Miss Charm nhiều "sạn", kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng?

B.Phương

(Dân trí) - Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng khi Miss Charm - cuộc thi do người Việt làm chủ - tổ chức lộn xộn, nhiều "sạn", chưa xứng là đấu trường nhan sắc tầm quốc tế như kỳ vọng.

Chung kết Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) đã diễn ra tối 16/2 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Kết quả, người đẹp Luma Russo (Brazil) vượt qua 37 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất. Đại diện Việt Nam - Thanh Thanh Huyền - chỉ dừng chân ở top 20.

Người hâm mộ đánh giá chất lượng thí sinh Miss Charm năm nay tương đối đồng đều, các vị trí trong top 10, top 3 chung cuộc hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề ở khâu tổ chức khiến không ít khán giả thất vọng.

Thảm đỏ lộn xộn như "hội chợ" của Miss Charm 2023 (Video: Mộc Khải).

 Chung kết toàn... "sạn"

Là sân chơi nhan sắc quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, khán giả kỳ vọng vào một đêm chung kết hoành tráng, mãn nhãn của Miss Charm. Tuy nhiên, từ sân khấu, ánh sáng cho đến quy mô chương trình đều được đánh giá là... chưa xứng tầm quốc tế.

Miss Charm nhiều sạn, kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng? - 1

Chung kết Miss Charm tổ chức ở địa điểm quy mô nhỏ, bị ví như chương trình ca nhạc hơn là thi hoa hậu (Ảnh: Chụp màn hình).

Chung kết được tổ chức ở Nhà hát Hòa bình - địa điểm có sức chứa vỏn vẹn 2.000 chỗ ngồi. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào 20h khi chương trình bắt đầu, khu vực khán giả vẫn lộn xộn, thậm chí có rất nhiều ghế trống. Ở góc quay toàn cảnh, người xem hụt hẫng vì đêm chung kết quy mô nhỏ, khán đài ít khán giả, chỉ như một "show âm nhạc".

Phóng viên cũng ghi nhận nhiều ý kiến bức xúc của khán giả tại Nhà hát Hòa Bình vì chương trình không bố trí màn hình Led. "Những phần giao lưu khách mời hay Ban giám khảo phát biểu, khán giả chỉ nghe được tiếng chứ không thấy hình. Vì không có màn hình Led nên những khán giả ngồi xa cũng không nhìn được thí sinh. Âm thanh thì lúc to, lúc nhỏ, lúc bị vang tiếng ồn, ngồi trên tầng 2 rất khó nghe rõ", khán giả Ngọc Châu đến từ quận Tân Bình (TPHCM) nói với Dân trí.

Miss Charm nhiều sạn, kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng? - 2

Nhiều ghế trống trên khán đài, khán giả di chuyển ra vào liên tục dẫn đến tình trạng lộn xộn (Ảnh: Mộc Khải).

Phần công bố top 20 cũng là một "sạn" gây bức xúc trong đêm chung kết. Ban đầu, MC chỉ công bố danh sách gồm 19 thí sinh khiến khán giả hoang mang về vị trí cuối cùng. Ngay sau đó, ở phần giao lưu với Ban giám khảo, 2 MC Phương Mai và Quỳnh Nga lại công bố Thanh Thanh Huyền là cái tên cuối cùng lọt vào top 20, tuy nhiên MC đọc nhầm là... top 21.

Màn công bố "nhập nhằng", thiếu rõ ràng này không chỉ khiến khán giả Việt ngơ ngác, mà còn khiến khán giả quốc tế theo dõi qua livestream cũng liên tục để lại bình luận thắc mắc. Khi đêm chung kết khép lại, nhiều khán giả vẫn không biết chính xác Thanh Thanh Huyền vào top 20 nhờ giải bình chọn hay do "MC đọc sót tên".

Miss Charm nhiều sạn, kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng? - 3

Ánh sáng hậu trường không đủ khiến thí sinh Philippines như... vô hình trước máy quay (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, chương trình cũng bị soi một số lỗi khác như trình chiếu nhầm cờ đại diện quốc gia, phần giao lưu hậu trường thiếu ánh sáng, thành viên Ban giám khảo lại nghe điện thoại trên sóng trực tiếp.

Phần âm nhạc cũng là điểm trừ, bị chê thiếu kịch tính, nhất là trong màn trình diễn bikini hay màn công bố hoa hậu. Khâu phiên dịch cho màn thi ứng xử cũng chưa được chuẩn bị chu đáo.

Cuộc thi mác quốc tế nhưng...

Trước khi chung kết diễn ra, xuyên suốt hành trình các vòng thi phụ cho đến đêm bán kết, Miss Charm cũng gây thất vọng vì hàng loạt thiếu sót ở khâu tổ chức.

