Ngọc Oanh: "Tôi lúc nào cũng lạc quan và hay cười"

Bỏ qua mọi nghi ngờ ban đầu về một "người đẹp làm MC", Ngọc Oanh đang khẳng định cơ hội dành cho chị thực sự là một bước ngoặt lớn. Rất khiêm tốn, chị luôn nhận mình đang trong vai trò một người học việc. Ở cô gái này luôn có nhạy cảm, vẻ duyên dáng rất cuốn hút.

Không phải ai có ngoại hình đẹp cũng làm được MC. Vì cơ duyên nào mà chị đến với nghề này?

 

Tôi tự nhận mình là người may mắn. Tôi được NSƯT Nguyễn An Ninh giới thiệu vào ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Sau đó những nỗ lực của tôi đã được các anh chị trong đài ghi nhận. Tôi rất hạnh phúc vì được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp đến thế. Vì vậy, tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng không ngừng.

 

Nhiều người cho rằng, chị được chọn làm MC bởi vì ngoại hình đẹp. Chị nghĩ sao?

 

Điều đó cũng có lý. Người làm công việc thường xuyên nói chuyện trước công chúng thì cũng cần phải bắt mắt lắm chứ. Nhưng như thế chưa đủ. Bằng chứng là tôi đã phải cố gắng để hoàn thành tốt vai trò của mình. Đôi khi một người đẹp lại phải cố gắng nhiều gấp đôi. Và tôi thì nghĩ mình đủ thông minh, đủ tự tin để không bị coi là một "bình hoa".

 

Chị có bí quyết gì để thực sự tự tin trước ống kính?

 

Ngoài việc nắm vững kịch bản, trau dồi thêm kiến thức để bất kỳ lúc nào mình cũng có thể tự tin làm chủ được tình thế. Tôi còn rất tự hào về làn da sáng của mình nữa. Tuy nhiên, chăm sóc cũng mất công lắm đấy.

 

Trong đời thường, có khi nào chị bị ảnh hưởng bởi vai trò MC?

 

Nhiều người bảo ngoài công việc tôi là một cô gái hết sức bình thường. Tôi luôn sống như mình vẫn thế. Bạn bè cũng đối xử với tôi như xưa. Nói chung mọi thứ đều bình thường, chỉ có điều công việc bận rộn hơn, gặp gỡ nhiều hơn.

 

Chị thấy mình có những nhược điểm gì?

 

Tôi thì "nhược" hơi nhiều đấy (cười). Tôi vẫn bướng và không tỏ ra cầu kỳ chút nào. Tôi có hơi hướng bảo thủ và rất thận trọng trong tình cảm. Thậm chí cả cách ăn mặc và trang điểm, tôi vẫn giữ những thói quen cũ. Tôi mặc trang phục của shop quen và vẫn trung thành với loại mỹ phẩm thường dùng.

 

Một mình rời gia đình lên Hà Nội hẳn có nhiều khó khăn. Vì sao chị lại không chọn cho mình một chốn bình yên hơn?

 

Đơn giản là tôi muốn tự lập hơn và tìm sự khác biệt cho bản thân. Và tôi đã tìm được sự khác biệt đó. Nghề MC quả là một cám dỗ lớn nhất mà tôi từng biết.

 

Chị luôn tỏ ra yêu đời trong mắt mọi người. Còn thực tế thì sao?

 

Tôi lúc nào cũng lạc quan và hay cười. Cuộc sống luôn mang lại những điều tốt đẹp vì thế tôi phải vui với nó chứ. Đối với nhiều người chưa hẳn là tôi đã thành công, tuy nhiên với tôi công sức bỏ ra được đền đáp thì đã là quá tốt rồi. Và bởi luôn lạc quan nên nếu tiếp tục cố gắng thì tôi sẽ thành công hơn nữa. Tôi mong mình mãi được vui vẻ để gia đình và những người yêu quý tôi không phải lo lắng cho tôi.

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