MC Như Quỳnh: Tình yêu không thể chia sẻ

(Dân trí) - Cô nàng MC duyên dáng của hàng loạt chương trình: “Giao lưu với Việt kiều”, “Sống”, “Album vàng”… và đang “quậy” trên show truyền hình thực tế cùng siêu mẫu Phi Thanh Vân đã “đáp” lời khi phóng viên đụng chạm tới chuyện riêng tư.

Điều gì thôi thúc Như Quỳnh theo đuổi con đường đến với nghề MC?

Vì hai lý do rất đơn giản: yêu nghề và có duyên với nghề này!

Sau khi đoạt giải Én vàng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2007, hẳn là có rất nhiều cơ hội mở ra cho bạn?

Cơ hội thì rất nhiều nhưng cái khó là phải biết lựa chọn để có thể sắp xếp thời gian giữa đi học và làm MC một cách hợp lý. Có lúc Quỳnh được giao cho dẫn những chương trình lớn, cảm xúc lúc ấy rất khó tả. Càng hạnh phúc và sung sướng bao nhiêu khi được tin tưởng giao chương trình quan trọng thì càng tiếc bấy nhiêu khi phải từ chối bởi lịch làm việc trùng vào lịch thi. Thất vọng, buồn bã khi nhìn cơ hội đến rồi đi, chỉ biết ngồi lặng lẽ và rớt nước mắt nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến rất nhiều cơ hội khác sẽ đến với mình Quỳnh lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ và không bao giờ được phép dừng lại.

Cùng lúc đảm nhận vai trò MC cho rất nhiều chương trình như: Thời sự Nông nghiệp, Giao lưu với Việt kiều, Sống, Thầy thuốc như mẹ hiền, Album vàng… Vậy, Như Quỳnh dành thời gian cho việc học ở trường Đại học Ngoại thương TPHCM như thế nào?

Lịch học ở trường không quá dày. Hơn nữa từ cấp trên cho đến các anh chị trong ê kíp của những chương trình Quỳnh cộng tác rất hiểu và thông cảm với Quỳnh. Quỳnh thấy đó là may mắn của mình và cảm thấy biết ơn mọi người rất nhiều.

Học Khoa kinh tế đối ngoại, chắc gì sau này Như Quỳnh gắn bó lâu dài với nghề MC?

Đâu có ai quy định học chuyên ngành kinh tế thì không được làm MC. Điều quan trọng là mình có tố chất cộng với sự rèn luyện. Chẳng hạn, chị Quỳnh Hoa cũng từng học Ngoại Thương giờ rất nổi tiếng trong giới dẫn chương trình đấy thôi. Hay hoa hậu đền Hùng Giáng My - vừa là một doanh nhân thành đạt nhưng không kém phần duyên dáng trong vai trò MC…

Dẫn chương trình với Quỳnh là một duyên nợ mà mình đã trót theo đuổi và không thể “dứt áo ra đi”. Không ai đoán trước được tương lai nhưng chắc chắn ngọn lửa yêu nghề trong Quỳnh không bao giờ tắt.
 
MC Như Quỳnh: Tình yêu không thể chia sẻ  - 1
Như Quỳnh trong đêm đoạt giải Én Vàng vào tháng 7/2007

Nhiều người quan niệm, nghề MC là “hái ra tiền”. Vì thế nhiều bạn trẻ, dù có khả năng hay không đều lao vào như “thiêu thân”. Như Quỳnh nghĩ sao về điều này?

Quan điểm này liệu có đúng hoàn toàn hay không? Chúng ta đang sống ở một thời đại rất công bằng bởi việc hái ra tiền hay không phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực và khả năng nhạy bén của mỗi người. Nghề nào trong xã hội cũng cao quý nếu đồng tiền làm ra là chân chính và đánh đổi bằng sức lao động của bản thân .

Quỳnh còn nhớ có một người bạn trong nghề nói đùa với mình: “Khi nào cậu đứng chết trân giữa đám đông như có ai đó dùng keo dán chặt lấy miệng cậu trong khi mọi con mắt đang nhìn chăm chú và bắt đầu khó chịu vì chờ đợi. Cậu sẽ ước có một cái hố để chui nhằm che giấu sự xấu hổ và cơn thịnh nộ của mọi người. Khi ấy cậu sẽ hiểu khó khăn của người MC”.

Những bạn trẻ với suy nghĩ  “MClà nghề hái ra tiền” phải tận mắt chứng kiến công việc của một MC, không chỉ chứng kiến họ trên sân khấu, trên truyền hình mà cả sau cánh gà với những nỗ lực trong cuộc sống đời thường nữa.

Phải tận mắt chứng kiến những áp lực, khó khăn mà họ phải vượt qua rồi sau đó các bạn hãy quyết định có “dấn thân” vào nghiệp này hay không. Còn nếu như ai đó chỉ đến với nghề vì sự hào nhoàng bên ngoài thì một lời khuyên duy nhất: hãy suy nghĩ lại trước khi xôi hỏng bỏng không!

“Dấn thân” vào nghề MC cũng khá lâu (cho dù là nghề tay trái) nhưng có ý kiến cho rằng Như Quỳnh chưa thực sự là gương mặt “nổi bật”. Quỳnh lý giải sao? Quỳnh có nghĩ rằng, để nổi tiếng thì bạn cần dẫn một show “hot” hơn những chương trình hiện tại?

