“Người vớt củi”: Kịch bản phim nhựa tốt nhất năm 2006?

(Dân trí) - Trong số tám kịch bản phim truyện nhựa gửi về Cục điện ảnh năm nay, chỉ có duy nhất một kịch bản được hội đồng duyệt gật đầu ngay lập tức, đó là “Người vớt củi” của tác giả Ngọc Linh.

Khi dự án đấu thầu kịch bản vì nhiều lý do chưa thể tiến hành trong năm 2006, thì những đầu phim nhựa sản xuất trong năm nay vẫn được phân bổ cho các hãng phim nhà nước theo chỉ tiêu như hàng năm và được trợ giá 70% kinh phí sản xuất. 

 

Ngay từ đầu năm, Cục điện ảnh cũng như các hãng phim nhà nước đã tiến hành thu thập kịch bản từ nhiều nguồn khác nhau. Theo ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh: “Tình trạng khan hiếm kịch bản hay vẫn đang diễn ra. Những năm trước, Cục điện ảnh cũng như các hãng phim mới chỉ tập trung “nhòm ngó” tới các trại sáng tác, những tác giả chuyên nghiệp.

 

Năm nay, Cục Điện ảnh quyết định kêu gọi phát động phong trào sáng tác kịch bản phim truyện nhựa tới tất cả các cây viết khắp toàn quốc. Ai có kịch bản cũng có thể gửi về các hãng phim hoặc Cục điện ảnh tham gia xét duyệt!”.

 

Đến giờ phút này, Cục điện ảnh đã có trong tay tám kịch bản phim truyện nhựa. Trong đó mới chỉ có kịch bản Người vớt củi của tác giả Ngọc Linh ở Đà Nẵng là thuyết phục được hội đồng duyệt ngay lập tức, không cần chỉnh sửa gì thêm, kịch bản đã được chuyển ngay cho Hãng phim truyện Việt Nam đưa vào sản xuất. 

 

Trong số những bộ phim hứa hẹn sẽ xuất xưởng năm nay là Sinh mệnh (Đào Duy Phúc), Vũ điệu tử thần (Bùi Tuấn Dũng), Những ngày mùa hè (Bùi Trung Hải), đều là “hàng tồn” từ năm 2005. Như vậy, Người vớt củi sẽ là bộ phim theo đúng chỉ tiêu đầu tiên của năm 2006, và những người làm điện ảnh đang hy vọng rằng, một kịch bản tốt như Người vớt củi sẽ làm nên một bộ phim tốt!

 

Hào Hoa