Minh Xù “nóng mặt” vì bị MC hỏi xoáy việc “có tiến thân bằng quan hệ”
(Dân trí) - Trong phần tranh luận khẳng định giá trị bản thân mới được mời tham gia chương trình, Minh Xù bị MC Phương Hiếu hỏi xéo “Có thể đi bằng quan hệ chăng?” đã khiến khiến Minh Xù “nóng mặt”.
Trong tập 2 “Quyền lực ghế nóng” tiếp tục với chủ đề “Nghệ sĩ – Thanh xuân và cơ hội” là phần tranh luận của 4 giám khảo nam: Trương Thế Vinh, Minh Xù, Đinh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Nhận xét về trích đoạn kịch, Minh Xù cho rằng nội dung chính của trích đoạn đầu tiên nói về việc khởi nghiệp. Với anh, nghệ thuật cũng là 1 sự khởi nghiệp 0 đồng, chỉ cần có đam mê, tài năng, trái tim và kiên trì theo đuổi thì một ngày nào đó cơ hội sẽ đến.
Minh Xù còn chia sẻ thêm, những ngày đầu đi hát, cát sê của anh chỉ có 50 ngàn đồng, thậm chí có những buổi không có khách, anh không được hát. Anh cũng cho rằng những cuộc thi và gameshow trên truyền hình là cơ hội rất tốt để nhiều bạn trẻ tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.
MC Phương Hiếu cũng không đồng tình với Minh Xù và cho rằng bản thân mình phải có giá trị thì những người xung quanh mình mới có giá trị. Ngay lập tức Minh Xù phản pháo câu nói của Phương Hiếu: “Anh nói như vậy ý là em không có giá trị hiện tại? Nếu em không có giá trị thì chắc chắn người ta đã không book show em làm chương trình. Em tin là em có những cái mà người khác không có”.
Tới đây, Phương Hiếu cũng xéo xắt cắt lời: “Bạn có thể đi bằng quan hệ chăng?” Câu nói của Phương Hiếu một lần nữa khiến Minh Xù “nóng mặt”, anh nói: “Tại sao mọi người nhớ tới Minh Xù? Có lẽ là vì mái tóc xù! Thời thanh xuân, sự ngông cuồng của mình giúp cho mình có một nghệ danh, đó là sự may mắn. Em tin những giá trị mà mình mang lại có giá trị thực chứ không phải giá trị ảo”.
Ông cũng cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đưa ra những quan điểm rất đúng đắn về đam mê, song để tìm đam mê của mình theo ông là một điều rất khó. Ông khẳng định: “Nếu nói đam mê tạo thành công đó là nói bậy. Thành công mới tạo ra đam mê. Khởi đầu của đam mê là một thành công nho nhỏ nào đấy. Một cuộc đời chỉ thành công và trọn vẹn nằm ở 4 khâu: phải đẩy mình vào cái nghiệp mà nó chấp nhận mình, sau đó phải có tinh thần khởi nghiệp, tinh thần dám làm, tiếp đến là cách làm và cuối cùng là phải nuôi cái nghiệp của mình đến cuối đời. Nuôi nghiệp khó hơn nhiều so với lập nghiệp. Đàng sau thành công bao giờ cũng có bóng dáng của lao động”.
Băng Châu