Mỹ Uyên: “Cuộc sống độc thân không phải là khiếm khuyết”
(Dân trí) - Mỹ Uyên đã trở thành phó Giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Tuy nhiên, nhiều người đã sốc khi nghe chị phát ngôn, “Đúng ra tôi làm giám đốc nhà hát từ lâu!”.

Liên lạc với Mỹ Uyên, phó giám đốc sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần phân trần: “Ý tôi không phải như vậy. Người viết đã hiểu sai ý. Tôi có nói về việc tổ chức một sân khấu mô hình tư nhân. Đã từ lâu tôi nghĩ đến việc đứng ra xây dựng một sân khấu tư nhân như chị Hồng Vân (sân khấu kịch Phú Nhuận), anh Thành Lộc (sân khấu Idecaf). Tôi đã chạy vạy đi tìm thuê mặt bằng. Khổ nỗi, muốn tổ chức rạp cho sân khấu phải thuê được mặt bằng nằm ở trung tâm thành phố, nằm ở ngoại thành khó có khán giả. Giá thuê mặt bằng ở trung tâm thành phố quá đắt, vì vậy, sau nhiều nỗ lực tôi vẫn không thể mở được sân khấu tư nhân. Nếu mở được sân khấu tư nhân, tôi đã trở thành giám đốc từ lâu, ý tôi là vậy”.

Được bổ nhiệm làm “sếp” năm 2010, Mỹ Uyên vừa lo đảm nhiệm công việc ở sân khấu, vừa bận rộn với lịch quay phim truyền hình. Chị vừa hoàn thành 32 tập phim Trúng số, và đang quay 32 tập Yêu lần nữa. Trở thành phó giám đốc một nhà hát thuộc biên chế nhà nước, Mỹ Uyên vừa hoàn thành hồ sơ xin xét duyệt NSƯT.

Hiện tại, sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần đang chuẩn bị dựng 2 vở Đảo thiên đường và Giải phẫu thẩm mỹ. Sân khấu đêm nào cũng sáng đèn. Công việc quản lý bận rộn cộng thêm lịch quay phim liên tục khiến Mỹ Uyên chẳng còn thời gian nghĩ đến cuộc sống riêng. Chị sống cùng cô em họ, và vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
“Nhiều người gặp vẫn hỏi chuyện tình duyên. Nhiều người thân thiết vẫn bảo, họ lo lắng cho tôi. Nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống của mình ổn thỏa. Độc thân không phải là một khiếm khuyết. Tôi vẫn thấy vui với những gì mình đang có. Sợi dây xiết chặt nhất trong cuộc sống của tôi hiện tại vẫn là nghề diễn. Nhắc đến mái ấm gia đình có vẻ mơ hồ. Tôi tin vào duyên số. Nếu đã có duyên, chắc chắn sẽ gặp nhau và sẽ đến với nhau thôi. Hiện tại cứ làm việc đi đã!”- Mỹ Uyên chia sẻ.










