Ngọc Quyên - Người mẫu tuổi 17

Huỳnh Khương Ngọc Quyên, mười bảy tuổi, học lớp 12, cao một mét bảy, nặng 48kg, số đo 3 vòng: 80-62-90. Hiện Quyên đang là người mẫu của Công ty Tinh hoa.

Quyên: mắt một mí, mũi thanh, miệng nhỏ, mặt tròn. Điểm đặc biệt  ít người có: chỉ cần vài nét chấm phá trong trang điểm là giống y như một cô gái Nhật.

Chính vì nét riêng đó tôi nghĩ cô sẽ trở thành một người mẫu có phong cách riêng, có cá tính – đó cũng là điều kiện tiên quyết để đi dài lâu với nghề này. Mười bảy tuổi, một cô thiếu nữ ở tuổi này thông thường sẽ chỉ lo tha thướt áo dài ngày hai buổi đến trường.

Ngọc Quyên có khác một chút: mười sáu tuổi cô đã bước lên sàn catwalk, làm quen với ánh đèn sân khấu, xúng xính trong các bộ thời trang đắt tiền, son phấn để trang điểm cho gương mặt khác đi… có nghĩa là cô đã vào đời ở tuổi còn rất trẻ.

Do một sự tình cờ mà cô gặp Thanh Long – Giám đốc  công ty người mẫu Tinh Hoa. Long giao cho Phúc hướng dẫn Ngọc Quyên tập, chỉ một tuần dạy, Quyên đã diễn show thời trang đầu tiên và sau đó nhận được rất nhiều lời  mời.

Người mẫu Ngọc Thúy là người “thầy” thứ hai của Quyên trong nghề. Thúy dạy Quyên tạo dáng, tập diễn cảm gương mặt và tự trang điểm… là những kiến thức cơ bản của một người mẫu. Ngọc Quyên được nhà tạo mẫu Minh Hạnh rất “cưng” vì cô không chỉ diễn rất đẹp mà còn rất… ngoan.

Mới mười bảy tuổi mà Ngọc Quyên đã làm người mẫu rồi à? Vậy thời gian đâu mà đi học?

Em đi diễn được 2 năm rồi. Nhà em ở Hóc Môn, cách đây hai năm em học trường Bà Điểm. Sau đó vì đi diễn nhiều, em chuyển lên quận 12 học bổ túc.

Sao Quyên phải diễn nhiều vậy, sao không xem việc đi diễn chỉ là một sinh hoạt văn nghệ cho phong phú đời sống thôi, tuổi của Quyên việc chính vẫn là đi học, đúng không?

Hồi nhỏ em nhát lắm, ai gọi bất ngờ cũng giật mình nữa. Nhưng từ lúc em đi diễn, em dạn hẳn lên và bây giờ đã tự tin hơn trước đám đông. Em muốn làm người mẫu vì một lý do khác nữa. Em mất cha từ năm lên ba. Mẹ thì đang ốm, anh trai thì thất nghiệp, học Cao đẳng ra  được hai năm rồi nhưng chưa xin được việc làm.

Một tháng em đi diễn nhiều show cũng kiếm được khoảng 5 triệu đồng, đủ trang trải cho cả nhà. Nhưng em cũng không bỏ học vì em cần phải tốt nghiệp trung học xong. Em chưa nghĩ là mình sẽ thi Đại học, vì học Đại học chắc tốn tiền lắm. Em đang nghĩ nếu mình tiếp tục theo nghề này và thành công, thì có lẽ em cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Đó là ước mơ gì vậy?

Em chỉ bật mí một chút thôi vì nếu mà mình nói hết, nhiều người sẽ cười nhạo mình. Em thích vẽ và rất hay vẽ, tuy vẽ không đẹp lắm do đâu có được học hành gì, nhưng em vẫn thường xuyên vẽ bất cứ ý nghĩ, hình ảnh nào hiện lên trong đầu…

Cho chị hỏi thật nha, em đã từng bị ai “dụ dỗ” khi trở thành người mẫu chưa?

Chưa chị, nhưng em cũng không cảm tình với mấy người lớn tuổi nhiều tiền hay với mấy người giàu mà ra vẻ ta đây. Em cũng có đi chơi với mấy chị người mẫu, gặp người đàn ông nào mà ra vẻ giàu có là em “dị ứng” liền. Em không hợp với họ. Em chỉ thích chơi với những người bạn cùng trang lứa với mình, tụi nó không giàu nhưng nói chuyện vui lắm. Nhiều người cũng lớn tuổi, thành đạt rồi nhưng nói chuyện khó nghe lắm chị ạ. Chắc em không bị “dụ dỗ” đâu.

Vậy Quyên tính làm người mẫu đến lúc nào?

Em sẽ làm người mẫu đến khoảng 22, 23 tuổi… và sau đó em sẽ thực hiện ước mơ của mình.

Chị chúc em sớm đạt được mục tiêu. Cám ơn em nhiều.

 Theo Tiền Phong