Nghệ sỹ Lê Mai bán hàng nước

Quán nhỏ mở ngay trước ngõ dẫn vào nhà riêng của nghệ sĩ Lê Mai ở 20 Phan Đình Phùng, con phố thuộc hàng đẹp nhất Hà Nội, rợp bóng cây và vỉa hè quang đãng. Con gái bà, NSND Lê Khanh, khoe: "Bà vui hẳn lên, như có thần dược vậy".

Sáng sớm trước khi dọn hàng, bà quét dọn sạch sẽ vỉa hè đầu ngõ. "Các bà đi tập thể dục trêu tôi là con ong chăm chỉ đấy", "bà hàng nước" Lê Mai cười vui. 7h sáng, bà pha ấm nước chè đầu tiên đón khách. 20h thì dọn hàng về.

 

Bà thích nhất là nói chuyện phiếm với khách. Chao ôi, chuyện trên giời, dưới biển, từ chuyện ở quê cho đến thành phố, chuyện to cho đến chuyện nhỏ... Bà kể: "Lê Khanh bảo, từ nay mẹ có chỗ giao lưu, vui vẻ với bạn bè và có công việc nên đỡ buồn".

 

Trước hôm mở hàng, bà cứ thao thức mãi chẳng ngủ được. Bê bàn ghế, dọn hàng mà tay chân bà cứ run lên. Nhưng bà không phải lo lắng lâu. Khách hàng đều nhận ra chủ quán nước là nghệ sĩ. Bà thường nghe những câu hỏi quen thuộc:

 

Dạo này bà không đóng phim nữa à?

 

Tôi hết duyên rồi!

 

Còn duyên lắm.

 

Có vai hay lắm thì tôi sẽ cố gắng...

 

Cứ như vậy mà cười, mà vui suốt cả ngày.

 

Hỏi về cuốn Tự truyện Lê Vân, bà ôn tồn bảo: "Chuyện qua rồi. Nhưng độc giả vẫn thường chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm với mình. Tôi rất mừng vì có bài báo viết rằng từ nay, chúng ta nên thành thật với nhau chứ đừng sống kiểu đạo đức giả nữa". Nụ cười tươi tắn đã trở lại trên khuôn mặt in dấu ấn phúc hậu nhưng cũng phảng phất nét truân chuyên của người nghệ sĩ có tuổi.

 

Theo Thế giới văn hóa