Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái”

(Dân trí) - Quán quân Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 Trần Thị Hiền vừa trải qua năm đầu tiên sau khi nhận vương miện cuộc thi vào tháng 12/2018. Nhìn lại một năm với nhiều dấu mốc quan trọng của một phụ nữ bước vào tuổi 50, nữ thạc sĩ đã có những chia sẻ khá thẳng thắn với báo chí.

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 1

Chia sẻ về việc ít xuất hiện trước công chúng sau khi giành vương miện, Quán quân Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 Trần Thị Hiền cho biết: "Ngay sau khi giành ngôi vị Mrs Việt Nam, tôi đã nói rằng, tôi mong muốn chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ, nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Năm qua, tôi không chỉ về Nam Định quê tôi và đến với các tỉnh vùng sâu, vùng xa tặng quà cho các chị em phụ nữ, tôi còn được mời tham gia nhiều diễn đàn, toạ đàm giúp phụ nữ tự tin hơn để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Công việc và hoạt động cộng đồng đã thực sự cuốn tôi vào một guồng quay liên tục, liên tục..."

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 2

Chị cũng chia sẻ rằng, "sức nặng" của chiếc vương miện khiến bản thân khá áp lực. "Một năm nay, tôi đã tự áp lực cho mình là phải luôn sống vui vẻ, lạc quan, là động lực cho các con, rồi cũng phải có trách nhiệm với những người xung quanh, phải chia sẻ với cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trước kia, tôi rất ngại nói về mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra, câu chuyện của tôi cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác, nên tôi có thể vượt qua sự ngại ngần để chia sẻ nó với hy vọng giúp ai đó vững tâm hơn", chị nói.

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 3

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền cũng tiết lộ, sau cuộc thi chị nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện nhưng đều từ chối. Chị nói, chị là một kỹ sư thủy lợi, chị không thể "bước đi bằng chân trái không thuận". Mới đây, khi Amabond Quốc tế mời chị trải nghiệm và đại diện cho một loại thực phẩm chức năng chị đã đồng ý. Theo chị, vì với loại thực phẩm chức năng này chị đã trải nghiệm quá trình “trẻ hoá“ đối với phụ nữ. 

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 4

Ở tuổi 50, chị cho rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất: "Giờ thì tôi nghĩ khác rồi, tiền bạc vừa đủ, sức khoẻ là quan trọng nhất. Vì tôi không chỉ sống cho bản thân tôi, tôi còn phải là chỗ dựa về tinh thần cho hai con tôi và những người thân của mình. Rộng hơn, nếu tôi khoẻ, tôi cũng có thể giúp những phụ nữ khác đang gặp khó khăn vượt qua gian khó."

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 5

Trước đây, chị từng gồng mình lên, cố gắng trở thành, người vợ, người con dâu, người mẹ hoàn hảo. Nhưng giờ, chị cảm thấy sự hoàn hảo ấy khiến mình mệt mỏi, và nó không cần thiết. Nên bây giờ chị sống vì bản thân và gia đình nhiều hơn, và có những ứng xử phù hợp hơn.

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 6

Nhớ lại quãng thời gian quyết định ly hôn, Quán quân Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 tâm sự, chị từng lo lắng khiến hai con bị tổn thương. 

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 7

"Trẻ con nhạy cảm lắm, dù không nói ra, chúng cũng biết bố mẹ như thế nào. Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái. Nên tôi đã rất tâm huyết và đầu tư cho các con. Tôi muốn con đi học ở nước ngoài sớm. Tôi cũng luôn nói với hai con rằng mẹ cho các con đi học không phải để các con trả lại mẹ bao nhiêu, mà là để các con được hưởng nền văn hóa, nền giáo dục tốt. Tôi muốn bù đắp cho các con vì có thể thiếu một chút về tình cảm gia đình, nhưng sẽ được hưởng những kiến thức, là “vũ khí” để các con mang vào cuộc sống", chị bộc bạch.

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 8

Sau khi đạt ngôi vị Mrs Việt Nam, chị Hiền muốn cuộc sống giản dị hơn, muốn làm những điều có ích đối với xã hội, với mọi người.

Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: “Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái” - 9

Khép lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc, quên đi sự tổn thương, giờ chị cũng đã mở lòng hơn. "Có thể tôi đã rộng mở lòng, cũng có thử một chút. Nhưng chưa tìm được một người phù hợp với mình. Còn các con tôi cũng rất ủng hộ, và chỉ cần mẹ thấy vui là được. Các cháu cũng học ở nước ngoài từ nhỏ, tư duy cũng rất thoải mái, nên ba mẹ con có thể thoải mái ngồi tâm sự với nhau về tình cảm và cuộc sống", Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền thổ lộ.

Hà Thanh