Người đẹp tóc vàng Uma Thurman trong "My Super Ex-girlfriend"

(Dân trí) - Nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng và kiên cường trong các phim hành động của Hollywood nhưng Uma Thurman khẳng định, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng trải nghiệm những đớn đau và hạnh phúc trong cuộc sống lẫn công việc.

“Tôi nhận ra rằng, những người phụ nữ có khả năng cân bằng giữa cuộc sống và công việc đều xứng đáng được xếp vào danh sách siêu nhân”, nữ diễn viên 36 tuổi cho biết trong buổi phóng vấn với tạp chí Parade (Mỹ).

 

Vào ngày 21/7 tới, khán giả sẽ được gặp lại người đẹp Kill Bill trong bộ phim nhựa mới nhất của cô My Super Ex-Girlfriend đóng cặp cùng nam diễn viên Luke Wilson.

 

My Super Ex-girlfriend là một câu chuyện tình yêu giản dị với những ghen tuông, ích kỷ và đôi phần mù quáng của những người đang yêu. Khi gặp Jenny Johnson (Uma Thurman đóng), Matt Saunders (do Luke Wilson thủ vai) tưởng chừng đã tìm được người phụ nữ lý tưởng của cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, Jenny lại là một cô gái ích kỷ và ưa chiếm đoạt, cô giữ chặt anh chàng Matt bên mình, không cho chàng có một giây một phút yên thân. Đến đây, Matt quả thực đã quá sợ và buộc phải nói lời chia tay Jenny.

 

Matt nhanh chóng tìm được sự đồng cảm của cô bạn đồng nghiệp Hannah (Anna Faris đóng). Nhưng chính hành động này của Matt đã chọc đúng "tổ kiến lửa" Jenny, cô nàng siêu nhân nổi cơn ghen và bắt đầu tìm cách trả thù người yêu cũ…

 

“Tôi nghĩ, nhân vật của tôi trong My Super Ex-girlfriend rất bình thường và giản dị. Đã là phụ nữ, chẳng ai muốn bị từ chối cả. Nhưng chính cái sự ngốc nghếch đến đáng thương của cô nàng Jenny đã khiến My Super Ex-girlfriend vừa hài hước, vừa sâu sắc”.

 

Người đẹp tóc vàng Uma Thurman trong "My Super Ex-girlfriend" - 1
 

Cô bạn gái siêu nhân Jenny (Uma Thurman đóng) đang

tìm cách trả đũa bồ cũ Matt Saunders (Luke Wilson đóng)

sau khi bị anh chàng “đá” trong “My Super Ex-girlfriend”.

 

Không giống Jenny của My Super Ex-girlfriend, Uma Thurman vẫn dành cho chồng cũ Ethan Hawke những tình cảm tốt. Cô cho biết: “Cũng giống như những người phụ nữ Mỹ khác, tôi cũng rất tiếc khi phải nói lời chia tay với Ethan Hawke do có quá nhiều điểm trái ngược. Tuy nhiên, tôi không cho phép bất kỳ ai được nói xấu cha của các con tôi. Dù sao, giữa tôi và Ethan đã có những thời khắc đẹp trong quá khứ… Giờ tôi chỉ muốn được sống trong yên bình. Và có lẽ cả hai chúng tôi sẽ không ai đề cập tới chuyện này”.

 

Đúng 2 năm sau cuộc ly dị với Ethan than Hawke, Uma Thurman cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được. Tôi vẫn sống tốt và tiếp tục cố gắng”.

 

Với thành tích đáng nể, một lần được đề cử Oscar cho vai diễn trong Pulp Fiction năm 1994 và luôn là sự lựa chọn số một của các đạo diễn hàng đầu Hollywood, cuộc sống của Uma quá đỗi hoàn hảo ngoại trừ chuyện tình cảm.

 

Sau cuộc ly hôn với chồng cũ, Ethan Hawke năm 2004 và cuộc tình kéo dài hai năm với ông chủ tập đoàn khách sạn, Andre Balazs, hiện niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của Uma Thurman chính là được chăm chút hai đứa con Maya 8 tuổi và Levon 4 tuổi. 

 

“Tôi có một sự nghiệp ổn định cùng hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn và thông minh. Đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này”, người đẹp tóc vàng khẳng định.

 

Mi Vân

Theo AP