Một ngày của Mai Phương Thúy

Hôm qua (7/9), là ngày thứ hai Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại thành phố cảng Gdansk (Ba Lan).

Trải qua một chuyến đi dài gần 30 giờ đồng hồ, liên tục transit và chuyển máy bay tới 4 chặng, Mai Phương Thúy vẫn nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn bằng sự tự tin và thân thiện.

Sau khi được Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đón ở sân bay thủ đô Warsaw, Mai Phương Thúy đã bay tới Gdansk và ra mắt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên chiều qua, bà Kasia, người phụ trách nhóm hoa hậu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tâm sự, lần đầu tiên gặp Hoa hậu Việt Nam, bà đã rất ngạc nhiên bởi dáng vẻ năng động và tự tin của cô gái 18 tuổi này.

Tới khách sạn nơi các thí sinh đang tập trung, Mai Phương Thúy đã tự mình mang hành lý lên phòng, sau đó chủ động đến chào các thành viên Ban tổ chức và làm quen với các Hoa hậu khác.

Có một sự trùng hợp khá thú vị là Mai Phương Thúy được xếp ở chung phòng với Hoa hậu Venezuela Alexandra Federica Guzman Diamante, một cô gái 24 tuổi.

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 vừa diễn ra tại Hòn Ngọc Việt (Nha Trang), Mai Phương Thúy cũng ở cùng phòng với một thí sinh 24 tuổi - Lưu Bảo Anh, sau đó hai chị em cùng đăng quang ở hai ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Theo dõi rất sát từng hoạt động của Hoa hậu Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006, những người bạn của Mai Phương Thúy đã lập cho cô một trang web riêng tại địa chỉ www.maiphuongthuy.info.

 

Tại diễn đàn của trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) và một số diễn đàn khác, đã có nhiều topic của các bạn trẻ “rủ nhau online để bình chọn cho Mai Phương Thúy tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Mã số bình chọn của Mai Phương Thúy tại trang web chính thức của Hoa hậu thế giới 2006 (www.missworld.tv) là MW 117. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hệ thống của trang web này vẫn chưa ra mắt phần bình chọn.

Cũng cần phải nói thêm là trong những ngày qua, việc liên lạc với Mai Phương Thúy rất khó khăn vì ở thành phố cảng Gdansk, chiếc điện thoại di động có roaming của Thúy... không có sóng.

Trong khi đó, lịch hoạt động của các người đẹp tại đây thì gần như kín cả ngày, suốt từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm, vất vả không kém gì 2 tuần tham dự Hoa hậu Việt Nam 2006. Vì thế, chiếc máy tính xách tay mà Thúy mang theo từ nhà ít có dịp được sử dụng.

Việc liên lạc qua điện thoại tại khách sạn đều buộc phải thông qua bà Kasia, người phụ trách các thí sinh. Vì vậy, hôm qua, Mai Phương Thúy đã nhờ một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam mua giúp một thẻ sim điện thoại ở Ba Lan để tiện cho việc liên lạc với mẹ và người thân trong gia đình.

Ngay đêm đầu tiên ở Gdansk, Mai Phương Thúy đã lên mạng nhưng cũng chỉ kịp nhắn lại một dòng ngắn trên diễn đàn của trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) - nơi Thúy thường xuyên online cùng các bạn với nick name là thuyli’chu: “Em đã đến Ba Lan an toàn. Gửi lời chào tới cả nhà nhé!”.

Không chỉ tham gia các hoạt động hàng ngày, Mai Phương Thúy còn đang nỗ lực chuẩn bị cho phần thi Hoa hậu tài năng. Khi biết mình là một trong ba người đẹp cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Thúy cười vui vẻ:

“Em hy vọng điều đó sẽ tạo ấn tượng tốt với Ban tổ chức và các bạn, nhưng điều quan trọng nhất là em sẽ cố gắng với nỗ lực cao nhất của mình và để lại những cảm nhận đẹp trong mắt mọi người về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam”.

Theo Ngọc An
 Tiền Phong