Mẹ Á hậu khiếm thính Thúy Đoan tủi thân cho con gái

(Dân trí) - Thúy Đoan một mình tới Séc dự thi Hoa hậu khiếm thính toàn cầu 2015 và mang về danh hiệu về Á hậu nhưng theo chia sẻ của mẹ Á hậu thì cuộc sống của Thúy Đoan sau khi trở về vẫn không có gì thay đổi và thiếu sự quan tâm của đoàn thể, cộng đồng.

Lê Thị Thúy Đoan, 26 tuổi là cô gái Việt Nam đầu tiên dự thi Hoa hậu khiếm thính toàn cầu được tổ chức ngày 17/7/2015 tại Cộng hòa Séc. Thúy Đoan đã xuất sắc giành được vương miện Á hậu 2. Hoa hậu Thế giới người khiếm thị 2015 thuộc về người đẹp Ukraina, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Belarus.

Sau 1 tháng tham gia cuộc thi, Thúy Đoan về nước cũng được sự đón nhận trong niềm vui của bạn bè, người thân. Phóng viên đã có cuộc chia sẻ và trò chuyện cùng với mẹ của cô - bà Thuyên - vì Thúy Đoan không thể trực tiếp trò chuyện phỏng vấn. Người đẹp Thúy Đoan hiện đang sống cùng bố mẹ tại Long Biên, Hà Nội.

thuydoan-f247d

Á hậu Thúy Đoan và mẹ

Bà Thuyên, mẹ á hậu Thúy Đoan chia sẻ về những khó khăn khi cô quyết định tới Séc dự thi hoa hậu: "Gia đình tô gặp khó khăn vì hai vợ chồng đều không có lương hưu. Đầu tiên, chúng tôi không cho Đoan đi thi vì kinh phí không có. Nhưng Đoan buồn, rồi khóc. Đoan bảo “Tại sao những người khác làm được mà không cho con làm. Lúc đó Đoan nghĩ là đi để cho các em thế hệ sau có cơ hội ra nước ngoài. Vì năm nay Việt Nam không có người đi thi người ta cắt luôn không cho tham gia các năm sau nữa. Đoan nghĩ cho cộng đồng các em câm điếc, nghĩ cho những người khuyết tật như em cần có cơ hội trong cuộc sống nên em quyết tâm đi."

Mẹ á hậu tâm sự, vì con gái rất quyết tâm, hơn nữa gia đình cũng muốn con đi thi để có va chạm với cuộc sống bên ngoài thì sẽ nhận biết được nhiều hơn, vì thế dù kinh phí eo hẹp nhưng gia đình vẫn cố gắng hết sức để cô gái trẻ giàu nghị lực này có thể tới Séc.

 

Mẹ Á hậu khiếm thính Thúy Đoan tủi thân cho con gái - 2

Thúy Đoan trong trang phục áo tắm

Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho cuộc thi - Thúy Đoan tự vận động, tự lo. Trang phục quần áo đi thi có anh Vinh bên thời trang cho mượn toàn bộ. Trang điểm thì có anh bạn do Vinh giới thiệu, đã dạy cho Đoan cách trang điểm trong 2 buổi, dạy cách đi đứng như thế nào. Nhưng nhờ vậy mà Đoan biết cách trang điểm chứ từ trước đến giờ Đoan cũng chưa bao giờ trang điểm.

danhhieu-0b09d

Lần đầu tiên Thúy Đoan một mình ra nước ngoài thi thố sắc đẹp với mong muốn các thế hệ đàn em của mình sẽ có cơ hội được tham gia những năm sau

Tuy giành ngôi á hậu nhưng Thúy Đoan không nhận được giải thưởng là tiền mặt mà chỉ có danh hiệu, vương miện và cúp. Bà Thuyên cho biết: "Trước khi đi, con tôi cũng phải xin phép nhưng Đoan đi về thì không thấy ai nói gì. Hội người câm điếc cũng vận động gia đình để em đi, để các em năm sau có cơ hội đi nhưng Đoan đi về cũng không thấy được quan tâm gì. Không có sự quan tâm của đoàn thể để em có tinh thần nên chúng tôi cũng thấy tủi thân. Tôi thấy những hoa hậu bình thường được mọi người quan tâm lắm..."

