Minh Nhí: "Tôi không rời bỏ quê hương"

Dù không có văn bản nào quy định Minh Nhí không được phép biểu diễn sau khi đã ở Mỹ quá thời hạn xin phép nhưng anh đã không nhận một show diễn nào. Trong gần 6 tháng kể từ khi trở lại Việt Nam đến giờ, diễn viên hài này chỉ nằm nhà hết đọc sách lại xem phim.

Tâm trạng của anh thế nào trong thời gian qua?

Rất nhiều ông bầu điện thoại mời tôi đi diễn, có cả những show ở nước ngoài nhưng tôi đều từ chối vì muốn xin được giấy phép biểu diễn trở lại rồi mới "tung hoành" được. Nói thật là phải có tinh thần thép mới chịu được cảnh "ăn không ngồi rồi" như vậy, tôi không biết làm gì ngoài đi diễn, bởi vậy không được đứng trên sân khấu thì không còn điều gì tồi tệ hơn, nhưng tôi vẫn tin là sớm muộn gì mình cũng được hoạt động nghệ thuật trở lại.

Trong thời gian ở Mỹ, tôi không làm điều gì để hổ thẹn với lương tâm, trong những show diễn ở hải ngoại, khi khán giả hỏi: "Minh Nhí ở lại luôn chứ?", tôi luôn trả lời: "Không, tôi sẽ trở về".

Gần 6 tháng không làm gì, vậy anh sống như thế nào?

Có thể nói bao nhiêu vốn liếng tích cóp được từ trước của tôi trong gần nửa năm qua là không cánh mà bay. Hằng ngày, tôi đọc kịch bản của một số tác giả gửi đến cho đỡ nhớ nghề và cũng là một bước chuẩn bị để sau này được đi diễn trở lại. Hết đọc sách tôi lại xem phim... nói chung tôi chỉ ở nhà nên bây giờ béo trắng ra.

Bên cạnh đó, tôi vừa nuôi bản thân, vừa lo cho gia đình, anh em vẫn còn nhiều khó khăn hơn mình. Bởi vậy, tôi rất mong các cơ quan quản lý văn hóa sớm xem xét trường hợp của tôi để có thể đi diễn trở lại sớm.

Bà xã của anh bây giờ ở đâu?

Cô ấy đã về Mỹ vì còn công việc bên đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Chúng tôi đành phải sống xa nhau nhưng cũng may là cô ấy hiểu nghề nghiệp của tôi và hiểu tôi luôn hướng về quê hương, chỉ có ở quê hương tôi mới phát huy được mọi thế mạnh của mình. Nếu được diễn trở lại thì giải pháp trước mắt của vợ chồng tôi vẫn là đi đi về về thăm nhau thôi.

Có thông tin nói rằng anh quay về Việt Nam vì thời gian ở Mỹ không có nhiều show diễn, anh nghĩ sao?

Chắc là họ không hiểu gì về tôi nên nói vậy, những học trò của tôi sang đó còn được mời diễn huống gì là thày của họ, ở bên đó, tôi không sợ hết show nhưng tôi vẫn muốn được về diễn ở quê hương để được sát cánh cùng các đồng nghiệp và được gặp lại khán giả thân yêu. Thực ra, một trong những lý do tôi về trễ một phần là bị bà xã níu chân vì cô ấy bận công việc nên cứ lần lữa mãi mới về được.

Kế hoạch của anh nếu được biểu diễn trở lại?

Tôi sẽ làm một liveshow coi như là một đêm diễn ra mắt khán giả vì cũng đã lâu không xuất hiện trên sân khấu và đáp lại sự mong mỏi của khán giả. Tôi cũng rất vui mừng và xúc động vì mỗi khi ra đường vẫn có nhiều người nhận ra mình và họ luôn hỏi bao giờ tôi đi diễn. Chính điều đó đã khiến tôi có nghị lực để vượt qua thời gian khó khăn và hy vọng sẽ sớm được "tái xuất".

 Theo Ngôi Sao