Ngọc Khuê “tung hoành” với vai diễn hài

(Dân trí) - Thích thú, hí hửng với vai lẳng trong phim hài Tết <i>Cả Ngố</i>, đồng thời Ngọc Khuê kể chuyện "gặp nạn”: "Vào vai cảnh con gái Phú ông tắm sông, cứ phải mặc váy ngắn, áo yếm tung tăng trong nước bẩn nên tôi bị… ghẻ đầy chân, da bong từng mảng”.

Ngọc Khuê “tung hoành” với vai diễn hài - 1
Ngọc Khuê vào vai con gái Phú ông, kênh kiệu và đong đưa (Ảnh: Thăng Long)
 
Lần đầu đóng phim hài, cảm giác của Ngọc Khuê thế nào?

Tôi từng đóng phim rồi nhưng phim hài thì đây là lần đầu tiên. Khi đạo diễn Đông Hồng gọi điện mời tham gia phim Cả Ngố, tôi vừa vui vừa hoang mang, đắn đo vì không biết vai diễn như thế nào. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy mình được chọn đúng vai, có thể thoải mái tung hoành… diễn.

Vai của tôi mang tính chất đong đưa, lẳng lơ - kiểu mà mọi người gọi Khuê là “Thị Màu”. Tôi vào vai cô con gái nhà quê, con một Phú ông có tiền, đi đâu cũng có hầu gái và người bảo vệ. Rồi trong một lần tắm sông, nàng ta bị gã giả mù chọc ghẹo và “dính” vào vụ kiện…Đó là một vai nhỏ thôi nhưng tôi hi vọng, khi đĩa phát hành thì mình sẽ có chỗ đứng trong lòng công chúng ở lĩnh vực phim ảnh.

Phim hài vốn thường gắn với ngôn ngữ dân dã, có khi quá đà… bậy bạ. Có phải sự đắn đo đầu tiên khi nhận được lời mời, ngoài tính chất vai diễn, chị còn e ngại về vấn đề này?

Quả thực, doanh thu bán đĩa hài Tết rất lớn, từ thành phố đến miền quê người ta đều mua đĩa. Tôi đắn đo vì không biết “ảnh hưởng” vai diễn đó như thế nào. Sau khi đọc kịch bản, thấy hình ảnh, ngôn ngữ cũng nhẹ nhàng, không vượt quá thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, tôi mới nhận lời.
 
Ngọc Khuê “tung hoành” với vai diễn hài - 2
 
Ngọc Khuê “tung hoành” với vai diễn hài - 3
Một số hình ảnh "Thị Màu" Ngọc Khuê trong phim hài Cả Ngố (Ảnh: Thăng Long)

Được biết, cảnh nặng ký nhất trong vai diễn của chị là “trường đoạn tắm sông và bị chọc ghẹo”. Chị đã rất vất vả, thậm chí “gặp nạn”  khi thực hiện những cảnh quay giữa ngày giá lạnh?

Chị thử tưởng tượng xem, mất 3 ngày để quay cảnh tắm sông. Cả đoàn phim vất vả đắp một con sông giả rồi lấy nước ở ao đổ vào. Tôi và một số diễn viên đóng vai hầu gái phải mặc yếm, váy ngắn tung tăng té nước tắm. Nước bẩn lại phải quay nhiều đúp. Kết quả, hoàn thành vai diễn, tôi bị nấm móng chân, ghẻ đầy chân… một tháng sau, da vẫn bong từng mảng. Giờ nghĩ lại, vẫn sợ! (Cười)

Đóng phim vất vả nhưng cũng may tôi được chồng và gia đình hết lòng ủng hộ. Những ngày tôi đi quay phim, ông bà nội phải thay nhau trông bé Anh Dũng.

Là “lính mới” lại “sánh vai” bên các cây hài chuyên nghiệp như Kim Xuyến, Hán Văn Tình, Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp gà…, Ngọc Khuê có thấy… “khớp”?

Tôi chưa được học về diễn xuất, chỉ đọc kịch bản và diễn theo cảm nhận của mình nên vai thầy bói ở phim Bộ tứ 10A8 không tránh khỏi những cái còn gượng. Nhưng đến bộ phim này, được sự hướng dẫn nhiệt tình của của các nghệ sĩ như anh Xuân Bắc, Tự Long… Các anh còn hướng dẫn cụ thể từng động tác - cách chỉ tay sao cho đong đưa, lúng liếng giống “tiểu thư con quan huyện”. Tôi đã làm được ngay và không hề cảm thấy bị “khớp” so với mọi người.
 
Ngọc Khuê “tung hoành” với vai diễn hài - 4
Ngọc Khuê hứa hẹn sau album về Hà Nội sẽ là một liveshow đậm chất dân gian đương đại vào năm 2010

Năm vừa rồi, hết xuất hiện trên phim ảnh với vai thầy bói, giờ lại vào vai con gái Phú ông…, trong khi hoạt động âm nhạc có vẻ chìm lắng; Ngọc Khuê có sợ người ta nói, bởi “ế show” ca nhạc nên chị phải “dựa hơi” phim ảnh để khán giả khỏi quên?

Thời gian vừa rồi, ca sĩ ít show cũng vì tình hình kinh tế khủng hoảng nói chung. Hơn nữa, tôi sắp tốt nghiệp đại học ở trường Văn hóa nghệ thuật quân đội nên dồn tất cả công sức vào đó.

Còn đối với phim ảnh, tôi đã có niềm đam mê từ lâu. Tôi đã từng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó nghỉ vì không thể cùng lúc học cả trường nhạc. Vì thế, nếu có vai diễn, kịch bản phù hợp thì tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Tôi không sợ người ta nói mình “dựa hơi” phim ảnh vì hiện tại, tôi đang lên kế hoạch âm nhạc “hoành tráng” cho riêng mình!

Chị có thể tiết lộ thêm về dự án âm nhạc này?

Năm trước, tôi đã ra album về Hà Nội 365.hanoi.nk. Năm 2010, tôi sẽ làm một liveshow riêng đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là liveshow tôi ấp ủ từ lâu và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Đó sẽ là một liveshow đậm chất “Thị Màu Ngọc Khuê”. Tôi sẽ cho quay DVD và phát hành luôn trong năm.

Nguyễn Hằng