Nhiều fan sắc đẹp nhận định cuộc thi có lịch trình khó hiểu, lộn xộn, khó theo dõi. Ban đầu, Ban Tổ chức thông báo bán kết diễn ra vào tối 13/2. Tuy nhiên, khán giả như bị "ăn quả lừa" khi đêm thi hóa ra lại được ghi hình "bí mật", không được livestream như nhiều cuộc thi hoa hậu quốc tế khác.

Thời điểm đó, Ban Tổ chức cho biết sẽ phát sóng lại đêm bán kết vào tối 14/2 nhưng sau đó lại... hoãn chiếu, không phát như đúng thời gian đã công bố và cho biết nguyên nhân là do "sự cố kỹ thuật".

Ồn ào đêm bán kết khiến Miss Charm mất điểm lớn trong mắt khán giả quốc tế. Rất nhiều người đã chờ đợi suốt 2 ngày nhưng rồi nội dung đêm thi liên tục bị trì hoãn phát sóng.

Miss Charm nhiều sạn, kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng? - 4

Ban Tổ chức Miss Charm xin lỗi vì chậm trễ khâu phát sóng lại đêm bán kết (Ảnh: Chụp màn hình).

Các hoạt động bên lề, phần thi phụ của Miss Charm cũng bị đánh giá kém chất lượng. Điển hình như phần thi áo tắm diễn ra ngày 9/2. Nhiều khán giả chê phần trình diễn lộn xộn, góc quay kém đẹp, không ghi lại được vẻ đẹp hình thể của thí sinh. Thậm chí quay phim chỉ tập trung vào Ban giám khảo, khiến nhiều thí sinh lên hình được vài giây. Sau đó, Ban Tổ chức đã phải lên tiếng xin lỗi, giải thích phần thi này do ê-kíp nhà tài trợ thực hiện nên phát sinh nhiều sự cố không mong muốn.

Miss Charm nhiều sạn, kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng? - 5

Phần thi áo tắm gây thất vọng vì góc quay nghiệp dư (Ảnh: Chụp màn hình).

Thực hư con số đầu tư 3-4 triệu USD?

Bán kết ghi hình ở phim trường. Chung kết diễn ra tại một nhà hát quy mô 2.000 người. Miss Charm 2023 có thực sự mang tầm vóc "quốc tế"?

Bà Thúy Nga - Trưởng Ban tổ chức - từng tiết lộ tổng chi phí tổ chức cuộc thi lên tới 3-4 triệu USD. Tuy nhiên nhiều khán giả ngờ vực tính xác thực của thông tin này, bởi trong quá trình tổ chức tại TPHCM từ 3-16/2, Miss Charm lộ hàng loạt điểm kém chất lượng, cho thấy sân chơi này chưa được đầu tư đúng như đã công bố.

Miss Charm nhiều sạn, kém chuyên nghiệp: Mác quốc tế nhưng... ao làng? - 6

Miss Charm khép lại với nhiều tranh cãi về chất lượng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Giải đáp thắc mắc của truyền thông sau đêm chung kết, bà Thúy Nga nói: "Đối với Miss Charm, khi mới bắt đầu khởi xướng dự án năm 2019, nhà đầu tư từng cam kết ký hợp đồng 3 mùa. Nhưng rất không may cuộc thi phải ngưng lại 2 năm vì Covid-19. Sau dịch, kinh tế suy thoái, nhà đầu tư cũng thiệt hại nhiều và không đồng hành cùng chúng tôi như ban đầu. Con số đầu tư cho Miss Charm nhỏ hơn con số ban đầu tuyên bố và chúng tôi cũng tự thân vận động tổ chức, không thuê ê-kíp nước ngoài".

Bà Thúy Nga thừa nhận Miss Charm 2023 có nhiều sự cố, lùm xùm xảy ra và cho biết sẽ rút kinh nghiệm để những lần tổ chức sau này hoàn thiện hơn về chất lượng. Mặc dù vậy, với nhiều khán giả, có vẻ như họ đã nghe màn xin lỗi từ Miss Charm... quá nhiều! Một khán giả bình luận: "Tham vọng tổ chức sân chơi nhan sắc quốc tế của người Việt không có gì đáng chê trách, nhưng nếu tuyên bố hoành tráng mà không thực hiện được bao nhiêu lại thành... trò cười trong mắt bạn bè quốc tế".

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế do người Việt sáng lập và tổ chức với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục.

Miss Charm công bố ra mắt từ năm 2019 nhưng trì hoãn tổ chức 2 lần vì dịch Covid-19. Cuộc thi chính thức khởi tranh từ tháng 2 với dàn thí sinh là những hoa hậu, á hậu cấp quốc gia.

Ban đầu Miss Charm dự kiến có 40 thí sinh nhưng sau đó đại diện Nigeria rút lui, mỹ nhân Ethiopia bị Ban Tổ chức gạch tên vì thiếu trách nhiệm với cuộc thi.