Không biết gần một năm bước chân vào nghề và chỉ thực sự theo con đường MC chuyên nghiệp từ sau cuộc thi hồi tháng 7 năm ngoái đã được xem là “lâu” theo như mọi người nghĩ chưa? Không phải không có những người tuổi nghề còn trẻ mà thành công nhưng “gừng càng già càng cay”. Quỳnh thấy hầu như tất cả MC tên tuổi bây giờ họ đều vào nghề từ rất lâu…

20 tuổi, Quỳnh còn trẻ lắm, cả về tuổi đời và tuổi nghề. Nhiều người nghĩ, lẽ ra sau cuộc thi “Người dẫn chương trình”, Quỳnh nên nắm lấy tất cả những cơ hội để “đánh bóng” tên tuổi. Song với Quỳnh dẫn chương trình là một mục tiêu lâu dài giống như người ta “xây nhà từ móng”. Quỳnh vẫn chưa tốt nghiệp đại học nên việc dành nhiều thời gian cho học tập là điều nên làm lúc này. Hoàn thiện dần kiến thức của mình cũng là cách Quỳnh thể hiện sự trân trọng với nghề.

Theo Quỳnh, bản thân có nhược điểm gì cần khắc phục?

Quỳnh còn rất trẻ và tất nhiên là ít kinh nghiệm. Hi vọng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Những chàng trai, những cô gái” có phải là một cách để “tiếp thị” hình ảnh của Quỳnh?

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất để Quỳnh tham gia chương trình này là vì đây là chương trình truyền hình thực tế rất mới mẻ tại Việt Nam lại phù hợp với tính cách của mình. Đặc biệt, Quỳnh được các anh chị trong ê kíp làm phim sắp xếp thời gian để đảm bảo giờ học ở trường.

Có những ngày ê kíp làm việc ròng rã từ 8 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sang hôm sau. Ăn, ngủ, nghỉ ngay tại phim trường. Đến gần sáng, cả đoàn mệt lả nhưng vẫn động viên nhau để hoàn thánh công việc. Thế nên có “tiếp thị” bản thân bằng chính công sức lao động của mình là điều mọi diễn viên đáng được hưởng.
 
MC Như Quỳnh: Tình yêu không thể chia sẻ  - 2
Như Quỳnh (thứ hai từ trái sang) trong show truyền hình thực tế

Quỳnh có thể tâm sự một chút về bản thân, ngoài công việc MC?

Quỳnh sinh năm 1988, trong một gia đình mà bố mẹ, anh trai đều là viên chức nhà nước. Họ cho Quỳnh một nền tảng giáo dục rất tốt và họ là mẫu mực cho những cách sống cao đẹp. Họ là chỗ dựa và là nơi chốn bình yên nhất để sau những vất vả, vui, buồn - Quỳnh trở về luôn thấy mình được yêu thương.

Mẹ là người phụ nữ đảm đang, yêu chồng thương con hết mực và không lúc nào ngừng vun vén cho gia đình. Quỳnh học ở bà tâm hồn hướng thiện và sự bao dung. Còn bố là người nghị lực, luôn định hướng cho Quỳnh những bước đi đúng đắn cho tương lai...

Như Quỳnh duyên dáng thế này, chắc có nhiều chàng trai theo đuổi lắm?

Quỳnh đi nhiều, gặp gỡ nhiều nên cũng có nhiều người để ý. Cũng không phủ nhận rằng đã có lúc mình rung động nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những tình cảm trong sáng. Vì Quỳnh quá bận rộn với việc học và làm MC. Hơn nữa, Quỳnh còn trẻ và còn rất nhiều cơ hội ở phía trước.Vả lại, để tình bạn trở thành tình yêu thật sự đâu phải dễ dàng. Cần có sự đồng điệu và cảm thông giữa hai tâm hồn nữa chứ.

Có vẻ như “chuyện tình yêu” đối với Quỳnh còn ở nơi xa lắm?

Tình yêu với Quỳnh là tình cảm thiêng thiêng liêng và không thể chia sẻ. Có nhiều người nói Quỳnh làm nghệ thuật mà suy nghĩ vậy thì hơi “khó” nhưng tình yêu không có sự phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, sự giàu nghèo... Không thể nói yêu nhau khi bản thân mỗi người không biết tôn trọng tình cảm của mình và của người khác.

Nếu người chồng tương lai của Quỳnh muốn Quỳnh bỏ nghề MC sau khi kết hôn, Quỳnh sẽ giải quyết ra sao?

Tình huống này rất hi hữu. Như Quỳnh đã nói, tình yêu cần có sự cảm thông, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Trước khi quyết định đến với nhau, chắc chắn Quỳnh và “anh ấy” đã nói chuyện nghiêm túc về vấn đề nghề nghiệp của hai người. Nếu “anh ấy” thực sự yêu thương và muốn đi cùng mình suốt cuộc đời thì sẽ hiểu và tôn trọng công việc của mình.

Sẽ thật vô lý nếu trước khi kết hôn Quỳnh vẫn làm công việc này và anh ấy đã yêu thì không có lí do gì sau kết hôn anh ấy lại buộc Quỳnh từ bỏ công việc mà Quỳnh yêu thích? Môi trường nghệ thuật đúng là phức tạp nhưng điều quan trọng là mình không để cám dỗ làm “lạc lối”.

Người phụ nữ có thành công đến mấy nhưng sẽ không trọn vẹn nếu không có một gia đình hạnh phúc. Giữa công việc và gia đình, Quỳnh không đánh đổi điều gì mà cố gắng dung hòa.
 
MC Như Quỳnh: Tình yêu không thể chia sẻ  - 3
Như Quỳnh trong cuộc sống đời thường

Hàn Nguyệt