Tiết lộ về cô con gái xinh đẹp, bà Thuyên kể: "Khi tôi có bầu em 3 tháng, tôi bị sốt cao, không đi lại được phải nằm viện. Bác sĩ có nói để thai thì sẽ không tốt vì bị ảnh hưởng, mà “bỏ” thì cũng không đảm bảo tính mạng cho tôi nên gia đình quyết giữ lại. Sau khi sinh Đoan ra, thấy tay chân lành lặn thì cũng mừng lắm. Nhưng khoảng sau gần 1 tháng tôi mới cảm thấy bất thường, cháu không có phản ứng với âm thanh. Sau đó, tôi đi thăm khám nhiều lần, cho đến khi 14 tháng thì bác sỹ mới khẳng định Đoan bị điếc. Đi châm cứu từ nhỏ nhưng sau thời gian chạy chữa cũng không khỏi. Gia đình đành chấp nhận..."

"Từ nhỏ Đoan đã học rất giỏi và thể hiện năng khiếu bẩm sinh về thời trang từ năm 6 tuổi. Đoan thích may vá thiết kế nhưng vẫn đi học chữ. Đến năm em 17 tuổi Đoan đi học may. Người ta nói Đoan rất có năng khiếu, những gì người khác học 1 tuần thì em chỉ cần học nửa buổi. Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng sau đó họ bảo nhận con vào làm vì con giỏi thì tôi mới tin. Sau đó có một người anh gần nhà kêu Đoan may gia công, mức lương tăng dần theo năng suất. Tháng đầu tiên năm 2008 mà Đoan nhận được số lương là 2,5 triệu. Đoan may rất khéo nên được chủ tiệm quý mà khách hàng cũng khá hài lòng. Những trang phục nào khó nhất thì Đoan làm, em làm ở đâu mọi người cũng quý.

Hồi trước Đoan đi may nhiều nhưng hiện nay sau khi tham gia hội thì Đoan cứ họp hành suốt, và còn dạy các bé trong trường câm điếc ngôn ngữ ký hiệu nên Đoan không có nhiều thời gian làm ở tiệm may. Nhưng họ vẫn chấp nhận cho Đoan khi nào có thời gian thì cứ đến làm việc," bà Thuyên tự hào nói về cô con gái.

Hiện tại Thúy Đoan đã có bạn trai là người Mỹ, cô và bạn trai quen nhau đã gần 2 năm trong dịp bạn trai của Đoan trong hội người điếc thế giới sang Việt Nam hỗ trợ tập huấn. Hai người gặp nhau vài lần, khi bạn đó về nước thì cả hai liên hệ thông tin với nhau qua mạng. Năm 2016 bạn trai Đoan sẽ sang ở Việt Nam 6 tháng để tập huấn. "Bạn trai của Đoan cũng có cùng cảnh ngộ như con bé, làm nghề sửa đồ điện tử. Ban đầu gia đình không thích vì bạn trai con ở xa nhưng sau khi Đoan đi Séc một mình thì gia đình cũng yên tâm hơn một chút. Tôi cũng có tâm sự với chồng rằng nếu như hai đứa nó mà yêu thương nhau, muốn gắn bó thì cũng đồng ý, thấy con sau cuộc thi trưởng thành hơn nên yên tâm hơn," bà Thuyên chia sẻ.

Chốt lại cuộc trò chuyện, bà Thuyên bày tỏ: "Tôi mong muốn cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến những người khuyết tật. Con tôi đã đạt được như thế tôi cảm thấy rất tự hà nhưng cháu và bạn bè cùng cảnh ngộ cần sự quan tâm của xã hội, đoàn thể nhiều hơn để tự tin vươn lên, xã hội cũng bớt đi gánh nặng."

 

Băng Châu (Thực hiện) 

chuky-b16cd