Mỹ Tâm, Xuân Lan… thích lui tới quán nào?

Ngồi quán cà phê là thú của nhiều người. Các nghệ sĩ không là ngoại lệ. Hãy lắng nghe những tâm sự riêng của họ về sở thích chung này, để xem nghệ sĩ ngồi cà phê có "giống người ta" không và rút ra nhiều khám phá thú vị.

Ca sĩ Mỹ Tâm

 

"Đi uống cà phê, em chỉ thích ngồi 1 quán nhất định, như Ciao chẳng hạn. Tính em là vậy, quen rồi, đi lang thang nhiều nơi làm gì cho mệt. Thường là gặp mọi người bàn bạc công việc mới ra quán ngồi chứ thật tình mà nói em cũng chẳng có lý do gì ra quán cà phê cả!

 

Chỉ đôi khi, vì ở trong nhà nhiều với 4 bức tường, buồn quá nên em mới ra đường, ra quán ngồi. Nếu ngồi một mình thì chỉ ngồi ở quán quen. Ở đó, người ta quen với sự có mặt của mình rồi, không bận tâm lắm đến nữa, thì mới ngồi thoải mái.

 

Chứ ngồi quán lạ, tự nhiên thấy Mỹ Tâm ngồi một mình chơ vơ, thế nào cũng bị để ý, xì xào "Mỹ Tâm mà đi uống cà phê một mình, chắc là phải có chuyện" và còn bị đồn thổi nhiều thứ nữa.

 

Em thích quán vắng và không coi trọng lắm chuyện quán mở nhạc gì. Khi ngồi quán, em thích uống trà, thường là một bình trà nóng hoặc sữa tươi.

 

Thỉnh thoảng có uống coctailk nhưng đó là đi bar buổi tối hoặc có chuyện gì vui với bạn bè lắm mới uống thức uống có tí men thôi".

 

Người mẫu Xuân Lan

 

"Lan hay ngồi ở Grammy và gần như chỉ ngồi ở đây. Mọi người hay đùa đây là "văn phòng đại diện" của Lala. Văn phòng công ty - cũng là nhà thì ở quận 8, nên hẹn ở Grammy, trung tâm Q1 cho tiện.

 

Ngồi ở Grammy thấy thoải mái, ôm laptop vào làm việc cũng tiện, nên hầu hết khách hàng, đối tác Lan thường hẹn ở đây.

 

Đó là chưa kể buổi chiều. Muốn nghe nhạc gì đều được thỏa ý hết. Muốn hẹn gửi đồ đạc gì cho ai cũng có thể trung chuyển qua nhân viên của quán. Mà đôi khi muốn uống thiếu nợ cũng được (cười).

 

Mê nhất là quán có cà phê sữa đá rất ngon và lâu mà không ăn mấy món Bắc như miến gà, xôi cánh gà... ở quán này là nhớ. Không bao giờ Lan uống sinh tố, vì quan niệm đã vào quán cà phê thì uống cà phê hoặc thức uống liên quan, còn nếu uống sinh tố thì ra quán sinh tố mà ngồi, không việc gì phải vào quán cà phê.

 

Lan ngồi cà phê có khi chỉ 5 phút vì công chuyện, tạt qua quán gửi gắm đồ đạc cho ai đó hay gặp người quen vào nói liến thoắng dăm câu rồi đi mất".

 

Ca sĩ Nhất Thiên Bảo

 

"Trừ phi ngồi cà phê kiểu thụ động, tức là người khác mời, còn thì Bảo chọn các quán MoJo, Du Miên, Ân Nam, Press để "cắm"! Ở MoJo, Bảo thường ngồi đọc sách, tâm sự và ngắm người đi lại trên con đường cổ Đồng Khởi.

 

Du Miên và Ân Nam là 2 quán cà phê có phong cách riêng trong thiết kế, rất nhẹ nhàng, dễ chịu nên những dịp họp mặt bạn bè hoặc người thân thì Bảo sẽ đến 2 nơi này.

