Ngọc Anh: "Tôi chưa già lắm!"

Chân thành, nồng nhiệt và đôi chút hồn nhiên, Ngọc Anh háo hức khẳng định năm nay sẽ là năm “phóng” của mình. Không tự kiêu nhưng cô ca sĩ đã bước sang tuổi 31 này rất tự tin vào giọng hát và cả sắc vóc của mình.

Sau một thời gian Nam tiến, có nhiều người cho rằng chị đã không “chọi” nổi với các ca sĩ thị trường nên đành rút lui ra Bắc, chị nghĩ sao?

Tôi là người sống hoài niệm nên khó xa Hà Nội. Xa nơi này, tôi cảm thấy mình bất bình thường, thấy mình thiếu thốn và mất cân bằng. Tuy mang theo cả chồng con vào TP HCM, nhưng bố mẹ tôi còn ở đây, rồi còn cả những thứ tưởng như rất bình thường như góc phố, hàng cây nữa chứ. Tôi mất 2 năm lăn lộn ở TP HCM, đã phải hy sinh cái tôi của mình rất nhiều nhưng cũng làm được nhiều việc. Đó là một thị trường quá cạnh tranh nhưng không phải mình không “chọi” được mà vấn đề là mình có muốn chọi hay không. Tôi thiếu tố chất hay nói cách khác là bản năng của tôi không thành sao được.

Vì sao vậy, chị tự đánh giá mình thiếu sắc hay thanh?

Tôi chỉ thiếu thời gian thử nghiệm những điều mình muốn. Mọi người biết tôi từ lâu nhưng phải đến năm 2003, tôi mới bắt đầu trên bệ phóng cho sự nghiệp của ca sĩ Ngọc Anh. Tôi mất 5 năm cho 3A, mất 3 năm cho gia đình con cái. 2003 mới bắt đầu khởi động và năm nay sẽ là năm tôi rời bệ phóng.

Ở tuổi 31, là quá muộn cho điểm xuất phát của một nữ ca sĩ, chị nghĩ sao?

Tôi đâu phải già lắm, và với tôi, tuổi cũng không quan trọng. Tôi không hát những bài nhí nhảnh con cá cảnh, tôi chỉ hát cho những ai cần đến tình yêu. Tôi không chịu được áp lực của cuộc sống ngôi sao. Nếu là sao, buộc bạn phải chiều theo khán giả, chiều theo thị trường mà tôi thì muốn tìm đến sự chất lượng, hiệu quả.

Thời gian gần đây, chị xinh ra rất nhiều, có bí quyết gì vậy?

Này, đừng nghe mọi người đồn, tôi “bẻ” mặt đấy nhé. Tôi chỉ nâng một chút sống mũi thôi. Cũng không phải vì mũi tẹt đâu, mà tôi muốn nâng một chút cho có lộc thôi. Mà đúng là có lộc thật. Trước đây, tôi rất tự ti vì nghĩ mình xấu, thậm chí không dám nói chuyện với ai. Nhưng đúng là thời gian gần đây, tôi xinh ra rất nhiều. Cũng có thể sinh con xong thay máu, và cũng có thể, tinh thần tôi ổn định. Trước đây, giọng tôi hơi nặng, nhưng giờ hát thấy thoát và hay hơn.

Chị luôn hãnh diện về hạnh phúc mình đang có, điều gì khiến chị tự tin như vậy?

Nhiều người còn chế giễu tôi vì đem hạnh phúc ra khoe như vậy. Nhưng chỉ biết hiện tại, tôi hạnh phúc. Tôi có một người chồng tốt, một đứa con dễ thương, tôi phải cảm nhận và hưởng thụ tình yêu đó. Còn sau này, ra sao, ai mà biết được.

Đã có một đĩa "Gửi một tình yêu" làm riêng với nhạc sĩ Phú Quang, sao chị lại quyết định làm 69'59''?

Nhạc của Phú Quang đã được sử dụng quá nhiều, trên sân khấu, các cuộc thi chuyên, không chuyên, thậm chí, chú Quang cũng ra rất nhiều đĩa. Tôi là người đến sau, tôi cũng có nhiều trăn trở. Nói là không lo lắng thì là nói dối, nhưng có điều càng đi sâu vào nhạc Phú Quang tôi càng thấy nó có những màu sắc rất lạ lùng. Ví dụ, bài Về lại phố xưa chẳng hạn, một bài rất nhiều người hát, nhưng với một bản phối hiện đại, tôi hát hiện đại, bài hát đó trở nên đương đại hơn.

Lần trước, chị tự lại album Phú Quang, nên hình như cũng nghe nhiều phàn nàn của nhạc sĩ về những sai sót?

Không bị chú Quang phàn nàn mới là lạ bởi ông rất khó tính. Lần trước, đúng là tôi có hát nhầm mấy nốt trong album nhưng không phải là cố tình mà có điều cứ "tiện" nên hát thôi. Đĩa lần này, tôi đã làm rất kỹ và sửa bằng hết những chỗ "tiện mồm" kiểu như vậy. 

 Theo Ngôi Sao