Nghệ sĩ Đức Hải lại hoang mang vì sắp có thêm em bé?

(Dân trí) - “Tôi đang hoang mang đây! Bà xã tôi vừa điện thoại báo tin rằng: “Anh ơi, mình sắp có thêm em bé”. Đã có 4 đứa rồi, lần này mà sinh một lúc ba đứa giống như lần trước thì có lẽ tôi chết thật”, nghệ sĩ Đức Hải hóm hỉnh nói.

Ngoài thời gian dạy ở trường CĐ Sân khấu điện ảnh TPHCM, anh còn chạy sô, dựng vở… vậy thời gian nào anh dành cho gia đình?

 

Công việc đến thì mình làm thôi, tôi phải tự cân đối thời gian để không trễ nãi công việc mà vẫn hoàn thành trách nhiệm làm cha của 4 em bé. Lúc trước chưa có gia đình, tôi đi đến 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Bây giờ thì đến 8 giờ tối là tôi đã có mặt ở nhà và tắt máy điện thoại luôn rồi.

 

Từ khi có gia đình cuộc sống của anh đã thay đổi ra sao và có làm cản trở “bản tính” nghệ sĩ trong anh?

 

Tôi chỉ nói thế này, lúc trước tôi hay mặc đồ đơn giản và ngồi quán cà phê lề đường, bà xã tôi dặn tôi nhiều lần phải "chưng diện" lên vì tôi là người… của công chúng. Tính tôi thật tình đơn giản lắm, tôi cứ quên đi. Một hôm trước khi đi dạy, tôi mở tủ đồ ra thì hỡi ôi… tất cả quần áo cũ của tôi, bà xã đã vất đi hết mà thay vào đó là những bộ quần áo lịch sự được ủi tươm tất. Tôi nhìn bà xã mà không biết nói gì hơn vì ngượng. Bây giờ thì tôi đã biết lo cho bản thân mình rồi.

 

Các con của anh có cảm nhận được rằng bố chúng là người nổi tiếng không? Và anh sẽ cho con nối nghiệp mình chứ?

 

Điều này thì tôi không biết, nhưng mỗi lần thấy tôi xuất hiện trên ti vi thì bọn nó lại cười hét ầm cả lên. Việc các con có theo nghề bố không thì tôi chẳng dám quyết định, mà tại sao lại phải cứ theo nghề bố nhỉ? Làm cô giáo như mẹ cũng tốt chứ sao.

 

Nghe nói anh đang dựng vở "Cô Cánh Cam xinh đẹp", anh có thể thông tin một chút về vở diễn này?

 

Đây là vở kịch thiếu nhi, dự kiến sẽ công diễn vào mùa hè năm nay tại sân khấu nhà hát Thế Giới Trẻ (125 Cống Quỳnh, quận 1, TPHCM). Câu chuyện kể về cô Cánh Cam ở một miền quê xa xôi muốn lên thành phố để thay đổi cuộc đời. Bỏ mặc những lời khuyên của cha và bạn bè cùng xóm, Cánh Cam kiên quyết ra đi để rồi những bài học sau đó đã giúp cô nhận thức được rằng: không chỗ nào xinh đẹp và an bình bằng nơi mình đã sinh ra, đã lớn lên, nơi có cha, có bạn bè… Tôi dự định sẽ trích một phần doanh thu vào quỹ giúp đỡ trẻ em bị bệnh teo cơ Delta.

 

Xin cám ơn nghệ sĩ Đức Hải!

 

Phương Anh