MC Lại Văn Sâm đồng cảm tuổi thơ nghèo trong đôi quang gánh mẹ của Vũ Mạnh Cường

(Dân trí) - Với MC Vũ Mạnh Cường, ký ức hạnh phúc nhất của tuổi thơ nghèo khó là được ngồi trong đôi quang gánh của mẹ, ngắm bạt ngàn hoa cải ven sông chờ đón bố về. Nghe tới đây, MC Lại Văn Sâm cũng xúc động nhớ ký ức ngồi trong đôi quang gánh của mẹ, của chị.

Tự nhận mình là “người của hoài niệm và luôn yêu quý những ký ức, dù vui dù buồn”, Vũ Mạnh Cường đã có những chia sẻ xúc động qua những câu chuyện sâu sắc.

Ký ức về quang gánh của Vũ Mạnh Cường quay về với tuổi thơ, khi anh cùng mẹ sống ở miền Bắc. Mẹ Vũ Mạnh Cường là cô giáo, tảo tần, vừa đi dạy học, vừa buôn bán thêm nuôi con. Có khi là những gánh hàng hoa, có khi là những gánh hàng rau,…

Ba Vũ Mạnh Cường là bộ đội, cứ 3 năm mới về phép một lần vào độ mùa xuân. Với anh, ký ức hạnh phúc nhất của tuổi thơ nghèo khó là được ngồi trong đôi quang gánh của mẹ, ngắm bạt ngàn hoa cải ven sông chờ đón bố về.

MC Lại Văn Sâm đồng cảm tuổi thơ nghèo trong đôi quang gánh mẹ của Vũ Mạnh Cường - 1

Vũ Mạnh Cường xúc động kể được mẹ gánh gồng trong tuổi thơ gian khó.

Và với Vũ Mạnh Cường, màu vàng hoa cải mới là màu mùa xuân chứ không phải hoa mai vì báo hiệu ngày gia đình được đoàn viên.

Nghe tới đây, MC - nhà báo Lại Văn Sâm rưng rung xúc động, chia sẻ: “Tôi cũng có kí ức tuổi thơ giống bạn, từng ngồi trong cái thúng của mẹ. Đặc biệt những năm tháng chiến tranh 1964-1965, trong lúc đi sơ tán, chị gái tôi gánh trong đó cả cơm nắm, muối vừng. Hình ảnh đôi quang gánh cho dù gợi nỗi ám ảnh với tôi hay sự hạnh phúc đợi chờ như của Vũ Manh Cường đều là những ký ức thật đẹp và giá trị”.

MC Lại Văn Sâm đồng cảm tuổi thơ nghèo trong đôi quang gánh mẹ của Vũ Mạnh Cường - 2

MC Lại Văn Sâm chia sẻ sự đồng cảm với Vũ Mạnh Cường.

Với những câu chuyện ký ức một thời về chiến tranh, Vũ Mạnh Cường với tư cách là Trưởng phòng Truyền thông Quỹ Hòa bình Mỹ Lai cũng chia sẻ hành trình đi khắp mọi miền đất nước hỗ trợ, giúp đỡ cho những nạn nhân chiến tranh.

Từ đó, anh vô cùng khâm phục nghị lực của những con người chịu hậu quả nặng nề trong chiến tranh, vẫn đang cố gắng nỗ lực vươn lên từng ngày và hơn hết còn chung tay giúp đỡ những người khó khăn khác…

Chàng MC còn kể về sức sống Việt Nam trong cả chiến tranh lẫn thời bình, về những cuộc gặp gỡ đầy nhân văn với các cựu binh Mỹ…

Sau khi Vũ Mạnh Cường chia sẻ, nhà báo Lại Văn Sâm thể hiện sự lạc quan: “Tôi từng có một chuyến công tác với nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, khi đó bất chợt tôi nói với nhà văn rằng: “Em cảm thấy hoang mang và hơi lo nếu lỡ một ngày đất nước có chuyện gì đó, giới trẻ không biết lo cho vận mệnh đất nước”.

Lúc đó, không một giây suy nghĩ, nhà văn Nguyễn Đình Thi khuyên tôi đừng lo và tin rằng, lớp trẻ vẫn sẽ xung phong lên đường. Cảm ơn bạn, qua những chia sẻ của các bạn, tôi thấy các bạn cảm nhận được những gì đã diễn ra và tôi tin ở các bạn, các bạn gieo vào chúng tôi một niềm tin”.

MC Lại Văn Sâm đồng cảm tuổi thơ nghèo trong đôi quang gánh mẹ của Vũ Mạnh Cường - 3

Vũ Mạnh Cường khiến MC Lại Văn Sâm được "gieo một niềm tin".

Sau đó, MC Lại Văn Sâm giới thiệu sự xuất hiện bất ngờ của danh ca Bảo Yến. Vũ Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến danh ca Bảo Yến. Anh xin được gọi giọng hát Bảo Yến là giọng ca kết nối tình thân bởi nhờ giọng ca đó mà chàng MC và người cậu của mình đã hóa giải mâu thuẫn và thương yêu nhau hơn.

“Con có một cậu út, hai cậu cháu gần gần tuổi nhau. Khi cậu chuyển vào ở chung nhà con, không hiểu sao ban đầu con làm gì cũng không vừa ý cậu. Bất ngờ trong một lần khi đang quét nhà, con ngẫu hứng hát câu “Ở hai đầu nỗi nhớ…” thì thấy cậu hát đối lại. Hoá ra hai cậu cháu cùng mê một người là cô Bảo Yến.

Sau này, cậu chính là người dạy con hát các ca khúc của cô Bảo Yến như “Rất Huế”, “Gửi Huế”, “Chiều hạ vàng”... Cậu khuyên con trở thành ca sĩ đi. Nhưng con biết năng lực của mình tới đâu nên không trở thành ca sĩ mà đi làm MC. Hôm nay nhìn thấy cô, con rất xúc động bởi cũng trùng với dịp 100 ngày mất của cậu”, Vũ Mạnh Cường cảm động chia sẻ cùng danh ca Bảo Yến.

MC Lại Văn Sâm đồng cảm tuổi thơ nghèo trong đôi quang gánh mẹ của Vũ Mạnh Cường - 4

Vũ Mạnh Cường cảm ơn danh ca Bảo Yến vì đã kết nối tình cậu cháu.

Phương Nhung