 

Nguyễn Thị Thu Phượng đi thi Sao mai vì "người ấy" - 1

 

Lối hát không bản năng, dữ dội, gây shock như Phạm Hà Linh nhưng Phượng đã thuyết phục ban giám khảo ở độ đằm, mãnh liệt đầy nữ tính. Có thể người này thích Dệt tầm gai phải thể hiện như Linh nhưng người khác lại thích Dệt tầm gai thể hiện như Phượng. Dù “đi sau” Phạm Hà Linh trong việc thể hiện ca khúc nhưng Phượng không bị bước phải dấu chân của người hát trước. Như lời nhận xét của  nghệ sĩ Hà Thuỷ: “Phượng có lối hát riêng, đằm thắm và nữ tính. Ban giám khảo “chấm” Phượng vì điều đó.”

 

Linh và Phượng đều không muốn mình bị so sánh với một ai khác nhưng hai cô gái đất Hà Thành này đều thể hiện thành công ca khúc Dệt tầm gai, phong cách ngang ngửa nên câu hỏi của báo chí chẳng thể dừng. Trả lời câu hỏi tại sao Phượng lại chọn ca khúc Dệt tầm gai cho đêm chung kết trong khi Phạm Hà Linh đã để lại ấn tượng rõ nét với khán giả, Phượng không sợ  mình bị “thiệt thòi” sao, cô chỉ... cười.

 

Cô nói rất ít, tâm sự rằng nếu sợ thiệt thòi thì đã không hát Dệt tầm gai. Cô tâm đắc với ca khúc này từ lâu và đã có sự chuẩn bị. Dệt tầm gai hợp với giọng nữ trung của Phượng, hiệu quả sân khấu cao. Hơn nữa, có người đã tư vấn cho Phượng rất kỹ. Cô đủ tự tin sự sáng tạo ca khúc theo lối thể hiện riêng, sức hút riêng của mình.

 

“Động lực để tôi tham gia Sao mai chính là... người ấy”

 

Nguyễn Thị Thu Phượng đi thi Sao mai vì "người ấy" - 2

Mê ca hát từ bé, Phượng đã từng lập một nhóm nhạc học sinh tự tập tành, biểu diễn. Nhưng phải đến khi tốt nghiệp lớp 12, Phượng mới định hướng rõ ràng cho đam mê của mình bằng cách thi vào khoa thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội.

 

Đến với giải Sao mai 2007 đối với Phượng không phải sự tình cờ. Cô đã có kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý từ cuộc thi Sao mai 2005, Sao mai điểm hẹn 2006. Phượng chia sẻ, điều “khó khăn” nhất đối với mình tại giải Sao mai năm nay là trải qua từng vòng thi một và phải nghe rất nhiều lời góp ý về những ca khúc mình vừa thể hiện. Cái cảm giác làm sao mình có thể trải qua cái giây phút ấy một cách nhẹ nhàng luôn luôn thường trực trong Phượng.

 

Khi nghe tên mình được xướng lên trong đêm chung kết Sao mai khu vực phía Bắc, Phượng vui lắm. Quá trình luyện tập vất vả trong một thời gian dài của cô cuối cùng cũng được “bù đắp”.

 

Ngay sau đêm chung kết, Phượng điện thoại ngay cho “người ấy” báo tin vui. Phượng nói, người tiếp sức cho cô trong cuộc thi này chính là người ấy. Năm nay, giải Sao mai diễn ra sớm hơn so với mọi năm, chính “người ấy” động viên Phượng nhanh chóng tham gia. Chính anh, giúp Phượng định hướng, chọn lựa ca khúc, đưa ra những lời khuyên chính chắn cho cô. Anh không thể đến tận trường quay, cổ vũ cho Phượng nhưng nhạc sĩ ấy luôn cổ vũ để cô thể hiện hết ưu thế của mình trên sân khấu.

 

Ngoài ra, ca sĩ Tùng Dương - bạn khá thân của Phượng cũng góp ý cho Phượng trong việc chọn lựa, xử lý ca khúc. Thầy Quang Thọ cũng hướng dẫn, giúp đỡ cho cô trong việc luyện thanh.

 

Đã “lên giây cót” sẵn sàng

 

Nguyễn Thị Thu Phượng đi thi Sao mai vì "người ấy" - 3

Hiện tại, Phượng đã sẵn sàng cho chặng đường cuối cùng của Sao mai 2007. Cô lựa chọn hai ca khúc của hai nhạc sĩ cá tính của Việt Nam. Phượng cũng hé lộ rằng, nhạc sĩ Ngọc Đại đã nghe thử giọng của Phượng và có ý muốn Phượng gia nhập vào nhóm nhạc của mình cùng với Linh Dung, Thanh Lâm.

 

Khác hẳn vẻ bề ngoài giản dị, “ít nói, hay cười” - trên sân khấu Phượng muốn mình có phong cách biểu diễn vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Nếu may mắn đạt được một giải của Sao mai, sang năm Phượng tham gia tiếp Sao mai điểm hẹn. Sau đó có thể ra mắt một CD riêng.

 

“Nếu không thành công tại Giải Sao mai thì sao?” “Nếu không thành công thì mình vẫn thấy vui vì dù sao cũng được vào vòng chung kết toàn quốc và sang năm, biết đâu mình... lại thi tiếp” - Phượng khôn khéo trả lời. Nếu duyên âm nhạc chưa “phất”, có thể Phượng sẽ xin vào một đoàn, nhà hát nào đó để vẫn được theo đuổi nghiệp hát.

 

Nguyễn Thị Thu Phượng sinh năm 1983, hiện đang học khoa Thanh nhạc trường Nhạc viện Hà Nội.

 

Cô bắt đầu đi hát từ năm 2000, từng đoạt giải ba cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 2004. Sau đó, Phượng tham gia Sao mai 2005, Sao mai điểm hẹn 2006 nhưng “thần may mắn” chưa mỉm cười với cô ở những chặng cuối.

 

Ngoài âm nhạc, sở thích của Phượng là... võ sỹ wushu. Cô nàng duyên dáng này tham gia môn võ wushu từ năm lớp 6 và đoạt HCV giải Hà Nội mở rộng năm 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài: Hàn Nguyệt

Ảnh: Nhật Minh