Nghề người mẫu và sự ảnh hưởng từ “cú sốc” bán dâm

(Dân trí) - Dẫu chỉ là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng những thông tin dồn dập về đường dây “người mẫu, diễn viên bán dâm” đã và đang có sức ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh chung của nghề người mẫu.

Những thông tin dồn dập về đường dây “người mẫu, diễn viên bán dâm” của tú bà M.X đang có sức hút lớn với công luận. Mỗi ngày lại có thêm những thông tin mới được hé lộ. Mỗi ngày những cái tên mới “hot” hơn, sốc hơn được bật mí. Mỗi ngày lại có thêm nhiều nguồn tin ồn ào nghi vấn về người mẫu A, người mẫu B vừa bị tú bà M.X khai báo với cơ quan điều tra… Công chúng đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Đâu đó, đã có những hình ảnh bị đổ vỡ. Đâu đó, đã có những niềm tin bị đánh cắp… Trên tất thảy, nghề người mẫu nói chung đang chịu những ảnh hưởng rõ rệt từ “cú sốc” đường dây bán dâm ngàn đô.

“Cơn bão” dư luận không chỉ chĩa mũi dùi vào những cái tên bị chỉ đích danh, “cơn bão” dư luận còn đặt dấu hỏi ở cả dàn “chân dài” vẫn ngày ngày lộng lẫy xuất hiện trên báo chí, dư luận đặt dấu hỏi vào cả nghề người mẫu đang hưng thịnh. Đứng trước sức ảnh hưởng ấy, những người mẫu nổi tiếng đã đưa ra những quan điểm riêng.

Á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Nghề người mẫu và sự ảnh hưởng từ “cú sốc” bán dâm

“Điều tiếng, thị phi về nghề người mẫu không phải đến sự vụ này mới có. Đã từ lâu, vẫn có nhiều người định kiến về nghề người mẫu. Người ta vẫn đồn đại, vẫn truyền tai nhau những câu chuyện đầy tai tiếng về giới người mẫu. Tôi nghĩ, nghề nào cũng có người tốt, người xấu. Nghề nào cũng có chuyện này, chuyện kia. Chuyện người khác, tôi không bình luận. Tôi chỉ quan tâm đến những việc mình đã và đang làm. Điều quan trọng nhất khi làm bất kỳ nghề gì đó là cái tâm với công việc, cái tâm với nghề mình theo đuổi. Đừng làm gì để những việc mình gây ra có tác động xấu, có ảnh hưởng xấu đến công việc, nghề nghiệp của mình. Đó là tâm niệm của tôi”.

Á hậu Vũ Hoàng My


“Sự việc xảy ra khiến tôi thấy buồn cho danh xưng hoa hậu


“Sự việc xảy ra khiến tôi thấy buồn cho danh xưng hoa hậu

. “Hoa hậu”- vốn luôn là biểu tượng của cái đẹp. Tôi nghĩ, trong trường hợp này, cái đẹp đã bị vấy bẩn.

Sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cái nhìn của công chúng về nghề người mẫu, về các người đẹp trong làng giải trí… Tuy nhiên, tôi luôn tin vào sự công tâm và sáng suốt của công chúng. Ai có công, ai có tội, nhất định công chúng sẽ nhìn ra.

Hằng ngày, vẫn có rất đông những nghệ sỹ, những người đẹp, những người mẫu tận tâm với công việc, họ chăm chỉ đi làm từ thiện, họ có những hành trình dài lặng lẽ với các hoạt động xã hội có ý nghĩa… Họ mới là số đông. Họ xứng đáng được nhìn nhận ở đúng vị trí của mình.

Không nên vì một sự việc không hay xảy ra, chúng ta lại đánh đồng tất cả với nhau, như thế là không công bằng. Tôi tin vào sự công tâm, sáng suốt của công chúng”.

Siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh

“Sự việc xảy ra khiến tôi thấy buồn cho danh xưng hoa hậu


"Cá nhân tôi cũng như rất nhiều người mẫu vẫn đang làm việc chăm chỉ, tận tâm và hết mình với công việc. Chúng tôi khẳng định bản thân bằng sức lao động chân chính. Bởi vậy, tôi không bận tâm đến sự việc này. Tôi cũng không muốn bàn thêm.

Thay vì lo lắng, nghĩ ngợi đến việc có hay không sự ảnh hưởng xấu nào đó, tôi tập trung thời gian cho công việc. Tôi có rất nhiều kế hoạch. Ở đó, tôi và những người em thân thiết trong nghề của mình đang mong bắt kịp với thế giới, đang mong được hội nhập với thế giới bằng nhiều kế hoạch sẽ triển khai trong tương lai".

Người mẫu Phùng Ngọc Yến

Sự việc này khá nhạy cảm. Tôi xin phép không trả lời, không bình luận.

H.H

H.H