 

Press thì Bảo chọn ngồi để gặp gỡ báo chí. Bảo thích ngồi quán vào buổi trưa hơn là tối. Và vui hơn thì ngồi lâu, buồn thì ngồi ít vì sợ ngồi lâu sẽ nghĩ về chuyện buồn nhiều hơn. Bảo hay gọi cho mình 1 ly dừa tươi, 1 ly bia, hoặc nếu vào Du Miên thì nhất định sẽ gọi nước ép hoa Vô Thường rất ngộ nghĩnh mà Bảo phát hiện được ở quán này rồi nghiện luôn!".

 

Mỹ Tâm, Xuân Lan… thích lui tới quán nào? - 1
 

Ca sĩ Thy Dung.

Ca sĩ Thy Dung

 

"Có nhiều lý do để vào quán cà phê lắm. Lúc buồn, lúc họp mặt bạn bè, hoặc đợi đến giờ mình phải đi làm việc gì đấy, quỹ thời gian còn mà không có điểm dừng chân tạm thời.

 

Thy Dung ghét quán đông người, chỉ thích quán cà phê trong hẻm có cây cối để ngắm như quán Sỏi Đá, Khúc Ban Chiều.

 

Không gian lãng mạn, êm dịu giúp mình có thể thư giãn, suy tư nhiều về cuộc sống. Dung đặc biệt thích những quán cà phê cóc ở Hà Nội. Mỗi khi có dịp ra Hà Nội là đi khám phá các quán cà phê cóc cùng fan.

 

Ở Sài Gòn có quán có 81 Trần Quốc Thảo (trụ sở của Liên hiệp các Hội văn hóa nghệ thuật TPHCM - NV), ra đây hay gặp các sư phụ trong nghề và rút tỉa được nhiều kinh  nghiệm cho mình lắm.

 

Mà chỉ thường ngồi cà phê 1h đồng hồ trở lại thôi. Nếu thấy Thy Dung ngồi đến 4 tiếng đồng hồ là hôm nay nhất định có vấn đề trong cuộc sống riêng tư hay gặp sự cố trong công việc!

 

Dung nghĩ, doanh nhân cũng ngán 4 bức tường văn phòng, ra quán cà phê làm việc nữa là. Nghệ sĩ cũng thế thôi, đó là chưa kể ngồi với nhiều người sẽ dễ nảy sinh nhiều ý tưởng tốt hơn cho công việc".

 

Diễn viên Mỹ Uyên

 

"Uyên chẳng ngồi nhất định quán nào nhưng ngồi nhiều thì có Highland, phong cách hơi tây một chút, lịch sự, không ồn ào như nhiều quán cà phê nhạc trẻ khác. Hoặc Givral, ở đó có bán đồ ăn, nên tranh thủ ăn luôn đỡ mất công đi lại kiếm quán ăn, độc thân mà (cười).

 

Uyên chỉ kết những quán có không khí để trò chuyện, mấy quán nhạc ồn ào cũng ráng thử đi cho biết như kiểu diễn viên đi thực tế nhưng vào 10 - 15 phút là không chịu nổi.

 

Tiếng là ngồi ở quán cà phê nhưng Uyên chẳng bao giờ gọi cà phê... vì dễ bị say, thế là phải tốn một số tiền đáng kể cho nước ép trái cây các loại ở quán cà phê đó, uống loại này coi như một cách dưỡng da vậy!

 

Uyên hay ngồi với các bạn diễn, có khi lại chỉ thích ngồi một mình. Quán Givral nằm đối diện Nhà hát thành phố nên tha hồ ngắm người qua lại, chứng kiến nhiều chuyện, nhiều cảnh đời qua khung kính, cho mình nhiều cảm xúc cũng là chất liệu tốt cho việc diễn xuất.

 

Uyên từng bán cà phê nên cũng hiểu tâm lý của chủ quán lắm. Nếu "đóng chốt" lâu thì nhất định phải gọi thêm một món đồ gì đó, để người ta đừng "xót ruột". Mình là nghệ sĩ, phải "làm gương" chứ!".

 

Theo Lê Minh Hạ

Thời Trang Trẻ